10:22 - 04/11/2019
Chơ vơ làng du mục biển ở Phuket
Lừng danh miền thiên đường du lịch biển đông đúc du khách, nếu chịu khó tìm vẫn có các góc lặng ở Phuket. Gặp gỡ những cư dân từng sống đời du mục lênh đênh trên biển nữa thì càng thú vị.
Tình cờ lượm cái bản đồ du lịch cũ mèm ở lữ điếm, thấy giới thiệu ngôi làng biển của người Sea Gypsys – tạm dịch “dân du mục trên biển”, liền thuê xe máy. Rị mọ phi qua dốc đèo đường đất vắng tanh, rất ngạc nhiên khi thấy vẫn còn ở Phuket vốn đông đúc lừng lẫy, một góc biển yên ắng lạ.Nơi người du mục biển bén rễ xanh cây.
Nằm ở cực nam Phuket, đường tới làng Ko Siray qua nhiều dốc đèo khá đứng, nên cách trở biệt lập.Cư dân của làng, gọi là Chao Lay – người du mục biển trong tiếng Thái, thuộc nhóm dân Moken. Đúng như có khách đến làng ghi lại “nothing to see but the quiet happy life…” tạm dịch “chẳng có quái gì để coi ngó trừ nếp sống an yên hạnh phúc…”, không di tích cảnh biển đẹp gì hết. Theo lời người làng, cuộc sống lênh đênh trên đại dương của họ đã dừng đây từ 60 năm trước.Nên trong làng nhiều cội già râm bóng, có lẽ được trồng trọt giữ gìn từ hồi đó. Dưới bóng xanh không là hàng quán như thường thấy ở các làng quê, mà chỉ mấy băng ghế rộng hay chiếc võng đòng đưa nhàn hạ, người dân tụ tập hóng gió tán chuyện, chơi cờ… Hay chỉ lặng nhìn đời qua tẩu thuốc mù mịt như mấy cụ ông, ngó lũ trẻ đen nhẻm chơi đùa cùng mấy chó con tí tởn còn hơn đám nhóc.
Dù vẫn đi biển tìm kiếm phẩm vật đại dương, giữ chân dân làng là những lồng lưới nuôi trai ngọc, hải sản, thay vì chỉ toàn đánh bắt kiếm tìm như ngày còn dạt trôi. Nhưng cách sống du cư coi của cải là phù vân vẫn ảnh hưởng nhiều nên nhà cửa đơn sơ, nếu không muốn nói là xập xệ. Kiểu nhà sàn, bên dưới không quây lại nuôi gia súc gia cầm, nên sạch sẽ, là chốn các bà các cô đùm túm.Cư dân tròn quay, chắc nịch và tươi tỉnh.Ngoài biển đám trai gái đờn ca hát xướng. Trong bờ các dì cạy vỏ các loại nhuyễn thể, phơi phóng cá mú, lặt lựa rau cỏ… hay tụm năm tụ ba nhấm nháp thứ nọ món kia. Khách du có thể ghé lều lán ngồi chơi nghiêng ngó, không thì tạt vô quán ven biển tông hốc gió lùa mà nhâm nhi. Chịu chơi thì ra bãi bờ vui cùng đám trẻ.Ai thích sống chậm, sẽ mau hợp lắm.
Làng Siray tôi ghé là một trong ba làng du mục ở Phuket – có lẽ đất lành ghe đậu, may sao (!?) chưa phát triển như hai chỗ kia. Nên cuộc sống còn nhiều nét mộc, ngay cả con đường đến đó, có hơi nguy hiểm chút nhưng nhiều tưởng thưởng cho khách chịu khó.Đường đẹp đã đành, chịu khó tạt ngang rẽ dọc, sẽ đến chùa xưa trên đồi với tầm nhìn thoáng đãng và cả ngôi chùa rêu phong như chỉ dành riêng cho mình.Hay những bãi biển, nhỏ thôi nhưng tinh khôi đẹp.Rất vắng vẻ để du khách bạo gan có thể về với thiên nhiên tắm tiên.Nhưng tôi cũng không dám chắc đến giờ các bãi đẹp đó còn không vì hồi đó đã thấy loáng thoáng bảng giới thiệu quy hoạch đó đây.Nhưng làng thì chắc chắn còn. Nên nếu tới Phuket mà rảnh rỗi thì ghé thăm làng để tận hưởng chút không khí mộc mạc vạn chài xưa cũ, may mắn sẽ còn các góc biển đẹp riêng cho mình. Không thì đành theo lẽ hên xui vậy!
bài và ảnh Thái Hoãn (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này