11:56 - 06/05/2018
Thăm ‘đoá hồng phương Bắc’
Từ khi có cáp treo, kha khá du khách “chinh phục” Fansipan nước Việt chọn cách đi dễ này, dù vẫn còn vài người mạo hiểm leo núi băng rừng.
Còn bên Thái, muốn lên nóc nhà xứ đó thì chỉ có cách như đồng bào dân tộc mình nói vui “đi bằng mông” – chạy xe. Chưa đi bằng bốn bánh hay theo tour, hành trình tôi rị mọ xe máy đến đó khá hấp dẫn. Đẹp nguy hiểm.
Thời tiết rất chênh lệch trên đoạn đường không quá xa nhấn thêm thử thách thú vị. Tự đi, thích dừng đâu đá chống xe xuống nên dễ dàng ghé thăm danh tự, công viên, vài con thác, các bản làng, đồn điền, trang trại… Không thể không nhắc tới đoạn “kai yang street”, thơm nức mũi với những chú gà nướng quay đều trên lửa hồng. Ấm sực lòng khách đường xa.
Nóc phủ trên “đoá hồng phương Bắc”
Chỉ 2.565m, thấp hơn nóc nhà Đông Dương (3.143m) nhiều, rất cách xa Tây Tạng, Ấn Độ… Doi Inthanon lại thuộc Himalaya lừng lẫy – nghe là bị rù quến liền. Là điểm cuối của một nhánh Himalaya ngoặt sang Nepal, Bhutan, Myanmar rồi quẹo xuống chấm dứt ở miền bắc Thái, Nóc nhà xứ Chùa Vàng thuộc tỉnh Chiang Mai. Tặng thêm điểm cộng cho “đoá hồng phương Bắc” – hương danh miệt đó.
Không xa lắm cố đô vương triều Lana cổ, qua 145km đường đất là hai vùng tiểu khí hậu nhiệt độ rất chênh lệch.Chiang Mai chỉ mát mẻ mùa đông, mấy ngày hè nhiều khi cỡ Sài Gòn tháng 3 vậy. Nhưng chỉ hơn ba giờ xe máy là tới vùng khí hậu khác. Bữa đó Chiang Mai đang nóng sôi nhưng mới chạy 2/3 cung đường là run lập cập. Khác Việt Nam, dù Fansipan cao nhất nhưng nhiệt độ thấp nhất thường ở Mẫu Sơn, Doi Inthanon cũng luôn là nơi lạnh nhất ở bển.Ngày đông nhiệt độ xấp xỉ 0, kỷ lục từng là -5 độ C, nên Doi Inthanon là điểm check-in quen thuộc của giới trẻ ở bển. Có đêm giao thừa, đâu đó 12.000 nam thanh nữ tú lên tuốt trên đó đón năm mới!
Khoanh vùng, bảo tồn thành công viên quốc gia.Khách Âu Mỹ rất cuốn hút bởi hệ động thực vật đa dạng của mấy tầng rừng khí hậu khác nhau nằm liên kế, chồng lấn. Không đủ đồ chơi chuyên nghiệp, thời gian rình, canh – vì thú rừng đâu dễ thấy, nên chỉ mấy đoạn trekking ngắn, thêm vài khúc đường lát gỗ cheo leo vách núi là đủ lắm cho kẻ ham hố. Lý do “thầm kín” khác là mấy cung dài ngày phải trả phí hướng dẫn viên (bắt buộc), hơi cao cho khách đi lẻ.Nên thôi, chỉ loanh quanh. Mai mốt rủ rê được bạn bè thì quay lại khám phá thêm (!?).
Còn được ăn, nói, gói mang về…
Sự thay đổi khí hậu làm cho rừng núi cây cỏ phát triển theo những tầng lớp, kiểu loại khác biệt của rừng quốc gia bao quanh Doi Inthanon. Thú vị là không cần phải đi sâu vào các tầng rừng thâm u mà cả trên con đường nhựa băng lên, ngang qua, du khách dễ dàng chiêm ngưỡng, nhận thấy sự đa dạng đó. Phần chân núi là những cánh rừng nhiệt đới, rồi ôn đới rực rỡ những mùa hoa rộ, nhiều nhất đỗ quyên… Lên cao, nhiều mù sương nhiệt độ giảm hơn là những cây cành phủ dày rêu xanh, dương xỉ, phong lan. Không thiếu các cánh rừng lá kim xanh vĩnh cửu thông, tùng… Thấp thoáng đại ngàn mấy nương đồng xanh tốt, các mái nhà của xóm làng H’Mong, Karen
thả chút khói bay la đà, tạo cảm giác ấm áp cho cung đường lạnh ngắt gió sương.
Cạnh hương sắc tự nhiên, người Thái còn nhúng tay tô thêm màu. Bên chân mấy con thác trắng, hồ xanh là những vườn rực rỡ dù ai từng ghé đều biết khen hoa cỏ miền Chiang Mai là hơi thừa. Đáng quý là còn có thêm những vùng bảo tồn, lưu giữ nhiều giống cây trái quý.Kể cả những vạt rừng tre trúc đẹp tợ như trong phim Thập diện mai phục, hay những cái trảng mênh mông không cỏ mà là loại dương xỉ rất độc đáo.
Nhờ chụp hình giúp với cái bảng “Cao nhất Thái Lan” xong, mấy bạn trẻ tếu táo rủ vô làm thêm tấm ở “toilet cao nhất đất Thái” – đương nhiên, cho nó đủ bộ.Tranh thủ đánh nhanh, tôi rút thiệt gọn về cung đường miên man những lò nướng gà xếp dọc hai bên đường mà lúc chạy lên để dành chưa ghé.Kai yang – gà nướng thường bán nguyên con vì hiếm ai đi một mình, thiệt rẻ chỉ 140 baht (khoảng 90.000 đồng). Hoa chân múa tay, kẻ độc hành mua được nửa con để “chiến đấu” trong ánh mắt tò mò len lén liếc của cô bé phụ mẹ bán hàng. Trời lạnh, đói bụng, gà nướng tẩm gia vị thơm cay, nóng hổi, dòn rụm, béo mọng, vừa lấy trên lò xuống… còn gì bằng nữa trời!
Gom thêm mấy chữ “nhất” vào bộ sưu tập lang thang trên cung đường đẹp lạ, lại được ăn, được “nói” (kể lại), được gói mang về những hình ảnh, kỷ niệm đẹp. Chần chờ gì nữa mà chuyến đi tới các bạn không chạy lên nóc nhà xứ Thái há!
Đã có hàng không giá rẻ bay trực tiếp Sài Gòn – Chiang Mai, hoặc trung chuyển ở Bangkok, tiện lợi cả những đợt nghỉ ngắn ngày. Đông đúc khách du lịch, giá cả dịch vụ Chiang Mai khá rẻ so với Sài Gòn, và rất nhiều, đa dạng. Ngoài các tour nửa ngày, nguyên ngày… khách có thể thuê xe máy, xe hơi để tự khám phá. Ngày hè nóng bức, lên Doi Inthanon mát mẻ là trải nghiệm khá thú vị.
bài, ảnh Thái Hoãn (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này