
21:45 - 26/11/2015
12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy
Chàng là giám đốc một công ty chuyên sản xuất truyện tranh, còn nàng là một sinh viên trường mỹ thuật đang ấp ủ đề tài tốt nghiệp về 12 chòm sao với những tình yêu định mệnh…
Thực sự tôi đã mất niềm tin từ lâu vào phim Việt Nam, nhất là phim về tình yêu tuổi trẻ. Nhiều khi cuối tuần, chỉ muốn cùng con gái đi xem một bộ phim nhẹ nhàng, dễ thương, yêu đời… mà kiếm đỏ mắt không ra. Nhưng Vẽ đường cho yêu chạy đã cho tôi một cái nhìn khác về thế hệ đạo diễn trẻ như Vũ Ngọc Phượng.
Và bỗng dưng tôi xác tín một điều: Chỉ có họ, những người trẻ, mới đủ sức thay đổi cái cũ, cái giả, cái nhàm chán, mệt mỏi và già nua…
Bộ phim kể về câu chuyện của anh chàng nhà giàu, đẹp trai, tự coi mình là “cái rốn của vũ trụ” với bao cô nàng theo đuổi, bỗng một ngày bị “sét đánh” bởi một cô gái bohémien tóc xù quyến rũ. Một “bá đạo”, một ngây thơ, cả hai hút nhau như hai mặt của một bản thể, với những tình tiết thật nên thơ và đáng yêu của một câu chuyện tình thời hiện đại. Thời của những cô nàng và các anh chàng thích truyện tranh, yêu và nghĩ như truyện tranh. Chàng là giám đốc một công ty chuyên sản xuất truyện tranh, còn nàng là một sinh viên trường mỹ thuật đang ấp ủ đề tài tốt nghiệp về 12 chòm sao với những tình yêu định mệnh…
Yêu và bị phản bội, tan nát, để rồi lại tập đứng lên, mạnh mẽ. Trượt dài trong những hào nhoáng, hời hợt, tàn nhẫn đến vô tình, để rồi nhận ra mình đã mất tất cả… Cả nàng My do Jun Vũ thể hiện và chàng Huy do Bê Trần đóng đều phải trải qua nhưng cung bậc khác nhau của đời sống để hoàn thiện nhân cách và tìm đường để đến với một tình yêu đích thực. Vẻ đẹp tình yêu, tình bạn hiện lên trong những sắc màu trái ngược của nó, cuốn hút người xem vào những tình tiết rất gần gũi, chân thật. Vẫn là Sài Gòn đó thôi nhưng hình ảnh cô gái sải bước dài trên phố, ngang qua nhà thờ Đức Bà sao mà đẹp đến lạ lùng. Những quán càphê, những nơi hò hẹn, cả căn phòng đầy cá tính của ba cô gái Xử Nữ, Song Ngư và Sư Tử… đều hiện lên thật lung linh, thật thanh xuân trong đôi mắt những người đang yêu.
Ngọt ngào, tươi mới và hóm hỉnh, có nước mắt, có nụ cười, có những điều thật ý nghĩa để khi ra về, người ta có thể nắm tay nhau cười hạnh phúc. Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng đã mang lại một cá tính điện ảnh nhẹ nhàng và trong sáng, điều dễ tìm nhưng thật khó thấy trong nghệ thuật Việt Nam.
Hương Xuân
Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng, sinh 1985, tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành biên kịch tại The London Film School. Anh là đạo diễn và biên kịch của một số phim ngắn và thực hiện MV của các ca sĩ nổi tiếng như Sơn Tùng M-TP, nhóm 365 (Ác mộng), Trúc Nhân (Bốn chữ lắm), MIN (St.319, Y.Ê.U)… Từng tham gia biên kịch các phim điện ảnh cho giới trẻ: Chàng trai năm ấy, Ngày nảy ngày nay… Phim 12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy vừa ra mắt khán giả toàn quốc từ ngày 11.11.2015, hiện đang trình chiếu trên toàn quốc.
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này