15:39 - 30/09/2016
Bồng bềnh khói mây Mayon
Thứ tự đúng ở miệt này là khói rồi mới đến mây – suốt mấy ngày tôi ghé chơi, dù chẳng có cháy nổ gì!
Con phố nhỏ mấy trăm năm tuổi Legazpi bên dưới Mayon vẫn giữ nếp sống yên ắng, hiền hoà, chừng như đã quen lắm chẳng sá gì đến ngọn núi lửa ngày đêm vẫn phì phò kế bên.
Quên hẳn cả những tang tóc đau thương ngày cũ, để vẫn tiếp tục gìn giữ cuộc sống nơi quê cha đất tổ từ ngàn đời khó lòng rời đi.
Đẹp và dữ dội
Nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, núi lửa Mayon được xếp thứ hạng đầu trong những núi lửa hình nón cân đối đẹp nhất thế giới. Ẩn sau sự mỹ miều là những cơn cuồng nộ dữ dội của ngọn núi lửa vẫn đang hoạt động suốt thời gian qua.
Thuộc đảo lớn Luzon, cao 2.462m soi bóng xuống vịnh biển Albay cách đó non 10km, núi lửa Mayon được xem là hoạt động mạnh mẽ nhất trên quốc đảo này. Đã có đến 49 lần hoạt động được ghi nhận trong 400 năm qua.
Lần trở mình gần đây nhất là ngày 9/12/2014 không gây thương vong nhưng cuộc phún trào hơi nước một năm trước đó, vào ngày 6/5/2013 đã giết chết năm, làm bị thương bảy người.
Tất cả đều là dân leo núi, dù biết hiểm nguy nhưng vẫn không cưỡng được trước Mayon hiểm tuấn, cũng như chẳng ngờ trước được sự đỏng đảnh quá bất ngờ của lần phún trào đó.
Ngọn núi tròn vành vạnh chia gần đều tám mảnh giáp với tám thành phố ôm quanh bên dưới. Trong đó, nổi tiếng nhất là thành Legazpi.
Không chỉ thuận tiện đường đất, sở hữu các cung du lịch tham quan biển đảo đẹp… phố cổ được biết đến nhiều bởi cơn thịnh nộ của Mayon vào hai thế kỷ trước, năm 1814, đã thiêu chết 1.200 cư dân của phố, khi họ đang lánh nạn trong ngôi nhà thờ Công giáo Casawag.
Ngôi nhà thờ được xây dựng từ năm 1587, cháy đen, sụp đổ nhiều phần sau cơn phún trào kinh hoàng đó giờ vẫn sừng sững ở một góc xa xa ngoại vi phố. Là khu tưởng niệm, nhắc nhở rất thật và sống động về giá trị quý báu của một cuộc sống được bình yên.
Ngay bên dưới chân Mayon, nham thạch mang lại nét đẹp lạ với những xóm làng vừa khô khốc vừa mướt xanh. Những miền nham thạch đá đen đá xám chưa đủ lâu để phong hoá tôn thêm nét cho những vườn rau rặng dừa mà từ sắc màu, bố cục, góc cạnh đối nhau chan chát.
Người dân quý lắm, chăm chút lắm những vạt đất hiếm hoi còn lại nên chúng cứ xanh ngăn ngắt rồi lên bông rực rỡ. Chưa có đất mịn phong hoá, nham thạch, đá đen núi lửa được những bàn tay khéo léo người miệt này tạc thành đồ lưu niệm.
Khi bày bán, lúc trưng bày, những pho tượng từ cỡ nắm tay đến to đùng khắp nơi nơi cho thấy sự hiện diện mọi lúc mọi chỗ của Mayon trong cuộc sống, chứ chẳng riêng gì mỗi đám khói đang phì phụt ngoài kia, trên cao.
Nét đẹp từ tro tàn vươn lên
Dấu tang thương xưa giờ là bối cảnh đẹp lạ cho những bộ phim, khung hình, album cưới hỏi. Không chỉ vì khuôn viên nhà thờ cháy Casawag là nơi có góc nhìn rất đẹp về Mayon lãng đãng khói mây.
Những pô hình với sức sống mới rạng ngời uyên ương hạnh phúc… sẽ càng đẹp hơn với nét tương phản mạnh mẽ của những cháy đen đổ nát làm tiền cảnh, hậu cảnh. Không chỉ đẹp về bố cục, sắc màu mà còn cho thấy ý chí vươn lên mạnh mẽ của sức sống, cuộc sống người bản địa.
Những hình ảnh này sẽ mạnh mẽ hơn cả mấy đường phố cổ xưa nhỏ nhắn hay hiện đại to lớn thịnh vượng của Legazpi, để lý giải việc thành phố này được bình chọn vị trí “á hậu” trong những thành phố dễ sống, đáng sống nhất Philippines năm 2014, cùng rất nhiều những giải thưởng khác.
Phớt lờ những cơn trở mình của Mayon, Legazpi vẫn tiếp tục đón du khách tăng đều đặn hàng năm mà phần lớn lại nhờ vào sự cuốn hút của ngọn núi lửa và hoang dã này.
“Thành phố của vui thú và mạo hiểm” giới thiệu các loại hình du lịch như trò chơi dưới nước, lặn biển xem san hô, canh ngắm cá heo… cũng như không thể thiếu các món bên sườn Mayon. Nhảy dù, dù lượn, đu cáp treo mạo hiểm zipline, lái xe địa hình leo núi… đến những cung dã ngoại, leo (hơi khó khăn vì phải canh rất kỹ núi lửa) lên núi lửa. Khách lười nhác, túi lép, cũng chẳng thiếu món.
Lang thang trong những con phố xưa đầy gió biển, thả mình ở hàng quán vài trăm năm tuổi nhâm nhi món ngon bản xứ, hay chậm bước nơi công viên rợp bóng xanh ngó nghiêng về Mayon sừng sững xa xa mờ ảo trong khói mây…
Vậy thôi, mà nhanh lắm đã hết một ngày. Rồi nhiều ngày! Và mãi tiếc nuối ngày ra đi!
bài, ảnh Thái Hoãn
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này