09:26 - 05/08/2020
Những đốm sáng hiếu học ở xứ nghèo
Cha mẹ ly hôn, đi “mần” mướn hay bỏ nhà lên thành phố, đứa mồ côi cha, mồ côi mẹ hoặc mất cả cha lẫn mẹ… là những hoàn cảnh éo le, côi cút gần như giống nhau ở 100 trại sinh năm nay.
Trước ngày diễn ra trại hè Đại sứ hàng Việt tí hon, ban tổ chức đã có chuyến đi đến thăm tận nhà tới một số tỉnh, ghi nhận hoàn cảnh của nhiều em nhỏ rất đáng thương… Trong chuyến phúc tra vừa qua, thỉnh thoảng chúng tôi lại được nghe các thầy cô than thở: “Qua đợt dịch Covid-19, trường mình bốc hơi hết 20 – 30 học sinh”.
Thầy Lâm Hoàng Khánh, giáo viên tổng phụ trách trường THCS Trung Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, tiếc rẻ nói trường có 11 em được chọn để tham gia trại hè, nhưng tới phút cuối 3 em phải theo cha mẹ lên Bình Dương lao động, không liên lạc được. 40% số học sinh trường chọn để đi trại hè là những trường hợp cha, mẹ đi làm ăn xa, các em ở lại với ông, bà, cô, dì, chú, bác.
“Tụi nhỏ ráng học tới lớp 6, lớp 7 là giỏi lắm rồi. Có đứa mới lớp 3, lớp 4 đã phải nghỉ học phụ gia đình hoặc theo chân ba mẹ đi làm ăn xa”, thầy Khánh nói.
“Trường THCS Vĩnh Phước 2, Vĩnh Châu, Sóc Trăng, vừa có 20 học sinh theo người thân lên các khu công nghiệp, không quay về, dù trường tìm mọi cách liên hệ nhưng không được”, theo thầy Thạch Tím.
“Những đứa trẻ nghèo khổ do mất cha, mất mẹ, có đứa có cha có mẹ đều đi Sài Gòn, Bình Dương làm thuê. Có đứa may mắn hơn, có cha, có mẹ, nhưng sống với nhau không hạnh phúc….”, thầy Nguyễn Văn Tiền, Trà Vinh, mong sau khi đi trại hè về, các em sẽ mang niềm vui đó làm động lực vượt qua nghịch cảnh.
Đến nhà Lê Thanh Phong, học sinh lớp 6 ở khóm 1, phường 3, Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Ngôi nhà có bốn người, cha mẹ ly hôn, mọi gánh nặng trút về người mẹ tật nguyền. Chị Nguyễn Thị Hoa, mẹ Phong, nói: “Chân tôi bị tật – đi cà thọt như vầy – nên Phong mong lớn lên học ngành y, làm bác sĩ trị bệnh cho mẹ. Phong vừa đi học vừa chăm em gái út, chín tuổi, bị bệnh tim bẩm sinh. Anh hai của Phong thôi học chữ, đi học nghề sửa xe trên Cao Lãnh. Cả nhà chỉ có nguồn thu chính từ việc xếp bọc, cứ 100 cái bọc xếp được công ty trả công 1.000 đồng. Nếu mạnh giỏi, mỗi ngày làm được 100.000 đồng/ngày. Cứ hai tuần/lần, công ty xuống thu sản phẩm, trả tiền công.
Phong được tham dự trại hè, nói với em gái: “Đi trại hè về chắc em sẽ được chia quà”.
Háo hức
100% học sinh ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, là con nhà nghèo, có em chưa ra khỏi Tam Bình lần nào, lần đầu được lên thành phố nên khá háo hức.
Cô bé Thạch Thị Hạnh, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, có vẻ lo lắng nói với cô giáo: “Cô ơi, hồi nào tới giờ con không có xài điện thoại. Nhà con cũng không có số nhà thì có sao không? Con có được đi trại hè không”. Cha bỏ đi thành phố từ khi em mới bảy ngày tuổi, Hạnh được ông bà ngoại làm mướn lấy tiền nuôi cháu. Hàng ngày, mẹ Hạnh đi nhổ lông vịt mướn (10.000 đồng/con) tới chiều mới về nhà. Ông ngoại nó bị tai biến nằm một chỗ. Thỉnh thoảng lại hỏi “Ba bây đâu rồi?”. Hạnh thưa: “Dạ, ba con đi mần trên thành phố”. Mỗi lần có ai hỏi về ba, Hạnh chỉ biết nung nấu mong ước một lần được gặp ba.
