13:01 - 05/05/2018
Ca ghép dương vật, bìu đầu tiên
Vừa qua, đại học Johns Hopkins (Mỹ) đã ghép thành công bộ sinh dục nam hoàn chỉnh cho một cựu binh.
Không như hai ca ghép dương vật trước đây, ca ghép này phức tạp hơn và có ý nghĩa đặc biệt về nhân văn.
Vết thương cô độc
Ngày 26/3/2018, trong hơn 14 giờ, các bác sĩ đã thực hiện ghép dương vật, bìu và vùng bụng dưới cho một cựu binh từng dẫm phải mìn khi tham chiến ở Afghanistan. Người đàn ông này – không tiết lộ danh tính vì sợ kỳ thị – không chỉ mất bộ phận sinh dục mà còn mất hai chân từ gối trở xuống.
Đồng đội của anh nhiều người cũng bị thương và phải cưa chân, nhưng họ nói vui, nếu chẳng may phải mất bộ phận sinh dục, họ tự tử cho xong bởi cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì. Thật tình trong đầu anh ta cũng lởn vởn ý nghĩ tự tử khi biết mình không còn là một người nam hoàn chỉnh.
Anh nhớ lại: “Tôi thức dậy biết mình còn sống, nhưng sau đó bị sốc nặng vì một bác sĩ quân y thông báo tình trạng của tôi vô phương cứu chữa. Nhưng khi ông ấy bỏ đi, tôi nghĩ suốt đời mình không thể bị như thế được.Y học đã tiến bộ, phải có một giải pháp nào đó.Tôi không thể tự tử chỉ vì… mất dương vật”.
Sau một thời gian dài hồi phục, người cựu binh học cách đi lại bằng chân giả và âm thầm tìm bác sĩ giải quyết bộ phận sinh dục cho mình.Năm 2012, anh tìm đến bác sĩ Richard J. Redett, trưởng khoa phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ đại học Johns Hopkins, để bàn cách tạo hình dương vật.Bác sĩ Redett cho biết giải pháp này có thể giúp anh tiểu đứng nhưng để cương cứng thì phải cấy một bộ phận khác. “Tại sao không là ghép dương vật, một giải pháp hoàn chỉnh hơn?”, Redett đề xuất. Bệnh nhân đồng ý, vì như thế mọi khả năng trước đây của anh có thể phục hồi như thực.
Nhưng mọi chuyện không hề suôn sẻ vì bệnh nhân phải sống trong những ngày chịu đựng âm thầm.Anh không dám thổ lộ chuyện riêng tư của mình với ai, không dám kết bạn hay hẹn hò với bất kỳ người phụ nữ nào.Theo anh, “đó là một vết thương cô độc”.
Khó khăn về chuyên môn cũng lớn không kém.Mặc dù tạo hình dương vật đã tiến bộ rất nhiều, nhưng ghép dương vật lại phát triển quá chậm vì ít người có nhu cầu.Chưa kể tình trạng mạch máu, thần kinh và niệu đạo của người được ghép phải còn nguyên vẹn.Ngoài ra, bệnh nhân cũng phải có tâm lý mạnh mẽ để hiểu được nguy cơ và lợi ích của việc ghép, cùng những bất tiện khi phải uống thuốc chống thải ghép suốt đời. Nói chung họ cần được người thân hỗ trợ tinh thần rất nhiều.
“Cuộc sống trở lại bình thường với tôi”
May mắn cho người cựu binh là anh thoả mọi yêu cầu chuyên môn.Bác sĩ gửi bản xin phép sử dụng dương vật vì mục đích nghiên cứu đến những gia đình có người thân hiến tạng. Theo bác sĩ Carisa M. Cooney, phụ trách nghiên cứu lâm sàng về phẫu thuật tạo hình của Johns Hopkins, khi biết được mục đích cao đẹp này, nhiều gia đình đồng ý.
Một ngày nọ, ngang qua cơ quan điều phối ghép tạng New England, người cựu binh nhận được tin nhắn: “Chúng tôi rất tự hào khi một bộ phận của người thân chúng tôi có thể giúp đỡ một chàng trai đã phục vụ đất nước. Đó là món quà đặc biệt cho bạn.Hy vọng bạn nhanh chóng hồi phục và có được sức khoẻ như trước đây”.
Do người cho tạng chết não sống ở một bang khác, nên ba bác sĩ của Johns Hopkins phải dùng chuyên cơ riêng bay đến để lấy chính xác mô cần sử dụng. Cùng lúc này, nhiều nhóm bác sĩ cũng có mặt trong phòng mổ để lấy những bộ phận khác của người hiến. Nhóm của Johns Hopkins còn lấy chín đốt sống của người cho, ly trích tế bào gốc rồi bơm vào người nhận giúp phòng ngừa hiện tượng đào thải và giảm liều thuốc chống thải ghép sử dụng.
Ca ghép cần đến 11 chuyên gia, chín bác sĩ tạo hình – thẩm mỹ và hai bác sĩ tiết niệu.Mặc dù ghép bìu, nhưng bác sĩ lại không ghép tinh hoàn, ngăn ngừa bệnh nhân tạo ra những đứa con khác mình về mặt di truyền. Anh cũng không thể có con sinh học, vì mô sinh sản đã bị phá huỷ và phải dùng thuốc Cialis để hỗ trợ cương.
Theo tiến sĩ W.P. Andrew Lee, thành viên nhóm ghép tạng, mục tiêu của cuộc ghép hoàn toàn đạt được.Sau vài tháng nữa bệnh nhân sẽ có thể tiểu đứng trở lại và sau đó là phục hồi chức năng tình dục về mặt khoái cảm, cũng như cương tự phát.“Thần kinh bên trong bộ phận ghép mọc lại với tốc độ 2,5cm/tháng và anh ấy sẽ lại cảm nhận mình là một người đàn ông thực thụ.Sau 6 – 12 tháng, mọi chức năng sẽ phục hồi”, tiến sĩ Lee nói.
Cho đến nay y học chỉ mới thực hiện thành công hai ca ghép dương vật, một ở Nam Phi năm 2014 và một ở Mỹ năm 2016, nhưng đó chỉ là ghép dương vật đơn thuần, không phải ghép thêm bìu hay mô chung quanh như ca mới nhất. Trước đó, năm 2006, từng có một ca ghép dương vật thành công tại Trung Quốc, nhưng chỉ hai tuần sau ghép bác sĩ phải gỡ bỏ, vì người thân bệnh nhân “bị những vấn đề tâm lý nghiêm trọng vượt quá sức tưởng tượng khi nhìn thấy bộ phận ghép”.
Thật vậy, khác với ghép các bộ phận khác che giấu bên trong người, ghép dương vật lại tạo ra một vấn đề tâm lý nghiêm trọng vì bệnh nhân luôn nhìn thấy dương vật ghép, gợi nhớ bội phần nỗi đau tinh thần về chấn thương của mình trước đó.
Nhưng người cựu binh Mỹ đã chuẩn bị kỹ mọi mặt tinh thần và cảm xúc. Anh nói: “Một khi chấp nhận ghép thì bộ phận ghép là của tôi. Rồi tôi sẽ đi học y khoa, theo đuổi giấc mơ trở thành bác sĩ và dĩ nhiên tôi cũng sẽ tìm kiếm một người bạn đời cho mình. Cuộc sống sẽ trở lại bình thường với tôi”.
Bình Yên (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này