
10:56 - 03/11/2019
Lớp học media đến từ những… phép lạ
Tình cờ, vị bác sĩ quen gọi điện thoại nói: “Bọn tôi định tặng một tủ sách học tập cho các bạn dân tộc ít người ở buôn Hằng Ea Yêng, Krông Păk, Dăk Lăk, tầm 40 triệu đồng, anh chọn sách giúp với”.
Tôi phản đối ngay lập tức: “Tủ sách 40 triệu sau hai năm là lạc hậu rồi, làm cách khác đi bác ơi, tốn tiền hơn một chút, nhưng lại hiệu quả hơn”. Từ một cuộc điện thoại ngắn gọn như vậy, ba lớp học – tạm gọi là Media Class – đã ra đời với sự chung tay góp sức của nhiều người.
Phép lạ thứ nhất
Sau cuộc trò chuyện, ông bác sĩ đó giao luôn nhiệm vụ: “Anh chịu trách nhiệm lên kế hoạch và tổ chức hoạt động nha, tiền bao nhiêu báo để bọn tui lo”. Sau một tuần ngồi viết kế hoạch, tính toán chi phí sao cho thật tiết kiệm, con số cần cho một lớp như thế khoảng gần 100.
Bữa đó, tôi ghé lại phòng mạch của ông bác sĩ, tranh thủ lúc ông vừa chăm sóc răng miệng cho một bệnh nhân nam tầm U50, mình vừa trao đổi về kế hoạch cho tiết kiệm thời gian. Nghe con số 100 triệu, ông bác sĩ hơi giật mình một tí. Kết thúc việc chăm sóc răng miệng, ông bệnh nhân đứng lên khỏi ghế khám bệnh, ngập ngừng: “Bác sĩ ơi, tui nghe bác sĩ định làm cái lớp media gì đó cho mấy em học sinh phải không? Bác cho tui góp chút chút được không ạ?…Tui chỉ xin phép bác sĩ và anh đây cho tui được thầu trọn gói cái gói 100 triệu mà lúc nãy tui nghe hai người bàn với nhau”.
Tôi và ông bác sĩ đơ người vì tưởng nghe lầm, thì ông bệnh nhân đã cúi xuống lấy từ trong cái túi xách nhỏ của ổng hai xấp tiền (chắc mới rút từ ngân hàng) và đưa tận tay ông bác sĩ với lời dặn: “Bữa nào bác sĩ và anh làm xong nhớ chụp gửi tui cái hình để tui mừng cho các em nha”.
Đó có lẽ là phép lạ đầu tiên cho dự án lớp học media, phép lạ đến từ một người bệnh nhân xa lạ.
Những phép lạ tiếp nối
Sau chuyến khảo sát hơn một tháng, phòng học media đầu tiên được khai trương ở ngay nhà lưu trú cho gần 100 em dân tộc ít người do các xơ quản lý. Trang thiết bị cho phòng học gồm: ba cái laptop mới 100% với cấu hình mạnh đáp ứng được yêu cầu sử dụng; hai cái smart tivi 65 inch; hai cái loa kéo có mic đi kèm; một cái máy in đa chức năng (photo, scanner, in…)
Sau khi lắp ráp, hai đầu cầu Dăk Lăk và TP.HCM đã chạy thử ngay một ca giảng bài online thông qua phần mềm Skype, để đánh giá hiệu quả hoạt động. Điều mà cả nhóm băn khoăn nhất là đường truyền internet chưa được ổn định lắm. Nhưng mọi người sẽ tìm thêm kinh phí nâng cấp đường truyền.
Ngay tối hôm đó, hai phòng học đã được đưa vào hoạt động ngay lập tức, hình ảnh từ hiện trường gửi về làm cả nhóm cảm động trước tinh thần học hỏi của các em, cả nhóm còn muốn khóc hơn nữa khi thấy cái tivi 65 inch sao mà nhỏ quá trong cái lớp học như vậy, và quyết tâm làm tiếp.
Chúng tôi làm thêm hai phòng học như vậy ở Gia Lai, điều lo lắng vẫn là kinh phí.
Phép lạ lại đến với công việc của nhóm, một chiếc tivi 65 inch, 500 phần quà tặng trị giá 200.000 đồng/phần, được một phụ nữ giấu tên ở Pleiku “giành phần cung cấp”. Hai chiếc loa kéo cũng được một người đàn ông xin giấu tên gửi đến cho nhóm với lời nhắn: “Cho tôi được góp vào công việc chung một chút chút”.
Vậy đó, cứ mỗi người chung tay một chút, một chút nhỏ thôi, nhưng góp lại thì có được hai phòng media cho hai nhà lưu trú của hơn 120 em học sinh dân tộc ít người tại Dăk Sơ Mei (Dăk Doa – Gia Lai) và Ia Kring (Pleiku – Gia Lai), sẽ bắt đầu vào ngày 20/10/2019.
Tuy nhiên, việc thực hiện hỗ trợ bài giảng cho các nhà lưu trú là một nỗi lo lớn của cả nhóm, vì sợ rằng sẽ khó đáp ứng được yêu cầu của các em trong tất cả các môn từ các khối lớp 6 – 12.
Thêm một phép lạ thật sự đã đến với hoạt động của nhóm thiện nguyện lúc này, sau một status của một thành viên trong nhóm đưa lên mạng facebook kêu gọi các bạn giáo viên chia sẻ clip bài giảng miễn phí, để giúp các em học tập. Admin của một website đã cho nhân viên liên hệ với thành viên lo về nội dung học tập của nhóm, để thông báo hỗ trợ hoàn toàn miễn phí các khoá học online cho các em ở các mái ấm, không giới hạn môn học.
Phạm Phúc Thịnh (theo TGHN)
























































Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này