09:19 - 08/06/2017
Đằng sau ca hiến tạng
Theo GS Trần Ngọc Sinh, nếu được ghép thận, bệnh nhân sẽ trở lại cuộc sống gần như bình thường, họ có thể làm việc, lập gia đình và sinh con. Đã có 50 em bé chào đời từ những bệnh nhân được ghép thận tại bệnh viện Chợ Rẫy.
1. Ngày 29/5, bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM tiến hành ca ghép tạng từ một người cho chết não cho bốn người khác, một người nhận tim, một người nhận gan và hai người nhận thận. Người cho là một cô gái 18 tuổi, bị tai nạn giao thông quá nặng, biết con không thể qua khỏi, người mẹ đồng ý hiến các tạng của con để cứu người.
Đây là ca ghép tim đầu tiên tại bệnh viện Chợ Rẫy, ca ghép gan thứ 13 nhưng là lần thứ hai bệnh viện tự thực hiện sau khi được chuyển giao kỹ thuật từ bệnh viện ở Hàn Quốc, còn ghép thận bệnh viện thực hiện được 588 ca.
Mặc dù y học Việt Nam đã tự chủ được kỹ thuật ghép tạng nhiều thập kỷ nay, nhưng số ca ghép tại nước ta vẫn chưa nhiều. Theo GS.BS Trần Ngọc Sinh, phó chủ tịch hội Ghép tạng Việt Nam và là chuyên gia hàng đầu về ghép thận, cả nước có hơn 16.000 người chờ ghép tạng, nhưng người hiến tạng lại quá ít. GS Sinh cho biết đối với người suy thận nặng, để duy trì sự sống, bệnh nhân phải chạy thận nhân tạo 2 – 3 lần/tuần, khiến họ trở thành gánh nặng cho gia đình, xã hội, còn bản thân họ sống chỉ để chờ chết.
Có lần trao đổi với một bác sĩ cấp cứu của bệnh viện Chợ Rẫy, ông cho biết mỗi ngày tại khoa này có khoảng 20 ca tử vong vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Ông chia sẻ: “Nhiều người chết trẻ lắm, nếu gia đình họ đồng ý hiến tạng người thân thì biết bao nhiêu người được cứu sống. Đáng tiếc là gần như không nhiều gia đình thấu hiểu. Một lượng tạng phong phú bị chôn vùi hoặc thiêu đốt thành tro bụi, thay vì dùng để giúp những người đang mỏi mòn chờ chết vì bệnh nặng”.
2. Giới truyền thông đưa tin sự kiện ghép tạng bệnh viện Chợ Rẫy không có nhiều thông tin về người hiến tạng, bởi gia đình muốn giữ kín mọi chuyện. Nhưng theo TS.BS Dư Thị Ngọc Thu, trưởng Đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người, bệnh viện Chợ Rẫy, chị thật sự bất ngờ trước sự đồng thuận của gia đình người hiến tạng.
Chị thông tin: “Thật may mắn khi gia đình cũng có ý thiện nguyện giúp người. Do nạn nhân nằm viện nhiều ngày nên người thân cũng dần dần hiểu rõ tình trạng, vì thế khi nghe bệnh viện gợi ý hiến tạng, mặc dù đau lòng nhưng người thân vẫn quyết định hiến tạng. Họ nói: ‘Thôi thì người nhà chúng tôi cũng không may, giờ đây cứu được ai thì chúng tôi cứu’. Từ nghĩa cử cao đẹp này, một người chết đã cứu được bốn người sống”.
Trò chuyện với một bác sĩ kỳ cựu, ông cho biết đối với nhiều người Á Đông, sau chết là một cuộc đầu thai vào kiếp khác nên họ phải có một thân hình nguyên vẹn, không ai muốn cho tạng. Vượt qua suy nghĩ này là điều không mấy người làm được. Bởi thế, năm qua bệnh viện Chợ Rẫy đã tổ chức lễ vinh danh những người hiến tạng nhằm gia tăng nhận thức cộng đồng về món quà cuộc sống, nghĩa là trao tặng một phần thân thể của mình sau khi qua đời.
PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy, chia sẻ: “Hiện tại người bị suy tạng, suy thận mạn ở nước ta ngày càng gia tăng. Hy vọng phong trào hiến tạng sẽ phát triển mạnh để nhiều người có thể tiếp tục sống một cuộc sống hạnh phúc, chứ không phải là một kết thúc trong đau đớn của bệnh tật”.
3. Nhưng đằng sau những ca ghép tạng thường là những câu chuyện xúc động. Theo GS Trần Ngọc Sinh, nếu được ghép thận, bệnh nhân sẽ trở lại cuộc sống gần như bình thường, họ có thể làm việc, lập gia đình và sinh con. Đã có 50 em bé chào đời từ những bệnh nhân được ghép thận tại bệnh viện Chợ Rẫy.
Với ca ghép tim lần đầu tiên tại phía Nam vừa qua, người nhận tim là một thanh niên 27 tuổi, ngụ tại Dăk Nông. BS Nguyễn Thái An, trưởng khoa Hồi sức phẫu thuật tim mạch, cho biết bệnh nhân bị suy tim do cơ tim giãn nở đã ba năm nay, dù đã được đặt máy điều trị tái đồng bộ thất trái, nhưng bệnh nhân vẫn phải ra vào bệnh viện nhiều lần. Chỉ khoảng 30% người mắc bệnh này có thể sống qua năm năm và họ phải đối diện với nhiều biến chứng nguy hiểm.
Một nghiên cứu công bố trên tờ Transplantation năm 2004 cho thấy tỷ lệ sống của bệnh nhân sau ghép tim một năm, năm năm và mười năm lần lượt là 87%, 77% và 57%, và thời gian sống trung bình của người nhận tim là 9,16 năm. Theo tổ chức Nghiên cứu y khoa danh tiếng của Mỹ Mayo Clinic, phần lớn bệnh nhân sau ghép tim rất hài lòng với chất lượng sống của họ. Tuỳ hoàn cảnh, họ gần như có thể trở về với đời sống bình thường như làm việc, giải trí, chơi thể thao.
Năm 2015, tờ Telegraph (Anh) có bài viết về Kevin Mashford, 40 tuổi, cách đó một năm từng được bác sĩ ghép tim để chữa căn bệnh tim bẩm sinh nặng của anh. Trước khi ghép, anh không ham thích gì môn đua xe đạp, nhưng sau ghép anh lại là fan môn thể thao này, thậm chí còn tự chạy xe 30 – 40 dặm mỗi lần trên vùng đồi núi.
Đó là sự thay đổi mà không người thân nào của Mashford nghĩ đến, nhưng đó là sự thật vì tim ghép cho anh là từ một vận động viên xe đạp nam tử nạn sau một lần đụng xe. Anh nói: “Đạp xe là một cách để tưởng nhớ người đã cho tôi cuộc sống, không có anh ấy có lẽ tôi không thể đạp xe. Một phần của anh ấy là cuộc đời tôi”.
Dương Cầm
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này