10:54 - 07/08/2016
Sách dở không có người đọc hay người ít đọc?
Người ta từng nói nhiều về văn hóa đọc của người Việt, rằng người Việt nhất là giới trẻ ít đọc sách, nhưng ít khi hỏi ngược lại có cái gì để đọc hay không.
Quả vậy, hội nghị về “Nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản” đã công bố con số đáng ngại: cả nước chỉ tiêu dùng đạt 4,1 bản sách đầu người một năm vào năm 2015.
Xuất bản sách: phấn đấu hay tăng trưởng?
Cách đây phải trên cả chục năm, năm 2000, có ý kiến quan chức trong ngành kêu phải phấn đấu đạt con số đề ra là 5 bản sách đầu người một năm.
Nhưng rốt cục con số kêu gọi phấn đấu ấy không đạt. Có cái đáng nói ở đây là trong kinh tế lâu nay ít ai dùng mãi cái từ “phấn đấu”, mà chỉ nói đến tăng trưởng, tức tạo ra lợi nhuận năm sau cao hơn để sống sót.
Trong quá khứ đã có những phấn đấu và đạt thành tích ảo 500% qua các phương tiện truyền thông. Mà đó là thời chưa có thế giới mà nhiều thứ ảo như bây giờ.
Trước tình trạng è ạch kéo dài, đến năm 2004 một chỉ thị đưa ra một mục tiêu là 6 bản đầu người một năm vào năm 2010.
Lần này không phải là sự kêu gọi phấn đấu – ít nhiều mang tính tự nguyện, mang màu sắc thi đua – như lần trước, mà là mệnh lệnh dưới hình thức chỉ thị.
Nhưng rốt cùng mười một năm sau cũng chỉ dẫm chân tại chỗ trong khi dân số và người có ăn học không ngừng tăng lên.
Sách xuất bản dở nên vắng người tiêu dùng
Lâu nay cũng có sự than phiền về văn hóa đọc, than phiền rằng người Việt càng ngày càng ít đọc sách, rằng sách điện tử vừa ngoạm vừa cắn tham lam vào miếng bánh sách xuất bản, rằng tuổi teen hiện nay chỉ biết có thế giới ảo.
Những than phiền về tình trạng sách ế này không lấy gì làm chánh đáng cho lắm. Bằng chứng là cuốn Harry Potter và đứa trẻ bị nguyền rủa bản tiếng Anh phát hành cùng lúc với thế giới ngày 31/7, ngày đầu tiên đã bán đạt mức kỷ lục 5.000 bản.
Năm ngày sau, theo thống kê từ hệ thống phát hành các nhà sách Fahasa và kênh thương mại điện tử fahasa.com, số bán ra đã lên 6.000 bản.
Như thế yếu tố người Việt ngày càng ít đọc sách không đứng vững. Vì hễ có sách hay cỡ Harry Potter là có hiện tượng sốt.
Cho rằng tuổi teen chỉ đọc các thứ trên mạng internet qua phương tiện di động, khiến sách xuất bản ế cũng không hoàn toàn chánh đáng, vì cơ cấu dân số nước Việt người già – thích đọc sách xuất bản – đang tăng đến mức mà nhiều nhà kinh tế bảo là sắp báo động.
Đến độ mấy nữ đại biểu ở quốc hội còn đòi tăng tuổi hưu cho quý bà mới đặng.
Vậy thì chỉ có thể kết luận là sách xuất bản không có gì mấy để đọc. Nhà xuất bản có xuất bản, nhưng sách không hay, nhiều nhà thua lỗ dẫn đến điêu linh mà báo chí phản ánh trong thời gian vừa qua.
Từ sách văn học cho đến sách thời cuộc, sách khoa học, v.v. đều không hay hoặc có xuất bản mà ế, trừ sách giáo khoa.
Người ta chỉ còn hy vọng số đầu sách này tăng trưởng giúp cải thiện số bản sách đầu người hàng năm.
Trần Bích
Theo BSA.org.vn
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này