15:06 - 02/12/2016
Bảo vệ môi trường nên bắt đầu từ những chuyện nhỏ
Không cần học đâu xa xôi, nói chuyện xa vời, chỉ cần chúng ta có “ý tứ” trong từng lời nói, hành động của mình thì việc ứng xử với môi trường sống, với những người chung quanh ta sẽ đem lại không gian sống trong lành, bền vững.
Trong một buổi họp cơ quan, “sếp” tôi vừa tham dự một hội thảo về môi trường đồng bằng sông Cửu Long tương lai.
Bà kể câu chuyện về hậu trường các chuyên gia “tám” chuyện giữ gìn môi trường sống, có khi chỉ đơn giản là tiết kiệm điện, nước.
Tỷ dụ như bây giờ nước nóng đã có sẵn trong các gia đình lắp năng lượng mặt trời, vậy nếu nấu nước sôi để uống hay nấu ăn, thì chỉ cần biết cách lấy sẵn nước nóng từ nguồn năng lượng mặt trời, nấu vậy sôi nhanh mà tiết kiệm điện, gas và cả thời gian nữa.
Con người càng biết cách sử dụng năng lượng vừa đủ thì nhu cầu về năng lượng cũng giảm đi, dẫn tới rất nhiều kết quả khả quan cho việc giữ gìn và phục hồi môi trường sống không chỉ cho đồng bằng sông Cửu Long, cho đồng bằng sông Hồng, cho Việt Nam nói riêng mà cho cả thế giới nói chung.
Nên bắt đầu từ một việc rất nhỏ, anh thư ký nói: “Tôi tự hỏi vì sao những đứa trẻ khi còn nhỏ được dạy dỗ là bỏ rác vào thùng, mở nước vừa đủ để rửa tay, ra vào phòng phải tắt điện… thì chỉ vài năm sau, khi lớn lên một chút, nó lại quên hết, lại tiếp tục xả rác và xài xả láng. Có khi phải xem lại từ giáo dục gia đình, hay cha mẹ nó lúc dạy nó thì nhớ mà khi hành động, trong vô thức lại vứt rác ngoài đường?”
Tôi nhớ lại chuyện cách đây bốn năm trước. Một lần, nhà văn Trầm Hương gọi tôi đến nhà để tâm sự cho khuây khoả. Vừa bước vào cửa, đã thấy chị ngân ngấn nước mắt.
Tôi hỏi sao vậy, chị nói mình bất lực với việc dạy con rồi, cậu con trai 15 tuổi đã lớn, đang bước vào tuổi dậy thì, nói nó không còn nghe lời nữa. Tôi hỏi chuyện gì. Chị kể giữa mùa hè nóng nực, nó ngồi trong phòng, không bật quạt, không máy lạnh, mồ hôi ròng ròng. Chị lên mắng một trận nói sao có quạt, có máy lạnh không mở mà ngồi học vậy mất sức thì sao. Nó nói nó đang bảo vệ môi trường.
“Bảo vệ môi trường gì, sao không bảo vệ sức khoẻ mình trước. Làm gì mà khổ vậy?” chị quát. Con trai trả lời: “Tiết kiệm năng lượng là bảo vệ môi trường, con được dạy như vậy. Mà bây giờ hiệu ứng nhà kính đang tăng lên khủng khiếp, nếu mỗi người bớt xài năng lượng, trái đất này còn được tồn tại thêm nhiều năm. Nếu xài thì đến một ngày không còn trái đất nữa, nhân loại sẽ đi về đâu?” – “Nhưng mẹ không muốn con bệnh, con học làm sao được, mẹ muốn con nghĩ đến sức khoẻ con trước, sau mới là trái đất” – “Con khoẻ mà, con đâu có sao. Người ta nói đổ mồ hôi là người khoẻ”, nó vẫn trả lời tỉnh rụi. Chị không nói tiếp được, đi xuống nhà, ngồi… khóc.
Tôi mỉm cười: em thấy nó nói có lý mà. Để cho con nó trải nghiệm điều nó học và cả việc nó vì môi trường cũng tốt. Tại mình làm mẹ nên xót con vậy thôi chớ nó không thấy khổ là được.
Sau này, khi con tôi bước vào tuổi đó, tôi hỏi kinh nghiệm thì chị nói: “Giờ kinh nghiệm đầy mình rồi, và chị nói thêm: em à, bây giờ chị mới thấy nó làm điều đó là đúng. Còn thêm một điều nữa là ở tuổi đó, bắt đầu có chuyện sinh lý cơ thể rồi, nên đó cũng là một cách nó “hành xác” để giải toả năng lượng đó, em à”.
Con trai tôi một hôm la lớn: “Mẹ, mẹ quên tắt điện” – “Thì con tắt giùm mẹ đi!” – “Không, mẹ quay lại tắt đi, cho nhớ để không quên nữa” – “Á!”, tôi thảng thốt, và dù đã mang giày, dắt xe ra cửa, tôi vẫn phải quay vào tắt điện vì biết con mình nó nói là làm, không thoả hiệp với nó được và thật lòng, câu nó vừa quả quyết ấy chính là câu mà tôi hay nói với con. Giờ thì mình cũng được nhắc nhở.
Thật ra, việc gìn giữ môi trường sống không có gì to tát cả, nó chỉ là những việc rất nhỏ trong đời sống hàng ngày mà ông bà mình vẫn dạy: “làm có ý tứ một chút!” Cái “ý tứ” ở đây chính là sự tinh tế của văn hoá, là ý thức về từng hành động nhỏ trong đời sống.
Vì vậy, không cần học đâu xa xôi, nói chuyện xa vời, chỉ cần chúng ta có “ý tứ” trong từng lời nói, hành động của mình thì việc ứng xử với môi trường sống, với những người chung quanh ta sẽ đem lại không gian sống trong lành, bền vững.
Ngân Hà
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này