15:38 - 04/09/2018
Jacqueline – Người mẹ sống mãi
Jacqueline – Người mẹ vượt qua sinh tử thường tình bằng những bức thư để lại cho con trên những chặng đường đời.
Báo The Washington Post ngày 2/9 đăng một bài viết của tác giả Steven Petro về bà Jacqueline Zinn, một người phụ nữ đã làm rúng động biết bao con tim bằng cái chết của mình: Dù chết, nhưng bà vẫn luôn như sống ở bên cạnh những đứa con của mình, bằng… những bức thư.
Chuyện được Steven kể lại rằng Jacqueline Zinn bị chuẩn đoán mắc chứng u nguyên bào xốp đa dạng và ung thư não vào năm 2013. Bà qua đời 18 tháng sau, ở tuổi 56, để lại chồng cùng 4 đứa con. Jacqqueline là cựu vận động viên và cũng làm quản lý cho một cộng ty dược, với sức chịu đựng tốt,bà đã thực hiện mọi chương trình chữa trị của mình – phẫu thuật, xạ trị, hóa trị – với tất cả những khả năng mà bà có. Khi nhận ra rằng mình chỉ còn vài tuần nữa để sống Jacqueline bắt đầu chuẩn bị cho chương tiếp theo: cái chết của bà và tương lai sau đó.
“Cứ mỗi tối cô ấy lại viết thư cho con”, chồng bà, anh Doug Zinn, kể lại, “Jacqueline viết nhiều lá thư cho mỗi đứa con, chúng sẽ được mở vào những cột mốc quan trọng khác nhau. Jacquei muốn mình “vẫn được ở bên cạnh bọn trẻ, vào thời khắc quan trọng ấy”.
Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể đối mặt với sự thật, về cái chết. Nhưng chuẩn bị cho cái chết là một quá trình sống rất kỳ lạ- có khi là luân hồi trong tuyệt vọng, có khi như một nguồn sống mãnh liệt đang dâng trào chỉ đợi đến giờ kết thúc. Steve viết: “Một vài người trong chúng ta có sức mạnh đó. Vừa ly dị, tôi cần phải viết lại di chúc và giấy ủy quyền y tế của mình với tư cách là chủ của các nguồn tài chính và tài liệu y khoa khác. Với mỗi bước ngoặt mà tôi gặp trong đời, tôi thấy mình đâm đầu vào bức tường của sự phủ nhận. Tuần trước, luật sư của tôi đã van xin tôi ít nhất hãy công nhận rằng tôi đã nhận được e-mail của cô ấy mặc dù tôi không thể hồi âm. “Ừ”, tôi trả lời vắn tắt. Dù phải đối mặt với tất cả những trở ngại này, tôi vẫn không lâm vào tình trạng tuyệt vọng.
Vì vậy mà những lá thư Jacqueline Zinn gửi cho con của cô ấy chính là những hành động anh hùng đối với tôi. Sau tất cả, cô ấy bị chẩn đoán ung thư gia đoạn cuối khi bắt đầu ngồi xuống viết hàng chục lá thư gửi cho con mình, trong giai đoạn từ 11-21 tuổi, và cô ấy biết rằng thời gian đang cạn kiệt. Tôi nghe về những lá thư đó lần đầu tiên vào năm 2013 tại công ty mai táng của cô ấy. Mùa xuân vừa qua, trong thời gian làm một quyển sách về cái chết, tôi liên lạc với con trai thứ hai của cô ấy, Jerry, người đang viêt về người mẹ quá cố của mình, và hỏi rằng liệu anh ấy có muốn chia sẻ những bức thư từ cô ấy. Anh ấy đã nhận được hai lá – một lá ngay sau khi cô mất và lá còn lại khi anh ấy tốt nghiệp đại học – sau chút lưỡng lự anh ấy đồng ý. Bây giờ, khi đã 24 tuổi, Jerry sẽ nhận được lá thư cuối cùng khi anh kết hôn”.
“Những bức thư của mẹ là món quà quý giá nhất”
“Những lá thư mẹ viết cho tôi là một trong những món quà quý giá nhất mà tôi sở hữu,” – Jerry, con trai đầu của anh ấy kể cho Steve: “bà đã cần mẫn trích ra từ khoảng thời gian cuối ít ỏi của mình, khi cuộc đời bà đã cận kề sự kết thúc để ngồi xuống và nghĩ về tương lai của con bà.”
