16:41 - 10/11/2019
Hồ đẹp Tam Chúc đang trở mình
Nằm ở thị trấn Ba Sao thuộc huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, hồ Tam Chúc có sáu ngọn núi, giống như sáu quả chuông xanh ngăn ngắt, ngự lãm trên mặt nước trong…
Phía sau hồ Tam Chúc lại có bảy ngọn núi huyền thoại, nhân gian vẫn truyền miệng, núi sau hồ hay phát sáng về đêm. Tôi nghe người coi đền Trúc bảo rằng: “Giờ đây, chỉ nhìn thấy ba ngọn núi phát sáng về đêm mà thôi”. Đang là ban ngày, du thuyền lòng hồ thật đã. Với 200.000 đồng, bạn có thể đi xem lá sen đã tàn; ở đây có thể thuê thuyền đi ngang rẽ sang chùa Hương Tích, hoặc thích rẽ xuống Bích động, thăm cố cung Hoa Lư mà năm xưa vua Lý Công Uẩn lựa chọn cố cung ngay bên sông Ngô Đồng, tỉnh Ninh Bình. Mùa đông đến nước hồ trong nhìn thấy rêu và bầy cá đuổi nhau, đường từ hồ Tam Chúc sang sông Ngô Đồng đẹp như xuôi Vạn Lý.
Chùa Ngọc trên đỉnh núi
Lên chùa Ngọc nơi thờ phật Adiđà, phải leo 299 bậc, đứng trên đỉnh núi Thất Tinh, thấy toàn cảnh không gian quần thể chùa Tam Chúc. Toàn cảnh đang được đầu tư, theo dự tính phải tới 48 năm mới xong; giờ đây chùa đã khánh thành điện Tam Thế, điện Pháp Chủ, điện Quan Âm và vườn đá, những cột kinh đang dựng dở dang, có tới 1.000 cột đá, mỗi cột cao 14m, nặng 200 tấn. Ngôi chùa Ngọc, trên đỉnh núi cao 468m so với mặt hồ, chùa được xây bằng đá granit đỏ, do nhiều bàn tay của các nghệ nhân người Ấn lắp ráp, các khớp nối nhau bằng mộng đá. Chùa hiện lên mờ mờ ảo ảo bên hồ, xen bóng núi.
Khi xuống, dừng chân ở điện Tam Thế bạn sẽ chiêm ngưỡng ba pho tượng phật bằng đồng đen, ngự trước ba lá bồ đề đều dát vàng.Nguy nga, lộng lẫy.Những cây cột có đường kính hơn 1m, trong chùa hai bên chùa là những bức phù điêu bằng đá. Ở điện Adiđà, hay điện Quan Thế Âm cũng có những phù điêu bằng gốm kỳ công và nó hiện diện minh chứng cho những bàn tay “vàng” của nghệ nhân tạo nên những phù điêu, ghi dấu ấn sử thi của nhà Phật. Nếu xem kỹ phải đi lại mất vài ngày. Chỉ cách chùa Tam Chúc vài sải tay là đền Trúc cổ, nơi thờ Lý Thường Kiệt, nơi chưa xoá đi vườn của tre và trúc. Điểm du lịch này có những con đường rủ đầy tre trúc, hơi thở cũng nhuốm màu tre trúc. Nơi còn lắng tiếng kẽo kẹt của tre và yếm tre còn vương dưới gốc.
Khu đền trúc trong vườn trúc của thị trấn Ba Sao còn bỏ ngỏ một tiềm năng khai thác du lịch. Ngay cả ẩm thực đồng quê cũng chưa được khai thác, như bún cá rô đồng, bún làng Tái Kênh, bún Tái Kênh chấm chay với mắm cáy Bình Lục cũng ngon lắm; rồi chọn bánh chưng làng Đầm, hồng ngâm Nhân hậu làm quà, riêng cánh mày râu có cái thú thích thưởng rượu làng Vọc… Nhưng nếu dừng ở quán ăn trong chùa chỉ cần 10.000 đồng một gói xôi và đĩa bánh cuốn đều có thể lót dạ cho du khách để đi tiếp.
Những thân cò chấp chới
Sự phát triển du lịch tâm linh ở hồ Tam Chúc, những cột kinh, những điện thiêng, những ngọn núi phát sáng, muôn dân muôn phương đổ về vẫn cầu nguyện đức Phật. Nhưng sao những đàn cò trắng vẫn di cư, đầu chúng cúi xuống, cứ như những dấu hỏi, những thân cò lặn lội trong tôi? Về quê thôi, có hồ Tam Chúc đẹp như thế, sao người làng cứ bỏ đi nơi khác làm thuê?
bài và ảnh Hoàng Việt Hằng (theo TGHN)
Có thể bạn quan tâm
Vũ Thế Thành: ‘Trà sữa trân châu chuyện động trời’
Miền Đông nấu món ‘hội nhập’
Xây dựng thương hiệu ẩm thực TP.HCM
Phèn chua có độc hại không?
Một Likir lộng lẫy giữa cô liêu
Tags:chùa Tam Chúc
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này