Em Nguyễn Thị Thanh Hoà ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, ba mẹ mất chưa được một năm, ba chị em gái phải nương tựa nhau mà sống. Tới thăm nhà ba chị em Hoà vào một buổi trưa nắng, căn nhà chỉ lợp tôn nóng hầm hập, oi bức, Hoà nói nhỏ: “Nhà con buổi trưa nóng lắm, lúc mưa thì nó cứ kêu lộp bộp, ngủ không quen bị giựt mình”.
Chị lớn nhất trong nhà vừa 17 tuổi, đang đi học nghề nail, chị thứ hai 15 tuổi, cũng đã nghỉ học, xin làm công nhân, nhưng không ai cho làm. Hoà nói: “Con sẽ cố gắng học để mai mốt còn lo cho hai chị. Bây giờ bà con không còn ai, những bữa tối, ba chị em nằm ôm nhau ngủ, tủi thân lắm”. Hoà còn nhỏ, nhưng ý thức được hoàn cảnh gia đình nghèo, không còn cách nào khác là phải vươn lên bằng việc học giỏi.
Ở huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, em Thạch Vương, học lớp 7, bé choắt, đen mun, nhút nhát, hỏi: “Trại hè ở thành phố? Con sợ bị đem lên Sài Gòn “khám bệnh”. Vương kể ba mình làm nghề xịt thuốc mướn, mai mốt lớn lên em sẽ không cho ba làm nữa, vì thuốc hôi và gây bệnh ung thư. Còn hôm chúng tôi tới Sóc Trăng cũng là ngày các trường tổ chức lễ tổng kết năm học, em Đặng Châu Hoàng Phúc, ở thị xã Vĩnh Châu, khoe năm hay là bảy năm liền em đạt học sinh giỏi. Nhà Phúc làm nghề mua ve chai, những bữa không đi học, em phụ mẹ chăm em bé ba tháng tuổi và phân loại ve chai.
Nhìn những giấy khen em cất giữ kỹ trong cái sơ mi nhựa, cẩn thận lắm. Nghe thầy cô ở trường kể Phúc được tổ chức nước ngoài tài trợ học bổng, trong đoàn ai cũng vui. “Em thích học tiếng Anh và địa lý, vì biết được nhiều hơn về thế giới xung quanh. Em có thể kể cho mẹ nghe và sắp tới là em gái sắp chào đời”, Phúc nói về ước mơ thật đơn giản của mình.
Theo kế hoạch từ ngày 3 – 6/8/2020, các trại sinh từ Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh, Đồng Tháp và Vĩnh Long tham gia chương trình “Trại hè Đại sứ hàng Việt tí hon lần 10”, diễn ra tại TP.HCM do Trung tâm BSA, Hội DN.HVNCLC, Câu lạc bộ Doanh nghiệp Dẫn đầu (LBC), Câu lạc bộ Đại sứ hàng Việt, cùng các Doanh nghiệp HVNCLC chung tay tổ chức.
Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, Hội DN HVNCLC quyết định ngưng tổ chức chương trình trại hè năm nay, nhưng vẫn tổ chức đoàn tới từng địa phương trao quà cho 100 em trại sinh của 5 tỉnh, để khuyến khích tình thần vượt khó của các em.
Trong suốt hành trình chín năm qua, đã có hơn 1.000 em học sinh nghèo được các doanh nghiệp, nghệ sĩ, diễn viên, các mạnh thường quân chung tay, giúp sức tạo cho các em có một kỳ nghỉ hè nhiều ý nghĩa trong cuộc đời.
Chín năm qua, rất nhiều thế hệ học sinh nghèo ở khắp các tỉnh, thành như: An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Đắk Nông, Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu… đã được trải nghiệm một mùa hè hoàn toàn khác biệt, đặc biệt, với những chuyến đi Đà Lạt, TP.HCM, được ăn ngon, mặc đẹp, ở khách sạn sang trọng, được gặp gỡ, giao lưu với cô chú, anh chị là văn nghệ sĩ, và các chủ doanh nghiệp HVNCLC.
Chương trình trại hè Đại sứ hàng Việt tí hon được thực hiện xuất phát từ sứ mệnh dẫn đầu, trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp, và tinh thần thiện nguyện của các nghệ sĩ là đại sứ trong câu lạc bộ Đại sứ hàng Việt, hướng tới chăm lo cho cộng đồng, tri ân người tiêu dùng đã ủng hộ các doanh nghiệp trong suốt thời gian qua.
Trại hè Đại sứ hàng Việt tí hon 2020 này, nhiều hoàn cảnh khó khăn của gia đình các em trại sinh đã được ban tổ chức đến tận nơi tìm hiểu.
Trần Quỳnh (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này