
16:17 - 03/12/2025
Một ngày an lạc và lễ hội của yêu thương
Không chỉ là những câu chuyện của từng con người đang cần được sẻ chia, bởi nỗi niềm và khúc mắc trong lòng. Mà đó còn là câu chuyện của hàng trăm ngàn con người đang mong muốn sẻ chia những mất mát, tang thương trong các vùng lũ lụt ở miền Trung.
Một ngày được là chính mình
Có một ngày rất vui mà lại tràn nước mắt.
Ngày hội An Lạc do tiến sĩ Tâm lý học Lê Nguyên Phương khởi xướng từ tháng 11/2024, sau tiếp tục tổ chức tại Hà Nội và Đà Nẵng. Đến tháng 11 này, ngày hội quay lại với Sài Gòn. Chương trình này hoàn toàn miễn phí. Tổng số người tham dự của bốn lần đã lên đến gần 1.000 anh chị em, trong đó có hơn 500 bạn trẻ tham dự chủ yếu là sinh viên và các bạn ở những nơi vùng ven đô thành không có cơ hội chủ yếu là do không có đủ kinh phí và gần 500 tình nguyện viên cùng các nhà tài trợ, ban tổ chức ở các tỉnh thành diễn ra.
Các bạn trẻ đến đây lúc đầu với tâm thế khá hoang mang, lo lắng và có cả sợ hãi. Tuy nhiên, chỉ trong một ngày được chia sẻ cùng các mentor của ban tổ chức, đều là những người đã có quá trình được trải nghiệm các khóa học về tâm lý học của tiến sĩ Lê Nguyên Phương, các bạn đã được khóc, được cười và được nói những điều mà tưởng chừng sẽ không bao giờ có thể chia sẻ được với ai.
Nói ra là đã nhẹ đi nỗi lòng. Rất nhiều gương mặt đã trở nên nhẹ nhõm khi chia tay ngày hội an lạc. Rất nhiều bạn đã đi tìm mentor của mình để kết bạn với mong muốn sẽ tiếp tục được gặp lại, được tham gia thêm nhiều Ngày hội An Lạc nữa.
Để có thêm những Ngày hội An Lạc cho những bạn trẻ được sống, dù chỉ một ngày, trong an lạc thật sự hoàn toàn từ trái tim và bàn tay ấm, không thể không nhắc đến một đội ngũ những mạnh thường quân đã sẵn sàng chung tay với Ban tổ chức. Phần lớn họ đều là học viên trong các lớp của Tiến sĩ Lê Nguyên Phương, bản thân đã tìm thấy an lạc trong quá trình tự nhận thức và quán sát, họ hiểu được giá trị của sự chuyển hóa. Tất nhiên không chỉ một ngày mà có thể giúp được hoàn toàn biến khổ đau thành an lạc, nhưng chỉ một ngày cũng đủ để giúp cho các bạn trẻ tìm thấy một con đường. Chính sự tìm thấy này giúp giữ lại cho họ một tia sáng trong tâm tưởng, để từ đó, họ tiếp tục tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống ở ngay chính tâm hồn mình.
Là một người từng tham dự hai lần Ngày hội An Lạc ở TP.HCM, tôi thật sự mong ước có thêm nhiều Ngày hội An Lạc cho các bạn trẻ, và điều này, chắc chắn phải nhờ đến các nhà bảo trợ. Bởi tôi tin đội ngũ tình nguyện viên từ mentor đến hậu cần của Ban tổ chức luôn sẵn sàng.
Chưa bao giờ tôi thấy một thế hệ mà nhiều khủng hoảng đến thế. Dù đó là thế hệ “ngậm thìa vàng” hay thế hệ sợ bị bỏ rơi, thì việc tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống vẫn là điều trăn trở nhất trong bản tâm con người.
