10:35 - 04/02/2022
Hy vọng
Xin mượn hai từ “Hy vọng” để đặt tựa cho bài viết này, như một cách đặt niềm tin vào năm 2022. Ngay cả với câu chuyện buồn nhất – chuyện của nhiều trẻ mồ côi do Covid ở TP.HCM mà Vòng Tay Việt vừa đi qua – hy vọng có những gam màu tươi sáng!
Chuyện là mới đây thôi, ngay thềm năm mới dương lịch 2022, G.H, một em học sinh mồ côi được hỗ trợ ban đầu bởi “Vòng Tay Việt”, đã nhận được thư mời nhập học của Hope School – một ngôi trường nội trú liên cấp có tên Trường Tiểu học – THCS – THPT Hy Vọng đặt tại TP Đà Nẵng. Hy Vọng vừa ra đời – mới toanh – từ cam kết của ông Trương Gia Bình, chủ tịch tập đoàn FPT: “Mở trường nuôi dạy 1.000 em mồ côi do Covid-19”.
Và ngay trong sáng 2/1/2022, Vòng Tay Việt đã có buổi làm việc đầu tiên với ban giám đốc Hope School về việc phối hợp, giới thiệu những em học sinh cấp 3 mồ côi mà Vòng Tay Việt đã tiếp cận, đã có hồ sơ, đến với trường Hy Vọng để các em có được một môi trường học tập an lành và xuyên suốt. Đây là sự kiện đánh dấu cho việc mở thêm một cánh cửa giúp các em vào đời – bên cạnh POWAI – Trung tâm bảo trợ trẻ em mồ côi vì Covid – mà Vòng Tay Việt đã làm việc trước đó.
Vòng Tay Việt – như nhiều người đã biết – là chương trình thiện nguyện lớn do Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao phát động từ cuối tháng 5/2021, với sự chung tay – đồng hành của rất nhiều thành viên từ Câu lạc bộ Doanh nghiệp dẫn đầu (LBC), Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, Chương trình Sài Gòn thương nhau, Mang xanh về Sài Gòn… và rất nhiều các cá nhân, cơ quan, đơn vị khác…
Tính từ 29/5/2021 đến hết tháng 9/2021, với sự chung tay đó, Vòng Tay Việt đã đi qua bốn tháng, kết nối, chia sẻ từ túi gạo, thùng mì, chai dầu, nước mắm đến những chiếc bánh nóng, hộp xôi, chiếc tã… đến những đoàn xe mỗi ngày mang cả chục tấn lương thực – thực phẩm đến với các điểm nóng bị vây bởi đại dịch có tên Covid-19. Ở nơi đó là đội ngũ y bác sĩ căng mình trong những bộ đồ bảo hộ giữ từng nhịp thở cho bệnh nhân. Là hàng chục ngàn những bệnh nhân F0 cần bổ sung dinh dưỡng để vượt qua dịch bệnh. Là những hộ gia đình lọt giữa thép gai khu phong tỏa. Là hàng ngàn công nhân mất việc kẹt trong những xóm trọ nghèo. Là những cụ già, người khuyết tật, trẻ em mồ côi… trong những trung tâm, mái ấm. Là những sinh viên tình nguyện cùng các trạm y tế lưu động đi lại bất kể ngày đêm. Là những công nhân vệ sinh môi trường làm việc giữa bốn bề vi rút… Hơn 60 tỷ tiền quà tặng, hàng hóa, thực phẩm thiết yếu đã được Vòng Tay Việt thay mặt các cá nhân, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp… chuyển đến đồng bào của mình trong 130 ngày đêm ròng rã!
Đến đầu tháng 10/2021, khi dịch bệnh bắt đầu lắng xuống thì những con số đau lòng nổi lên. Cả TP.HCM, theo thông tin từ Sở Giáo dục và đào tạo, có gần 1.500 em học sinh bỗng chốc trở thành mồ côi do Covid. Đây chính là sự khốc liệt cho những người ở lại. Không đành lòng đứng ngoài cuộc, Vòng Tay Việt đã họp, tham khảo ý kiến những nhà tài trợ, với khoản kinh phí còn lại, hơn 3 tỷ đồng, chương trình quyết định hỗ trợ khẩn cấp cho số học sinh cấp 3 mồ côi và tính chuyện bảo trợ lâu dài cho các em đặc biệt khó khăn.