Jacqueline đã viết bức thư cho Jerry, để vào năm anh ấy 19 tuổi, anh ấy có thể mở ra sau khi bà đã mất. Lá thư bằng chữ viết tay có phần vội vã trong màu mực xanh, đó là lúc bác sĩ báo cho Jacquline biết bà chỉ còn sống một tuần nữa. Sau đây là một đoạn trích nhỏ:
“Gửi Jerry, người làm phim tương lai của mẹ,
Mẹ biết hiện tại có rất nhiều cảm xúc trong lòng con, cũng như mẹ khi ba của mẹ mất đi, nhưng lúc đó mẹ lớn hơn con nhiều, vì vậy nên mẹ không thể hoàn toàn hiểu được toàn bộ cảm xúc của con. Mẹ hết sức xin lỗi vì đã ra đi trong khi con còn nhỏ thế này và mẹ cho rằng nó thật tồi tệ đối với con. Con có thể dùng những cảm xúc này trong bộ phim sắp tới của con chăng, nếu như con còn tiếp tục theo đuổi ngành này.
Mẹ muốn chắc chắn với con là mẹ đã làm tất cả để kéo dài tuổi thọ lâu nhất có thể. Mẹ biết chắc con cũng đã nhận ra điều này sau nhiều lần đưa mẹ đi điều trị và kiểm tra cộng với châm cứu và cầu nguyện. Nhưng có lẽ vì một lý do nào đó, mẹ vẫn chưa phải là người được chọn để được chữa khỏi. Nhưng vì những mẹ đã làm, mẹ tin rằng mẹ đã sống lâu hơn nhiều so với việc thể chất mẹ vốn đã không tốt từ đầu.
Hãy cố gắng hết sức để động viên bố và anh chị em của mình, đặt biệt là năm đầu tiên sẽ rất khó khăn cho mọi người. Mẹ nhớ điều này khi cha của mẹ qua đời. Năm tháng chắc chắn sẽ giúp vơi đi nỗi buồn, nhưng phải trải qua một khoảng thời gian dài để có thể tập trung vào những kỷ niệm tốt đẹp khi mà các suy nghĩ buồn bã vừa ập đến bất ngờ và cận kề đến vậy.
Mẹ đã trải qua nhiều năm tuyệt vời trên đời, hơn triệu người khác, song, mẹ không có một lời phàn nàn nào cả. Mẹ đã sống sót qua một u ác tính, một vụ tai nạn tại dãy West Virgina cùng với chú Jerry, một vụ tai nạn giao thông ở Durham vì thế mẹ thầy mình đã sống được rất lâu và trân trọng từng khoảnh khắc. Hãy sống một cuộc đời để trở thành một người hạnh phúc và viên mãn.
Mẹ yêu con nhiều hơn con có thể hiểu được, Jerry thân mến của mẹ.
Yêu con, mẹ”.
Có bao nhiêu người trên đời này có thể hành động như bà mẹ này, trong lúc từng ngày chiến đấu với bệnh tật, bà vẫn giành giật với cái chết bằng từng khoảnh khắc yêu thương, thậm chí bà vượt qua chính cái chết của mình bằng cách “sống lại” trong những khoảnh khắc đau khổ cũng như hạnh phúc nhất của những đứa con mình.
Tôi thường nói với con mình: Con có biết yêu thương vô điều kiện nghĩa là gì không?- Là dù cho con có hạnh phúc hay bất hạnh, con luôn là con của cha mẹ, luôn nhận được tình yêu thương của cha mẹ và gia đình là nơi con có thể trở về bất kỳ lúc nào, trong hình hài nào, trong hoàn cảnh nào, con cũng đều được đón nhận bằng tình yêu thương.
Cũng như bà Jacqueline, một người mẹ đã xin lỗi con mình phải đi xa con từ lúc con còn rất nhỏ, nhưng bà vẫn để dành lại tình yêu thương vô bờ bến cho những đứa con mình, vượt qua cả lẽ sinh tử thường tình, bằng những lá thư tay với dòng chữ màu xanh tràn đầy sự sống.
Ngân Hà (theo WaPo/MTG)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này