
15:43 - 23/02/2017
Sôi động những sới gà xứ vạn đảo
Tuy vẫn ít nhiều khúc mắc, từ giữa tháng 3 tới người Việt sẽ được vô chơi sòng bài. Tết rồi, một trường đua ngựa cũng vừa được mở lại. Năm Đinh Dậu này có chăng tin vui tốt lành nào cho thú chơi từng rất tao nhã ngày nao?
Ở xứ vạn đảo Philippines đá gà vẫn là thú chơi chính thức, phổ biến, mà không chỉ riêng cánh mày râu yêu thích. Trong series 46 tập Cầu vồng trong đêm của Philippines, đã lên sóng tivi Việt, hình ảnh, nội dung liên quan đến chọi gà khá nhiều, là mắt xích quan trọng của kịch bản. Vai nữ chính Jennifer với tài nuôi chọn gà chọi, khi làm việc trong trường gà đã phạm lỗi vì muốn kiếm tiền nhanh để chữa bệnh cho bạn trai. Cuộc đời sóng gió của cặp đôi – đường dây chính của kịch bản bắt đầu từ đó đã lấy bao nước mắt… Phim ảnh, đời thực đều rất dễ thấy sự yêu thích thú vui đó rộng khắp xứ này.
Phố thị đến hang cùng ngõ hẻm
Những hôm đầu lang thang tỉnh lỵ Philippines bằng xe máy, tôi hay giật mình. Nhất là lúc sớm mịt mờ đi đón bình minh đẹp. Vì thấy quá nhiều bia mộ trong những khu vườn hay ngay trước nhà, trong cái ánh sáng chập choạng lúc ngày chưa lên. Vài hôm sau mới hết sợ – đó chỉ là mấy cái lồng gà! Thay vì vuông, tròn, lưới mắt cáo bằng tre hay dây kẽm như ở mình, chúng làm bằng gỗ hình tam giác hẹp dựng đứng, cỡ xêm xêm tấm bia… Xếp ngay hàng thẳng lối… nhìn nhanh chẳng khác gì bia mộ.
Không tính đến người tiền sử, giả thiết về nguồn gốc cư dân Philippines là người Austronesian di cư đến từ những năm 4.000 Tr. CN. Còn thú chơi sabong – chọi gà, cũng có dấu tích đâu đó 6.000 năm tuổi – ngang ngửa tuổi tác quốc đảo. Magellan, người đầu tiên đi vòng quanh thế giới, đến đảo quốc năm 1521 cũng ghi chép việc này. Dân số khoảng 100 triệu, 81 tỉnh, 145 thành phố nhưng có đến 2.500 trường gà chính thức, 30 triệu chú gà chọi vô nồi (vì thua trận!) hàng năm – chưa kể những chú thắng cuộc. Vài con số để thấy sự mê đắm sabong xứ này. Cũng lạ vì không liền lạc một dải, có đến 7.641 đảo cồn lớn nhỏ, cách địa lý, khác tập quán mà vẫn chung một thú vui!
Buổi chiều ở đây sau ngày làm việc cũng là lúc tổ chức mấy sới gà trong xóm. Vừa vui, vừa có chuyện để tụ tập, vừa luyện sabongero – gà chọi. Nhiều lần vui chung, tôi không thấy việc cá độ – dù chính thức cho phép ở trường gà. Chơi vui, còn bịt luôn cái cựa, chỉ để thi thố sự dẻo dai, chiêu cước độc đáo… nên chẳng có chú nào phải vô nồi. Vui nhất là đám trẻ con và cả khách du hóng hớt có thêm trò miễn phí – vô trường gà tốn tiền, đâu phải cứ khơi khơi.
Sôi động chốn đấu trường
Về đô thành, tôi nhất định đi trường gà, dù chưa bao giờ chơi trò cá cược. Có hai mức phí. Nếu chỉ vô ngồi yên coi hay cá độ (tới hết tiền!) rồi về thì một vé. Còn nếu ra vô đấu trường, hậu trường xem cáp đôi, chuẩn bị gà chiến… thì mua vé kép, đóng lên mu bàn tay con gà, rồi ra vô thoải mái. Bữa đó, hình con gà ở trường gà Pasay, Manila trên tay tôi tím lè lè mấy hôm mới phai.
Đông vui náo nhiệt lôi cuốn lắm, coi Cầu vồng trong đêm chẳng bằng một góc. Dù chẳng hiểu tiếng tagalog, cũng không khó đoán việc bắt, gom độ… um sùm. Xôn xao bàn tán khi tên gà, tên chủ được xướng lên… Rồi bùng lên khi các sabongero lăn xả vào cuộc chơi. Nhiều cuộc vui bốc rất nhanh vì có mấy trận chỉ vài mươi giây khi cái cựa sắc nhọn hoắt dài cả tấc cắm phập vào diều, ngực đối phương. Nhưng có vài trận kéo dài khá đẹp mắt – vì hầu hết các chú được đưa đến đây là hàng tuyển, kỹ thuật tốt. Những đòn tấn công tinh anh, oai mãnh khi được chiếu chậm lại phô diễn rõ tính kỹ thuật, sự uyển chuyển, linh hoạt trong nét mãnh liệt… Tuy nhiên, khi vào hậu trường nghiêng ngó, hình ảnh những chú gà chọi mới vừa kiêu hãnh đẹp đẽ lúc nãy giờ chỉ là một nhúm đẫm máu cũng hơi chùng lòng – dù đã biết rất rõ luật chơi, cuộc chơi.
Hoà vào dòng người nét buồn vui hiện khá rõ khi chia tay trường gà Pasay, tôi nhớ về quê nhà lâu lắm rồi không còn thấy những trận đá gà vui giữa bà con thôn xóm, nhớ những bức tranh gà chọi Đông Hồ cũng thiệt lâu rồi không còn thấy… Nghĩ miết về những đẹp xưa, những tàn phai, những đổi thay, những biến mất… Mãi hoài vấn vương!
bài, ảnh Thái Hoãn
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này