09:02 - 20/10/2016
Nhà thương đã rời xa bệnh viện
“Không phải vô cớ trước đây người ta gọi bệnh viện là nhà thương. Bởi hồi đó, nhà thương rất “thương” người bệnh. Giờ, bệnh viện chỉ lo đầy túi,” ông Hoàng Trúc, ngụ quận 11, đã bức xúc như vậy khi nhớ đến chuỗi ngày mình nuôi người thân trong một bệnh viện phụ sản ở TPHCM.
Chịu bị “chém” hoặc… chờ đó tính sau
Theo ông Trúc, sở dĩ chia sẻ bức xúc này là vì mới đây ông đọc trên TGTT bài cảnh báo tình trạng nhà thuốc ở một bệnh viện lớn ở TPHCM đã dễ dàng “chém đẹp” các bệnh nhân tỉnh lẻ, vì bệnh nhân ở tỉnh chỉ tin vào nhà thuốc bệnh viện chứ không tin vào nơi nào khác. Thật oái oăm!
“Thế nhưng cái sự oái oăm ấy không chỉ là việc “trục lợi” lòng tin mà còn ở hàng loạt bất cập khác về giá cả ăn uống, dịch vụ khám chữa bệnh và dịch vụ nằm viện”, ông Trúc tiếp tục chia sẻ.
Ông Trúc kể rằng, ở căn tin bệnh viện phụ sản H.V, một lốc sữa, nước yến,… luôn được bán với mức giá cao hơn bên ngoài 30%. Ấy vậy mà, người mua phản ứng thì người bán nói “không mua thì thôi, giá là do chủ đưa ra”.
Tình trạng này cũng được lặp lại ở bệnh viện G.Đ, N.Đ. “Tôi sẽ giống mọi người “chịu trận” nếu như không có ông anh làm ở bệnh viện H.V”, ông Trúc nói.
Theo lời kể của ông Trúc thì chính ông anh đã tiết lộ tất cả các hợp đồng với căn tin, bệnh viện đều có điều khoản ràng buộc là giá cả phải được niêm yết và không được bán giá cắt cổ so với bên ngoài.
Thế nhưng, hợp đồng ký xong thì các ông chủ căn tin mặc sức bắt chẹt người bệnh, còn ông chủ bệnh viện thì hơi đâu kiểm tra cho mệt. Vì thế, người bệnh cứ việc lãnh… chưởng!
Ngoài ăn uống thì dịch vụ khám chữa bệnh và nằm viện ở các bệnh viện lớn tại TPHCM khi nói ra đều nhận được sự bức xúc của dư luận. “Khám bảo hiểm thì cứ đợi đến… chết nhé!”, chị Lê Thị Tuyết Mai, ngụ quận 1, bực bội.
Theo đó, dù có hai đứa con dưới sáu tuổi (diện được bảo hiểm y tế) nhưng năm năm qua chị Mai luôn phải chịu mức phí dịch vụ mỗi khi các bé trở bệnh và đi khám.
“Nói thẳng, với kiểu xem thường bảo hiểm, chú trọng phục vụ bệnh nhân khám dịch vụ (có tiền) như hiện tại thì vô tình bệnh viện đã thành máy chém, đẩy người bệnh thành nhiều “hạng”. Nhìn không đã bực. Vậy mà xem ra ngành y tế không bực, nếu không muốn nói thẳng họ đang phân cấp giàu nghèo cho người bệnh”, chị Mai ngao ngán.
Đặc biệt, theo chị Nguyễn Thị Hoa, ngụ quận Tân Bình, sự phân cấp giàu nghèo, người có địa vị ở bệnh viện được đẩy lên tới đỉnh điểm chính là ở giường bệnh. Giờ vào các bệnh viện lớn, không tiền, không địa vị thì thường phải chờ ngoài hành lang, bất chấp thời tiết nắng mưa.
“Thử hỏi mấy người chịu trách nhiệm phát triển ngành y tế có thấy cảnh bệnh nhi phơi mưa nắng ngoài hành lang các bệnh viện nhi không? Xin thưa có, nhưng hình như họ đang mặc kệ, với lời giải thích rất đúng quy trình: quá tải nên phải chịu”.
Bao giờ cho đến ngày xưa?
Trả lời trên các phương tiện truyền thông, hầu hết các bệnh viện cho rằng làm “dịch vụ” là “để sống”. Theo đó, gần như tất cả các bệnh viện trên cả nước đều tổ chức dịch vụ khám bệnh theo yêu cầu hoặc phòng điều trị tự nguyện, phòng điều trị dịch vụ, chứ không riêng gì ở các trung tâm y tế lớn như TPHCM và Hà Nội.
Còn giá khám và điều trị mỗi nơi một kiểu thì đó là tùy vào… chất lượng! “Chất lượng cao, tốt, bác sĩ uy tín nhiều nên giá cao hơn chút là điều dễ hiểu”, đó là ý kiến giải thích của một thu ngân bệnh viện ở TPHCM
Theo một bác sĩ đã nghỉ hưu, các bệnh viện công lợi dụng các đầu tư công như phòng ốc, trang thiết bị y tế để khám dịch vụ, thu lợi cho bệnh viện, trong khi phòng và trang thiết bị do nhà nước đầu tư để khám bệnh cho dân thường. “Làm vậy là gian lận, là “ăn cắp” của người dân đóng thuế, đóng BHYT”, vị bác sĩ nói thẳng.
Có lẽ không thể ngó lơ trước bức xúc của dư luận trong việc khám chữa bệnh, nên hiện bộ Y tế đang lấy ý kiến các bệnh viện về việc siết chặt các điều kiện và viện phí của dịch vụ y tế theo yêu cầu, trước tình trạng giá mỗi nơi mỗi kiểu.
Để chấn chỉnh tình trạng này, bộ Y tế đã xây dựng thông tư quy định tổ chức hoạt động và giá dịch vụ khám chữa bệnh (KCB) theo yêu cầu trong các cơ sở KCB công lập. Ngoài ra, bộ Y tế và bộ Tài chính đang xây dựng khung giá KCB theo yêu cầu.
Theo đó, chủ cơ sở KCB được quyền quyết định mức giá nhưng không vượt quá mức tối đa của khung giá do bộ Y tế và bộ Tài chính quy định. Bệnh viện cũng phải xây khu khám, khu điều trị dịch vụ tách riêng khỏi khu khám bệnh bình thường, khám BHYT.
“Nếu không tách, người đến khám, điều trị sẽ thấy ngay sự phân biệt đối xử, sẽ so sánh. Đồng thời, các bệnh viện cũng không thể lấy “giường công” làm giường chữa bệnh dịch vụ vì “giường công” do nhà nước đầu tư, nếu lấy ra làm dịch vụ có thể dẫn đến quá tải bệnh viện,” bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã nói như vậy.
Liệu động thái này có đưa nhà thương về lại bệnh viện?
Vy Diệu – Giang Thanh
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này