
00:06 - 04/11/2017
Ba ‘bom tấn’ Việt cuối 2017
Cuối năm 2017 màn ảnh rộng sẽ rất nhộn nhịp với sự ra mắt của ba bộ phim được cho là “bom tấn” của điện ảnh Việt là Cô Ba Sài Gòn, Lôi Báo và Mẹ chồng.
Liệu một cú hích nữa như Em chưa 18 trên thị trường phòng vé có xảy ra, khi cả ba đang đã và đang được đầu tư rất lớn về mặt truyền thông?
Tính đến thời điểm hiện tại, Em chưa 18 thu về một số tiền không tưởng. Kịch bản thông minh, chỉn chu, dàn diễn viên tự nhiên nhập vai đã giúp cho điện ảnh Việt ghi điểm trong mắt khán giả Việt vốn luôn “coi thường” chất lượng phim ảnh của chính quê hương mình. Khán giả luôn sẵn sàng đón nhận phim Việt, nếu như đó là một bộ phim làm ra bằng tài năng và tâm huyết. Qua những gì mà ba bộ phim bom tấn Việt đã giới thiệu tới khán giả đại chúng. Ta hoàn toàn có cơ sở để tin, có lẽ 2017 sẽ có một kết thúc có hậu để làm cho 2018 sẽ khởi sắc hơn nữa cho thị trường nổi địa, vốn đang hoàn toàn lép vế trước bom tấn Hollywood.
Cô Ba Sài Gòn – một giá trị đã mất
Sẽ khởi chiếu vào ngày 10/11, Cô Ba Sài Gòn là một dự án tâm huyết của Ngô Thanh Vân –diễn viên, đạo diễn, sản xuất phim ảnh và âm nhạc. Vân đã từng tự mình xâm nhập thị trường Hollywood bằng việc tham gia vào một vai diễn không nhỏ trong bom tấn Star Wars do Disney sản xuất ra mắt vào cuối năm nay có tên Star Wars: The Last Jedi.
Lần này, khác với Tấm Cám: Chuyện chưa kể ra mắt năm 2016, Ngô Thanh Vân không trực tiếp làm đạo diễn, mà vị trí đó được nhường cho Trần Bửu Lộc – Kay Nguyễn…
Cô Ba Sài Gòn là một bộ phim đáng kể vì chủ đề mang nhiều yếu tố hoài niệm – một đề tài đã rất được ưa thích ở Việt Nam qua hai bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của Victor Vũ và Cô gái đến từ hôm qua của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh. Bộ phim sẽ lần đầu tiên đưa người xem về lại một Sài Gòn xưa với nhạc bolero, những biển hiệu viết tay, áo dài và một xã hội trước chiến tranh yên bình và đẹp đẽ. Chọn đề tài như vậy, lại thêm vào yếu tố xuyên không đầy lạ lẫm và ly kỳ. Cô Ba Sài Gòn hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều bất ngờ cho những ai yêu Sài Gòn, yêu áo dài và yêu Vân.
Mẹ chồng thời hậu phong kiến (chưa có lịch chính xác)
Do Lý Minh Thắng – đạo diễn đã làm phim Sài Gòn, Anh yêu em thực hiện. Bộ phim lần này của Thắng, Mẹ chồng, là một dự án được đầu tư vô cùng kỹ về trang phục và dàn cảnh. Những bức ảnh quảng bá phim, đoạn phim ngắn giới thiệu phim, đã đủ cho ta thấy tham vọng của nhà sản xuất trong việc tạo ra một sản phẩm điện ảnh Việt mãn nhãn và ấn tượng vô cùng về mặt thị giác.
Có bối cảnh là miền Tây Nam bộ với sự xung đột của mẹ chồng và nàng dâu. Một chủ đề quen thuộc nhưng không bao giờ lỗi thời. Bằng chứng: Sống chung với mẹ chồng trên đài Truyền hình Việt Nam đã có lượng khán giả hâm mộ vô cùng lớn. Hơn nữa với dàn diễn viên chất lượng bao gồm Minh Hằng, Diễm My 6x… bộ phim sẽ hứa hẹn truyền tải được thông điệp mà đạo diễn muốn.
Lôi Báo – không lạ ở Hollywood nhưng lạ ở VN
Quả thực Lôi Báo là một đề tài không dễ dàng cho một nền điện ảnh còn non trẻ như điện ảnh Việt. Bộ phim sẽ là nơi diễn ra ca ghép đầu cho nhân vật do Cường Seven thủ vai. Từ đó hàng loạt ký ức lạ xuất hiện khiến anh phải đối mặt với những tình huống đầy nguy hiểm. Phim do đạo diễn Victor Vũ thực hiện, người được xem là “ông hoàng phòng vé”.
Mặc dù đề tài không mới với thế giới, nhưng những yếu tố về kỹ xảo đòi hỏi các nhà làm phim Việt Nam phải thực sự bỏ tiền bạc và công sức sao cho khán giả vốn quá quen với kỹ xảo “không thể chê” của Hollywood có thể hài lòng. Thêm nữa, Victor Vũ là một cái tên tương đối an toàn cho những tựa phim chiếu rạp. Việc anh nắm bắt được thị hiếu khán giả Việt kể từ tác phẩm vô cùng thành công Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, đã khiến cho Lôi Báo rất tự tin ra rạp vào dịp Noel năm nay.
Victor Vũ có một năm được mùa với “bom tấn”, khi mặc dù chưa kết thúc hậu kỳ cho phim Lôi Báo, anh đã tiếp tục tham gia đạo diễn cho phim Người bất tử. Không biết đây có phải là một sự mạo hiểm không khi anh làm phim gối lên nhau như vậy. Nhưng chắc chắn, với những ai quan tâm đến phim Việt thì Lôi Báo quả thực đáng quan tâm. Bộ phim khởi chiếu vào ngày 22/12/2017.
Ba bộ phim kể trên của điện ảnh Việt sẽ cạnh tranh trực tiếp với các bom tấn đến từ Hollywood trong thời điểm cuối năm là phim siêu anh hùng Justice League (17/11), Star Wars: The Last Jedi (15/12).
Nguyễn Thế Tuấn
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này