14:27 - 29/12/2019
Gallery 39 kể chuyện áo dài
Ngày 26/12/2019, tại Ngon Garden (Hà Nội), nhóm hoạ sĩ G39 triển lãm Chuyện áo dài qua các tác phẩm hội hoạ và nhiếp ảnh Việt Nam.
Tại đây, các tác phẩm hội hoạ vẽ phụ nữ với áo dài của 14 hoạ sĩ: Bình Nhi, Lê Thị Minh Tâm, Võ Lương Nhi, Nguyễn Hồng Phương, Hoàng Phương Liên, Nguyễn Minh Hiếu, Nguyễn Quốc Thắng, Phạm Trần Quân, Lâm Đức Mạnh, Tào Linh, Hoàng Phượng Vỹ, Lê Thiết Cương, cố hoạ sĩ Nguyễn Bích, Lưu Công Nhân, và bộ ảnh thiếu nữ với áo dài của nhiếp ảnh gia Dzungart Nguyen. Bên cạnh đó là các mẫu áo dài của ba nhà thiết kế: Phạm Mai, Nga Cocoon, Trịnh Bích Thuỷ và bộ sưu tập tranh vẽ lên áo dài của hoạ sĩ Bình Nhi.
Bất kỳ lúc nào ngắm nhìn những bức ảnh xa xưa của Hà Nội, Sài Gòn chúng ta đều thấy áo dài gắn với hồn phố thị. Bởi áo dài, đã bước ra khỏi thân hình của người phụ nữ Việt Nam, nó trở thành biểu tượng của vẻ đẹp không gian sống người Việt.
Áo dài đâu chỉ là cái áo, dáng vẻ ấy, yêu kiều, gợi cảm ấy của áo dài chính là câu chuyện của người Việt, phụ nữ Việt, vóc dáng cơ thể, phong hoá của người Việt. Chính sự hấp dẫn ấy của áo dài, chính vẻ đẹp độc đáo ấy đã làm cho áo dài trở thành một đề tài lớn trong lịch sử hội hoạ Việt Nam.
Kể từ bộ tứ hội hoạ đầu tiên (Trí, Lân, Vân, Cẩn); đến bộ tứ thứ hai (Phổ, Thứ, Lựu, Đàm); bộ tứ thứ ba (Nghiêm, Liên, Sáng, Phái); cho tới các hoạ sĩ tài danh khoá kháng chiến (Mai Long, Lưu Công Nhân…) và các hoạ sĩ trẻ hiện nay đều có tranh rất đẹp vẽ phụ nữ mặc áo dài. Chuyện tôn vinh và bảo vệ áo dài không của riêng ai, nhưng nghệ sĩ thì chỉ có cách hay nhất, đẹp nhất là lên tiếng bằng chính tác phẩm của mình.
Không chỉ những hoạ sĩ lên tiếng, sau những ồn ào về một show thời trang của Trung Quốc đã thiết kế áo dài như là trang phục của họ, người Việt càng ý thức về việc làm thế nào để đưa áo dài vào đời thường, để những người mặc áo dài không cảm thấy đó là trang phục chỉ dành cho lễ hội, nó thực sự đã là một kiểu trang phục với nhiều cách điệu khác nhau cho phù hợp với khí hậu và cả những hoạt động ngày càng chạy theo tốc độ hiện nay, bằng những chiếc áo dài vạt ngắn mà vẫn giữ nguyên hình thái của áo dài, giản dị mà thanh lịch.
Vậy nên, bây giờ, dù ở bất kỳ nơi nào, trên một con đường xa lạ nơi thành phố xa lạ, chỉ cần thoáng bóng áo dài, người ta có thể gọi tên: “Ô, Việt Nam kìa!”.
Đó là lý do mà mỗi năm, những người con xa xứ lại tìm cách may cho mình một chiếc áo dài. Tìm lại cái tết cổ truyền để chụp một bức ảnh cho gia đình đánh dấu vết thời gian.
Và áo dài đã bước vào hội hoạ cũng thế.
Trần Thu Thảo (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này