
09:50 - 28/10/2016
Về vùng lũ
Lũ có thể cuốn trôi mọi thứ: nhà cửa – tài sản – sách vở dụng cụ học tập… nhưng lũ không thể cuốn trôi tri thức của các em học sinh và mọi người.

Bà con vùng lũ chờ nhận quà trong trật tự, tạo nên niềm vui cho những doanh nhân đi giúp đỡ họ. Ảnh: Thúy Ái.
Đại diện cho CLB Doanh nhân Tiền Giang tại TPHCM (TGB), Lâm Thuý Ái, phó giám đốc công ty Mebiphar đã cùng các anh chị em doanh nhân sau một tuần kêu gọi vận động cứu trợ bà con vùng lũ đã nhận được 1,5 tỉ đồng.
Và ngày 22, 23/10 vừa qua, họ đã lên đường mang theo thức ăn và rất nhiều vật phẩm khác cho bà con vùng lũ. Câu chuyện dưới đây do chính Thuý Ái kể lại với những cảm xúc rất riêng.
Về với miền quê lũ
Trước khi đi, nhóm anh Lợi – chị Hiền – em Hoà Nam… đi tiền trạm vào từng thôn, xã để xác định mức độ thiệt hại (đúng người đúng việc), lên kế hoạch phối hợp (tránh trường hợp sai người nhận) với tỉnh đoàn, huyện đoàn, xã đoàn.
Các anh chị em ở nhà chuẩn bị 2.000 phần quà gồm nhu yếu phẩm: muối – nước mắm – bột ngọt – đường – dầu ăn – mì tôm – mền được xếp lên hai container 40 feet vận chuyển đến Quảng Bình và Hà Tĩnh.
5 giờ 30 sáng thứ bảy (22/10), đoàn gồm 25 thành viên (gồm các anh chị em doanh nhân) bay ra Đồng Hới (chi phí tự túc, 100% tiền huy động được dành cho bà con vùng lũ hoàn toàn). 10 giờ đoàn có mặt tại Đồng Hới – em Trần Ngọc Bình (YBA) chờ đoàn tại sân bay.
Cả đoàn lên xe, di chuyển về huyện Minh Hoá cách sân bay hơn 120km đường ngoằn ngoèo. Một kế hoạch được triển khai ngay trên xe, đoàn được chia ra làm hai nhóm. Hàng hoá được phân qua ba xe tải nhỏ chuyển đến xã Minh Hoá cách Thượng Hoá hơn 15km.
Đến nơi mỗi người một tay phân nhỏ 1.000 phần quà vào 1.000 túi, và 1.000 bà con hợp tác rất tốt trong trật tự. Các thành viên trong đoàn rưng rưng khi chứng kiến cảnh bà con ôm chặt cái mền bông trong tay, áp mặt vào cái mền để cảm nhận sự ấm áp. Thương.
Xong ở Quảng Bình, đoàn lên xe di chuyển về Hương Khê, Hà Tĩnh, kết thúc ngày thứ nhất lúc 11 giờ đêm. Mọi người đi vào giấc ngủ với niềm vui của bà con vùng lũ.
Nơi cần đến chúng tôi đã đến, nơi cần đi chúng tôi đã đi, người cần gặp chúng tôi đã gặp, việc cần làm chúng tôi đã làm!
Nhưng chúng tôi biết mình vẫn chưa thể dừng ở đây!
Khi doanh nhân chung tay
Tình thương đã được nhân lên khi chúng tôi đã nhận được sự đồng hành chia sẻ của những bạn trong 2030 thiện nguyện đi đến tận nơi khảo sát cả tuần nay và sự hợp tác các ban ngành địa phương, chính quyền, thôn xóm, xã, huyện, tỉnh và các cô thầy hiệu trưởng của các trường, sự giúp đỡ của đội môtô từ miền Bắc và miền Trung đang đi thiện nguyện trên mọi nẻo của miền Trung giúp trao quà, các anh chị em của Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đến giúp đỡ vận chuyển và trao quà cùng đoàn trong hai ngày thời tiết khắc nghiệt…
Có lẽ, sự khắc nghiệt của thời tiết sau ngày lũ lụt đã vắt kiệt sức của các anh em trong đoàn, nhưng nó lại làm cho chúng tôi thương người dân ở nơi đây hơn nữa vì cuộc sống luôn phải chống chọi với khí hậu này.
Trong những cuộc đi thiện nguyện như thế này cũng không khỏi gặp những cảnh… chướng tai, gai mắt… Nhưng không vì những chuyện nhỏ mà chúng ta nghĩ sai về bà con mình vì cuối cùng người gặp khó khăn và người khổ nhất là người dân luôn chỉ mong chờ thêm vào sự giúp đỡ của cộng đồng.
Chúng tôi cùng nói với nhau: chỉ nhìn những giọt nước mắt biết ơn trong cái nắng cháy da mà người dân vẫn phải ngồi xếp hàng để nhận quà, chúng tôi cảm nhận được cuộc sống của họ khó khăn biết mấy.
Chính điều này đã khyến khích chúng tôi tiếp tục cho lần tới với các trường mẫu giáo ngập ngụa bùn đất, dụng cụ học tập của các em bị trôi. Các thầy cô giáo dọn dẹp sau lũ cùng với mồ hôi là nước mắt.
Lại một cuộc hội ý chớp nhoáng của nhóm: dụng cụ học tập – tủ lạnh lưu trữ đồ ăn cho các con được ban tổ chức quyết định trao tặng ngay và được tất cả các thành viên tán thành.
Lũ có thể cuốn trôi mọi thứ: nhà cửa – tài sản – sách vở dụng cụ học tập… nhưng lũ không thể cuốn trôi tri thức của các em học sinh và mọi người.
Cái đói được giải quyết phần nào – việc tái thiết sau lũ sẽ từng bước khắc phục. Làm điều gì cho các em học sinh đây? Các thành viên thừ người lo lắng, mọi người đều nghĩ. Tích tắc, 30 giây, mọi người hội ý: xây dựng “Thư viện 2030” sẽ gồm các đầu sách – máy vi tính – bàn ghế… sẽ được trao sau lũ.
Dù gì, đây cũng là cách tốt nhất để có thể chuyển trực tiếp đến người nhận được những phần quà nhỏ nhưng tấm lòng bao la của tất cả các bạn trong và ngoài nước gởi đến người dân miền Trung thân yêu, giúp cho người dân một phần sớm ổn định cuộc sống sau cơn lũ lụt.
Mong cho người dân nơi đây sớm có cuộc sống ổn định trở lại.
Và chúng tôi tự thấy có trách nhiệm hơn với bản thân, với xã hội, với cộng đồng sau chuyến đi này.
bài, ảnh Thuý Ái
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này