
10:56 - 27/06/2023
Kiến thức rừng rậm của 4 đứa trẻ
Mới đây trên Washington Post có đăng một câu chuyện ly kỳ về 4 đứa trẻ người Colombia bị rơi máy bay trong rừng rậm Amazon và đã sống sót sau 40 ngày ở trong rừng.
Điều đáng nói là các em đều khỏe mạnh và một trong những nguyên nhân chính giúp cho các em có thể sống được trong rừng rậm nguyên sinh như thế, chính là nhờ biết đến rừng ngay từ trong bụng mẹ.
“Bà ngoại của những đứa trẻ đã nói với AFP rằng đứa con lớn nhất, 13 tuổi, có bản tính giống như một “chiến binh” và “luôn chăm sóc” cho những đứa em của mình, bao gồm cả việc tìm kiếm cái ăn từ rừng. Trong khi đó, ông nội của các em cho biết hai anh em 9 và 4 tuổi đi bộ xuyên rừng rất “điêu luyện”. Gómez, Bộ trưởng Quốc phòng, nói rằng “khả năng lãnh đạo và lòng dũng cảm” của đứa con cả cũng như “kiến thức về rừng rậm” của nó đã giúp những đứa trẻ còn lại sống sót”, trích từ báo Washington Post.
Sống với thiên nhiên từ ngày xưa không phải là trò chơi mạo hiểm, mà nó đích thực là sự sinh tồn của con người. Vì thế, càng ở gần thiên nhiên, con người càng dễ dàng thích nghi với vạn vật. Nhưng điều này đã chấm dứt kể từ khi con người bắt đầu xâm hại thiên nhiên, biến “rừng vàng biển bạc” thành nguồn tài nguyên để tận diệt, mua bán và ngự trị. Kết quả là các đô thị mọc lên hằng hà sa số những cao ốc và con người ngày càng trở nên yếu đuối tự trong bản năng sinh tồn, sức mạnh của họ được bao bọc bằng vũ khí hủy diệt hơn là tự vệ. Sự hủy diệt này đến từ con người với con người ngày càng hung bạo hơn bao giờ hết bằng những đe dọa của vũ khí hạt nhân mà lẽ ra thay vào đó họ có thể hun đúc tình yêu thương từ thiên nhiên để giữ bình an cho nhân loại trên trái đất ngày càng khô hạn này.
Đó cũng là lý do ngày nay, người ta kêu gọi lòng từ bi, lòng trắc ẩn, sự thấu hiểu và hòa hợp, thích nghi hơn là trấn áp bằng bạo lực hòng kiểm soát cảm xúc của con người. Sự xuất hiện của trí tuệ thông minh, người máy và những cuộc chiến ngày càng tinh vi hơn không phải để thể hiện sức mạnh từ nội lực của con người, mà ác nghiệt thay, chính là từ sự thiếu vắng tình yêu thương và lòng trắc ẩn để con người có thể đến với con người không bằng bất kỳ một hình thức bạo lực nào.
Bốn đứa trẻ có thể sống sót trong rừng rậm Amazon trong 40 ngày tự kiếm ăn và tự vệ với thú dữ, những cơn mưa rừng cùng với hàng ngàn loài côn trùng có nọc độc nhờ sự thông hiểu với rừng ngay từ trong bụng mẹ. Liệu thế giới ngày nay có thể thay đổi để giúp con người luôn sống được bình an mà không phải trải qua một cuộc chiến nào nếu được dạy từ bi, yêu thương, nhân ái từ trong bụng mẹ chăng?
Ước lắm thay!
Ngân Hà (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này