Qua xác minh bước đầu, mỗi hoàn cảnh là một câu chuyện thương tâm, có em mồ côi cha, có em mồ côi mẹ, có em mất người nuôi dưỡng, có em mồ côi cả cha lẫn mẹ. Như trường hợp em Đ.B, học sinh lớp 11 ở TP Thủ Đức, chỉ trong tháng 8/2021 lần lượt mất cha rồi mất mẹ, giờ phải vừa học, vừa lo bản thân vừa chăm anh trai bị hội chứng down. Hay như anh em A.T, học sinh lớp 10, nhà ở quận 4 (TP.HCM). Các em đã lần lượt mất cha rồi mất mẹ vào cuối tháng 8, đầu tháng 9 vừa qua. Một hoàn cảnh thương tâm khác, đó là anh em C.D ở quận Tân Phú (TP.HCM). Mẹ các em vì mắc Covid mà qua đời hôm đầu tháng 8/2021. Ba các em từ đó suy sụp, lặng thinh, câm nín… Rồi đến ngày 5/9, trong lúc hai anh em đang ở trên gác thì dưới nhà, ba tẩm xăng tự vẫn. Điều không ai nghĩ đến đã xảy ra, ngay giữa ban ngày. Hai đứa trẻ tưởng đâu chỉ mồ côi mẹ, bỗng chốc mồ côi cả cha…
“Chúng tôi suy nghĩ rất nhiều với mong muốn tìm cách nào đó có thể giúp các em đường dài. Tuy nhiên, qua tham vấn cũng như tiếp cận các trường hợp cụ thể, thấy rằng đây là giai đoạn khó nhất đối với các em và gia đình sau một thời gian dài không còn nguồn thu nhập, nay đột ngột mất đi trụ cột khiến họ không biết xoay xở vào đâu trong khi các em đang ở chặng cuối của hành trình 12 năm học phổ thông. Trong điều kiện có thể, Vòng Tay Việt sẽ hỗ trợ mỗi trường hợp một khoản tiền mặt 6 triệu đồng để các em có thể trang trải những khoản chi phí cấp thiết nhất lúc này. Chúng tôi cũng sẽ kết nối, giới thiệu những hoàn cảnh cụ thể để các doanh nghiệp hỗ trợ các em tiếp tục việc học chữ, học nghề, việc làm khi các em kết thúc chương trình học…”, bà Vũ Kim Hạnh, đại diện Vòng Tay Việt giải thích.
Chiều 1/10/2021, ngay sau khi có bản danh sách đầu tiên, Vòng Tay Việt đã đến thăm, chia sẻ với 5 trong số gần 20 em học sinh cấp 3 mồ côi trên địa bàn TP Thủ Đức, hỗ trợ mỗi em 6 triệu đồng. Riêng trường hợp em Đ.B nói trên, chương trình hỗ trợ thêm 4 triệu đồng.
Tính đến hết ngày 15/12/2021, Vòng Tay Việt đã trực tiếp thăm hỏi, trò chuyện với 280 em học sinh cấp 3 mồ côi do Covid trên địa bàn TP.HCM. 280 em là 280 câu chuyện đầy ám ảnh khiến chúng tôi ray rứt. Đ.B, A.T, C.D… hay G.H là những câu chuyện như thế. G.H vốn có một gia đình êm ấm sau những ngày mới chào đời. Cho đến một hôm, ba em lặng lẽ rời bỏ tổ ấm ấy ra đi, rồi đi biền biệt. Em, trong sự hụt hẫng thiếu một tình yêu thương, đã lớn lên trong vòng tay của mẹ và ông bà ngoại, trong một căn nhà đơn sơ ở quận Gò Vấp. Nhưng đến năm 2021, khi đỉnh dịch Covid-19 quét qua, căn nhà đó đã không còn là mái ấm, không còn là nơi nương tựa. Ông ngoại, bà ngoại, rồi mẹ em lần lượt ra đi. Trong tích tắc, cơn ác mộng diễn ra ngay trước mắt em, ngay giữa cuộc đời. Không có câu chữ nào có thể mô tả hết nỗi đau, khoảng trống và bóng đen bão tố bỗng chốc đổ ập xuống cuộc đời một thiếu niên đang đứng trước bao ước mơ.