“Lễ hội” của yêu thương
Những cơn bão lũ và lụt ở miền Trung trong tháng 11 năm nay bỗng khốc liệt chưa từng thấy. Miền Trung năm nào cũng bão lũ, nhưng năm nay lũ đã tràn vào những nơi mà ít ai ngờ đến. Nha Trang – Khánh Hòa nhà ngập đến nóc… Tiếng kêu cứu khắp nơi, con số người thiệt mạng lên đến hàng trăm cùng với thiệt hại về mùa màng, đồng ruộng, tài sản… Cảnh thảm và vô cùng đau đớn…
Nhưng giữa dòng lũ cuốn ấy, vẫn còn có những người sẵn sàng nhảy xuống cứu người. Vẫn có những con người tìm nhau trong đêm tối dù chỉ nghe một tiếng kêu. Vẫn còn hàng triệu đồng bào trao cho nhau từng miếng cơm, manh áo đến vật dụng nhỏ nhất… Lớn hơn là những đêm thao thức của các nhóm cộng đồng tìm cách giúp bà con tái thiết lại cuộc sống sau lũ lụt tàn khốc.
Chính quyền cũng đã hết sức nỗ lực để mong giảm thiểu thiệt hại sau những đợt xả nước lũ và mưa ở các đập thủy điện. Tất nhiên, việc làm rõ trách nhiệm sau lũ về việc xả đập và thông báo cho bà con di dời khi xả đã diễn ra như thế nào sẽ phải là câu trả lời minh bạch. Nhưng ít nhất trong thời điểm này, cứu trợ và tìm cách tái thiết lại sinh hoạt đời thường cho bà con vùng lũ là điều cấp thiết nhất.
Những thông tin các doanh nghiệp tham gia việc tái thiết như sẽ trao 60 triệu đồng ngay lập tức cho những hộ bị sập nhà hoàn toàn. BSA đại diện cho Hiệp hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao với hàng trăm ngàn phần quà từ các doanh nghiệp của Hiệp hội với các đoàn xe và người đại diện đến tận Phú Yên để trao tận tay số tiền từ 3- 5 triệu cho từng gia đình thiệt hại nặng nề. Còn là các món đồ thiết yếu cho các gia đình, như quần áo, chăn mền, túi ngủ, gạo, nhu yếu phẩm, vật dụng gia đình để bù đắp thiệt hại. Nhóm của doanh nhân Lâm Minh Chánh cũng chuyển ngay 5 triệu đồng cho các hộ bị hư hại trong lũ. Doanh nghiệp Fahasa tặng 300 phần quà bao gồm quần áo, nồi xoong chảo và nhu yếu phẩm gạo mắm muối… và 1.000 phần quà cặp sách có đựng bên trong bút, vở… Còn rất nhiều các doanh nghiệp lớn nhỏ với các chuyến hàng tiếp tục hướng về miền Trung đã thật sự là “Lễ hội” của tình Yêu thương của toàn dân Việt trong những ngày lũ lụt vẫn chưa chấm dứt này. Tôi chọn chữ “lễ” là bởi vì những món quà trao gởi là sự đồng cả, sẻ chia của những tấm lòng chân thành đem đến cho nhau một cách trân trọng. Tôi gọi là “hội” vì chưa bao giờ người người đem đồ cho nhau mà lại tấp nập, đông đảo tìm đến nơi trao đi một cách trọn vẹn yêu thương đến vậy.
Trong một lá thư gởi cảm ơn các anh chị Việt kiều ở khắp nơi trên thế giới góp hiện kim về cho bà con lũ lụt, tôi đã viết: “Lũ lụt lần này quét sạch mọi thứ, may mà giữ lại được lòng người ấm áp cho nhau. Người Việt mình thật sự rất biết thương nhau trong hoạn nạn. Đó cũng là phúc phần còn lại của dân tộc này. Vô cùng cảm ơn tấm lòng của các anh chị, mong mọi người cũng giữ sức khỏe để sẽ về gặp lại quê hương thanh bình…”.
Thái Thảo (theo LBC/TGHN)
Ngày đăng:3/12/2025
























































Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này