12:07 - 26/08/2018
Làm sao để con tự chăm sóc bản thân mình?
Ngày càng có nhiều bậc cha mẹ nhận ra những hậu quả nhỡn tiền của việc yêu chiều con không đúng cách – nghĩa là sự ôm đồm làm hộ con đủ mọi việc, khiến cho đứa con không thểtự làm được nhiều việc mà lẽ ra chỉ là những vấn đề thuộc về cá nhân hết sức sơ đẳng mà thôi.
Kết quả là có không ít những thanh thiếu niên có lớn mà không có khôn: chúng ngơ ngác trước mọi việc diễn ra xung quanh, và hoàn toàn không biết phải làm gì trong những trường hợp khẩn cấp như bị xâm hại, bị lừa, bị cướp giật hay gặp một ai đó bị tai nạn, hoặc thấy một đám cháy chẳng hạn…
– Chị không chăm con hay sao mà em thấy chị có nhiều thời gian dành cho chị thế: nào facebook, nào cà phê bạn bè, nào công việc. Em có cảm giác chị rất thảnh thơi. Hay chị có nuôi người giúp việc?
– Mình không có người giúp việc. Mình chỉ dạy các cháu ngồi vào bàn tự ăn.Dạy các cháu xếp đồ chơi vào đúng ngăn tủ. Dạy xem truyện tranh, xem hoạt hình, tập thể thao và… chơi với nhau ở trong phòng!
– Sao chị lại bắt các cháu tự làm sớm thế? Em đây cứ quay như chong chóng suốt ngày vì con.Việc gì em cũng phải làm cho chúng hết vì sợ chúng lóng ngóng.
– Đó chính là sự khác biệt giữa hai cách dạy con của chúng ta bạn ạ!
Trên đây là mẩu đối thoại của tôi với một bạn gái trên facebook lúc nửa đêm.Khởi sự từ cuộc trò chuyện này, tôi đã viết.
Xin nêu ra đây một vài ví dụ để thấy rằng nếu không dạy con cái chúng ta có những kỹ năng để phục vụ cho chính bản thân chúng, chính chúng ta là người đã đẩy các con của mình lâm vào những khó khăn rắc rối không đáng có, mà chính chúng ta cũng không ý thức hết được về điều đó.
Người viết bài này chứng kiến một bé gái đã học đến lớp 5 mà mỗi sáng người giúp việc hoặc mẹ vẫn phải… đánh răng hộ! Đến vệ sinh răng miệng mà cũng không biết làm, thì có thể dễ dàng tưởng tượng cháu bé này sẽ khó xoay xở đến thế nào khi sống trong môi trường tập thể. Một cô bé như thế tất yếu sẽ rất khó hoà nhập với các bạn, rất dễ bị các bạn trêu chọc, chế giễu… và nhiều điều khác nữa mà cha mẹ vì không thể theo con 24/24 nên không thể làm hộ, chịu trận hộ được.
Trường hợp khác rơi vào một cô sinh viên trông bề ngoài rất xinh xắn và thời trang. Gia đình cô đủ khá giả để lo cho cô gái trẻ một chỗ ở riêng biệt, rộng rãi ở thành phố, gần trường cô đang theo học. Thỉnh thoảng bố mẹ lên thăm con gái, đồng thời cũng là kiểm tra xem cô sinh viên nhà mình “tự lập” đến đâu. Kết quả của mỗi lần “vi hành” là mỗi lần bố mẹ choáng váng, vì thấy căn phòng cô con gái như một đống rác khổng lồ bao gồm quẩn áo bẩn và các loại rác khác. Hoá ra cô gái 18, 19 tuổi này có lối sống rất lạ, là mỗi khi đói thì cô mua đồ ăn sẵn, khi muốn thay quần áo thì mua đồ mới để mặc, còn đồ cũ, kể cả đồ lót, thì nhét ở mọi xó xỉnh trong phòng…
Không cần phải kể thêm nữa để diễn tả sự choáng váng và thất vọng của bố mẹ cô gái với chính cô “công chúa” của mình.
Cô gái trẻ này rõ ràng là đã không có trong đầu những kỹ năng tối thiểu để có thể tự chăm sóc bản thân mình. Hoặc giả là cô có biết, nhưng vốn quen được phục vụ bởi người giúp việc và cha mẹ, nên hoá lười biếng trì trệ, thà ở bẩn còn hơn là xắn tay dọn dẹp. Chắc chắn bố mẹ cô cũng phải chịu trách nhiệm chính trong việc tạo ra một đứa trẻ lên hai trong hình hài một thiếu nữ 18, 19 tuổi.Nói như thế bởi có rất nhiều kỹ năng ta phải bắt đầu dạy trẻ từ thuở lên hai.Cụ thể đó là những kỹ năng gì?
Ngay từ khi trẻ hai tuổi, cha mẹ và những người gần gũi hàng ngày với trẻ hoàn toàn có thể cho trẻ biết những khái niệm như đánh răng, rửa mặt, cầm lược chải đầu, hay những điều khó hơn như cất những đồ chơi nhỏ vào đúng chỗ quy định.
Thậm chí ta còn có thể dạy trẻ có thể chơi một mình một khoảng thời gian nào đó mà không có người lớn bên cạnh. Đây chính là bài học đầu tiên về sự độc lập, bình tĩnh, tự tin… và rất nhiều những phẩm chất khác mà nhiều người lớn không nghĩ là trẻ có thể hình thành ở lứa tuổi này.
Ở tuổi lên ba, với sự chỉ dạy cặn kẽ và kiên nhẫn của người lớn, trẻ phải học để biết làm dần những việc như mặc quần áo, cài khuy áo đúng cách và thẳng vạt, mang quần áo bẩn vào sọt chờ giặt và bắt đầu… học bơi!
Có lẽ không cần phải giải thích những lợi ích của việc biết bơi sau rất nhiều vụ trẻ em bị chết đuối thương tâm ở khắp nơi.Nhưng việc cho trẻ làm quen với bể bơi và vùng vẫy dưới nước nên bắt đầu từ lứa tuổi này.Trẻ sẽ dễ tiếp nhận các động tác bơi dưới nước hơn là ta tưởng.
Sao Mai Phạm là một bà mẹ có bốn đứa con, hiện đang sống ở Pháp. Cô vừa làm việc bán thời gian vừa tự tay chăm sóc các con, không thuê người giúp việc. Cô dạy con theo đúng truyền thống gia đình Việt Nam, vì cô xuất thân từ một gia đình có truyền thống như vậy, cô là con gái của cố đạo diễn Huy Thành và từng là diễn viên điện ảnh trong các bộ phim nổi tiếng của ông, vai diễn đầu tiên của cô bắt đầu từ năm lên mười. Từ số này, với bài viết Dạy con các kỹ năng là trao cho con yêu thương tột cùng, Sao Mai sẽ chia sẻ cách dạy con tự lập trong từng số báo. Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc báo Thế Giới Tiếp Thị.
Sao Mai Phạm (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này