Rất may trong hoàn cảnh đó, G.H được gia đình người dì đón về Bình Thạnh ở cùng để em không phải đối diện với vực sâu của nghịch cảnh, tiếp tục công việc học hành. Rồi tin vui chuyển đến, hy vọng mở ra khi được Hope School thông báo em đã trúng tuyển, trở thành học sinh chính thức của Trường nội trú Hy Vọng. Như vậy, nếu không có gì thay đổi, sau Tết này, tức từ học kỳ 2 của năm học 2021 – 2022 em sẽ là một “thiếu sinh quân” tại Hope School. Đây có lẽ là tin rất vui cho những người còn đây và cả những người đã khuất. Mẹ, ông bà em đã có thể an lòng nơi thế giới bên kia…
Trong những ngày giáp tết, Vòng Tay Việt đã cùng BGĐ Trường nội trú Hy Vọng tiếp tục gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều gia đình, các em học sinh mồ côi khác, và kết quả là những cái gật đầu trong xúc động. Không chỉ các em cấp 3 mà cả cấp 1, 2. Bà P.T.L, ở Nhà Bè, người một mình nuôi ba đứa cháu mồ côi, tuy không biết chữ nhưng biết viết tên của mình, đã viết tên vào bản cam kết cho hai cháu đi Đà Nẵng (cháu trai lớp 10, cháu gái lớp 5). Rồi bà rưng rưng: “Tôi nay cũng đã gần 70, sức khỏe không tốt, lỡ có bề nào thì không biết tụi nhỏ sẽ ra sao. Nên khi nghe các cháu được đi học nội trú, tôi mừng lắm. Ban đầu có chút lo lắng cho cháu gái nhưng giờ biết nội quy của trường tôi yên tâm rồi”.
Bà P.T.L có năm người con. Chồng rời bỏ bà cách đây 19 năm, sang bên kia con sông lớn, “cập bến khác”. Con trai cả của bà lập gia đình rồi bồng bế nhau đi biệt 9 năm nay, chưa một lần quay lại. Con trai thứ hai vợ chồng thôi nhau, đường ai nấy đi, để lại cho bà đứa cháu trai hồi mùng bảy Tết năm đó, lúc cháu mới 7 tuần tuổi trong tình trạng thoi thóp vì bệnh phổi. Một tay bà sáng đưa lên bệnh viện, chiều về chăm thuốc cả năm trời. Trời thương, nay bụ bẫm hẳn lên.
Con gái thứ ba lấy chồng về miệt Bình Khánh (Cần Giờ). Vì gia cảnh khó khăn nên thỉnh thoảng mới về thăm, cho bà vài trăm ngàn. Con trai thứ tư vợ chồng cũng bỏ nhau, lại “gửi” cho bà một đứa cháu trai tên T.Q. Rồi ba nó lên Tây Ninh cạo mủ cao su, mấy năm nay làm ăn trầy trật nên cũng chẳng thấy về. Còn mẹ nó sang Campuchia làm thuê làm mướn. Mới đây, người ta báo về, mẹ nó đã qua đời vì Covid khi nó vừa đậu lớp 10.
Con trai út của bà làm thợ hồ, là người ở gần bà nhất, nhưng cũng bỏ bà ra đi trong đợt dịch Covid vừa qua, lại để cho bà đứa cháu gái, năm nay học lớp 5, trong khi mẹ nó đã có gia đình khác!
Để nuôi ba đứa cháu, bà đã phải làm đủ nghề, từ đi bán dạo bánh bèo đến lượm ve chai. May mắn có chị Hạnh là người hàng xóm tốt bụng, mới đây đã tạo thêm cho bà một công việc, là nấu giúp cơm cho cha chị trong lúc chị đi làm xa. Đổi lại, bà có được một khoản thu nhập đủ để trả tiền thuê nhà. Rồi chị âm thầm đóng tiền học thêm cho các cháu. Khi biết T.Q có ý định bỏ học khi xong lớp 9 để đi làm giúp nội, Vòng Tay Việt và gia đình đã động viên, hỗ trợ thêm chi phí để cháu luyện thi, sau đó vào được lớp 10.
Sáng 5/1/2021, khi Hope School thông báo danh sách trúng tuyển, tất cả như vỡ òa. Các cháu mắt cũng sáng lên, vì chúng ý thức được rằng, đây là cách tốt nhất để báo hiếu cho bà lúc này.
ThS Hoàng Quốc Quyền, giám đốc dự án Trường nội trú Hy Vọng cho biết: “Trường nội trú Hy Vọng không chỉ là môi trường tốt cho các em học tập, rèn luyện, mà còn là mái nhà chung yêu thương, chia sẻ và tôn trọng. Với chi phí bảo trợ dự kiến 80 tỷ đồng/năm, kéo dài trong 20 năm, đây là sự cam kết mạnh mẽ của nhà trường cho tương lại của các em. Và vượt xa những con số, đó là sự thấu cảm, tình yêu cùng nhiệt huyết của những người cô, người thầy, sẽ đi tiếp làm “người mẹ”, “người cha”, luôn đồng hành và hỗ trợ các em trên chặng đường trưởng thành”.
Lê Anh Đủ (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này