10:07 - 02/12/2022
Chờ cú bùng nổ của Avatar: The Way of Water
2022 là một năm “thất bát” của thị trường điện ảnh. Doanh thu buồn bã, chất lượng phim chỉ ở mức trung bình. Chỉ còn lại Avatar 2 (Avatar: The Way of Water) của James Cameron ra mắt vào dịp tháng 12 trước lễ Giáng Sinh là có thể mang lại sự nhộn nhịp cho thị trường điện ảnh.
Điện ảnh 2022 đìu hiu
Mới ra mắt cách đây không lâu Black Panther phần 2 của vũ trụ điện ảnh Marvel không được giới phê bình và khán giả đánh giá cao. Bộ phim chỉ ở mức trung bình với phần tri ân cho nam diễn viên quá cố Chadwick Boseman – người đã thủ vai Black Panther ở phần phim đầu tiên. Còn trước đó Black Adam của nhà DC – một hãng truyện tranh đối thủ của Marvel chỉ đạt hơn 300 triệu đô so với kinh phí gần 200 triệu dù bộ phim tập trung rất nhiều vào hành động và kĩ xảo.
Giai đoạn thứ tư của vũ trụ điện ảnh Marvel đang ở trong một sự khủng hoảng nghiêm trọng về chất lượng. Điều này xảy đến từ hệ quả của việc mở rộng quá nhanh chiến lược phát triển ở cả mảng TV series và phim điện ảnh. Sự lấp đầy liên tục phim Marvel trên thị trường ở nhiều nền tảng khác nhau làm giảm sự sáng tạo và chất lượng của mỗi tác phẩm. Chính vì thế 2022 đã không chứng kiến một sự bùng nổ nào thay vào đó là những bộ phim chỉ ở mức trung bình nếu không muốn nói là dở tệ như Thor: Love and Thunder. Khi thị trường dựa quá nhiều vào bom tấn, đặc biệt là phim siêu anh hùng điều này đã khiến 2022 trôi qua đầy màu xám.
Avatar 2 – vị cứu tinh?
Tất cả mọi ánh mắt đều trông đợi vào Avatar 2 của James Cameron – phù thuỷ phòng vé. Gọi ông như vậy thì những phim của ông đều khiến phòng vé cực kỳ nhộn nhịp. Titanic và Avatar của James Cameron nằm trong top 3 những phim ăn khách nhất mọi thời đại. Cần tới hơn 10 năm để ra mắt phần 2, James Cameron được mong đợi là sẽ mang đến một thế giới Pandora tuyệt đẹp và một kĩ thuật nào đó khiến khán giả trầm trồ như ông từng làm được với Avatar ra mắt 2009 với định dạng 3D khiến bộ phim trở nên sống động và rực rỡ hơn rất nhiều.
Cho những ai chưa biết, Avatar ra mắt 2009 kể về hành tinh xinh đẹp Na’Vi nơi con người đến để khai khoáng và đụng độ với cư dân bản địa của hành tinh Pandora, để bảo vệ dân bản địa, và nét đẹp hoang sơ của hành tinh, một nhóm nhà khoa học trái đất đã sử dụng công nghệ gen để hoà nhập được cùng người bản địa và cùng họ chống lại đoàn quân tham lam của con người. Điểm đặc biệt ấn tượng của Avatar là khả năng hiện thực hoá hành tinh Pandora trên màn ảnh với những hình ảnh vô cùng đẹp mắt, dựa trên kĩ thuật quay, kính 3D, mọi thứ trở nên độc đáo và khác biệt. Đây là điều đã giúp Avatar trở thành một trong những bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại.
Sau 13 năm, James Cameron mới lại mang thế giới Pandora đến với khán giả với câu chuyện mới, góc nhìn mới và cuộc phiêu lưu mới vào ngày 16/12. Sự bùng nổ phòng vé của phần 1, phần nào gây áp lực khi tạo nên một sự kì vọng rất lớn của khán giả dành cho James Cameron với dự án phim của ông. Phần 2 chỉ là một trong chuỗi 5 tập phim mà ông dự định phát triển về thế giới Pandora với kinh phí lên đến 1 tỷ đô la. Vậy liệu, với tình hình thị trường đầy buồn bã, khán giả sau đại dịch đang dịch chuyển nhiều thói quen, trong đó có việc ít đi ra rạp xem phim hơn, thì liệu Avatar 2 có tiếp nối được sự thành công của phần 1 để mang lại niềm hứng khởi cho mùa giáng sinh? Đây là một câu hỏi mà ai cũng tò mò với câu trả lời.
Phim Việt mùa cuối năm
Sẽ có hai bộ phim Việt ra mắt vào tháng 12/2022. Tác phẩm đầu tiên là Tro Tàn Rực Rỡ của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Đây là bộ phim dựa theo hai truyện ngắn Củi Mục Trôi Về và Tro Tàn Rực Rỡ của Nguyễn Ngọc Tư với sự tham gia của Phương Anh Đào và Lê Công Hoàng. Bộ phim mới đây đã được chọn tranh giải tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo và sẽ công chiếu tại Việt Nam vào ngày 2/12/2022.
Một bộ phim khác là Đảo Độc Đắc: Tử Mẫu Thiên Linh Cái của đạo diễn Lê Bình Giang ra mắt vào 23/12/2022.
Nguyễn Tuấn (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này