10:44 - 19/09/2019
Mekong Connect 2019: Cá tra, thị trường ‘giá bèo’
Từ mức giá 21.000 đồng/kg hồi đầu tháng 9, nay lại rớt xuống còn 19.500 – 20.000 đồng/kg, khiến người nuôi cá tra bắt đầu bỏ đói đàn cá.
Không có dấu hiệu nào cho thấy thương lái Trung Quốc sẽ tìm tới mua cá ốm đói với giá rẻ.
Ông Nguyễn Ngọc Hải, giám đốc hợp tác xã (HTX) cá tra Thới An, Ô Môn, Cần Thơ, than: cứ mỗi lần hàng hoá ứ đọng, không bán được thì người ta hay nói do sản xuất nhỏ lẻ, manh mún. Nông dân không biết gì về thị trường, nhưng khi chúng tôi đầu tư nuôi lớn, họ lại nói “dư” cung.
Theo ông Hải, sau nhiều đợt sóng gió, hiện nay người nuôi nhỏ lẻ chỉ đếm trên đầu ngón tay, phần lớn là vùng nuôi của doanh nghiệp và người nuôi liên kết với doanh nghiệp. Bây giờ, doanh nghiệp nêu lý do không bán được cá là do… thương chiến Mỹ – Trung và một số thị trường truyền thống của mình không giữ được.
“Người nuôi mất tinh thần dữ lắm, vì cá nguyên liệu không ai mua. Người nuôi lo lắng nếu cứ tiếp tục mua chịu thức ăn rồi có bán cá được không? Sớm muộn gì nợ nần cũng kéo người nuôi xuống vực.Tiền vay, vỡ nợ, rồi “đi Bình Dương” trốn nợ, là kết cục của người nuôi cá”, ông Hải bức xúc nói.
Với thị trường Mỹ, ông Hải kể câu chuyện thực tế: “Tui đi theo đoàn hội chợ qua Mỹ, người ta nói bán cá tra mà cứ lóc hai miếng phi lê đem qua là không được đâu. Đâu phải ai cũng có sẵn bếp và nhiều thời gian nấu ăn như mấy ông? Nên nhà nhập khẩu khuyên mình lo nâng giá trị con cá tra lên, đầu tư cho chế biến”.
“Giá cá nguyên liệu gặp khó tác động đến cả chuỗi, từ cá giống, cá bột tới doanh nghiệp xuất khẩu, đâu có ai dám nghĩ tới việc chế biến, vì cái đó ngốn tiền tỷ. Nếu không có nghề chế biến, không có thương hiệu thì làm sao thành công?”, ông nói thêm.
Ở HTX thuỷ sản Đại Thắng, tỉnh Hậu Giang, ông Nguyễn Tấn Phong, giám đốc HTX đang quản lý 22 thành viên nuôi cá tra theo tiêu chuẩn VietG.A.P. Mỗi năm có thể cung ứng 1.200 tấn cá tra. Cuối năm 2018, các nhà máy chế biến mua cá tra nguyên liệu từ 29.000 lên 32.000 đồng/kg, có lúc lên đến 36.000 – 37.000 đồng/kg, ai nấy phấn khởi bao nhiêu, thì bây giờ rầu rĩ bấy nhiêu, khi giá cá tra rớt thê thảm. Theo ông Phong, nhiều ngày qua thương lái cũng xuống coi ao cá rồi lắc đầu, họ nói Trung Quốc kiểm dịch gì đó, khó mua, khó bán rồi. Vài bữa trước, thương lái cho giá 19.000 – 20.000 đồng/kg, nếu đồng ý bán theo giá này (chịu lỗ 3.000 – 5.000 đồng/kg) thì may ra hốt vốn lại chút ít. Nhưng tới nay gọi điện chỉ nghe ò í e. Họ không thèm nghe nữa thì ai mà tới!
“Bây giờ HTX còn tồn 250 – 300 tấn cá (nhiều con cá đã trên 1kg, loại lấy phi lê từ 800 – 900g). Nhiều hộ nuôi bỏ đói chứ cho cá ăn tốn mỗi ngày vài chục triệu đồng mà không bán được, chết sớm hơn”, ông Phong lo lắng.
Khánh An – Ngọc Hiệp (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này