22:34 - 13/07/2019
Ngàn lý do kéo lôi tôi hay trở lại Paris
Một lần rồi hai lần… cứ thế từ mùa đông 1998 đến nay tôi cứ mãi trở lại với Paris. Nay chắc đã phải có trên 20 lần đi chơi ở Paris.
Không biết chán, trước sự ngạc nhiên không hiểu nổi của bạn bè cũng là dân nghiện du hành, khám phá. Các bạn không hiểu được tại sao Paris có lực hút với tôi dự vậy? Tôi thích thành phố này.
Không chỉ vì các di tích, cảnh quan, mà còn vì lối sống của cư dân kinh thành ánh sáng kiêm thành phố của tình yêu (còn ai nhớ bài tình ca trứ danh Our Last summer của nhóm ABBA?) rất phóng khoáng, tự nhiên, tự do, không nghiêm khắc…
Trong khi bà già nằm dài người ngủ trên băng ghế bên bờ sông Seine thì các lycéennes (nữ sinh trung học) tự nhiên ngoặm bánh mì baguette ngay trên phố xa đông người qua lại.
Tôi thích trở lại đây vì tại Paris tôi có dịp tìm mua những cuốn sách cũ nhưng hiếm, giá vừa túi tiền. Tại Paris tôi được thả mình “trôi” theo dòng chảy của Champagne, nó được treo lủng lẳng đầy ắp cả một góc nhà ga hàng không trong sân bay Charles de Gaulle, nó được chàng phục vụ ở bistro bên đại lộ Maine trong khu Montparnasse rót thật phóng khoáng… cứ như là rót nước phông-ten.
Tại Paris, tôi có dịp thỏa mãn với đủ kiểu bánh mì, thích thú khám phá phố chợ hàng tươi sống từng có lúc thấy nhan nhản ở Sài Gòn, Đà Lạt cách nay không lâu. Tại Thành phố của tình yêu, tôi được mãn nhãn ngắm thời trang đẹp lẫn những người đẹp đến từ khắp thế giới.
À mà nào có mình tôi, mỗi năm hàng mấy chục triệu du khách khắp nơi đổ về Paris, trong đó chắc chắn có những khách trở lại nhiều lần!
P. Nguyễn Dũng (theo TGHN)
Có thể bạn quan tâm
Gà nướng cà phê coi bộ dễ phê
Cọ xoè ô che bóng đường Dawei
Chùa xưa Gimpil Darjaalan lặng lẽ giữa sa mạc Gobi
Tiếng sét ‘ái tình’ từ mắm sà rinh
Bánh cuốn nằm trong danh sách 10 món ăn hấp dẫn nhất thế giới
Tags:trở lại Paris
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này