23:16 - 15/06/2018
Bay trên đỉnh ‘Trinh nữ’
Jungfrau còn được mệnh danh là “Nóc nhà châu Âu” và tên nó có nghĩa là “Trinh nữ”.
Tôi không hỏi người dân vùng này, vì sao dãy núi hùng vĩ cao nhất châu Âu lại có tên mang ý nghĩa như vậy. Nhưng lên đến đỉnh, tận mắt thấy ngọn núi phủ tuyết trắng xoá lộng lẫy và ngay cả trong nắng hè sáng rực chói chang này, “Nàng” như vẫn phủ chiếc khăn choàng tuyết trắng trên mình để lại vẻ đẹp “cuối cùng” ẩn giấu trong đó mà không ai có thể chạm đến được, thì tôi tự hài lòng với sự giải thích cho riêng mình.
Người dẫn đường Roland Fontanive đưa chúng tôi đi chơi, vừa đi vừa kể chuyện về Grindelwald và chỉ cách cho chúng tôi du ngoạn lên đỉnh núi tuyết trong một buổi sáng mùa hè tháng 5 hoa cỏ dại nở tràn ngập trên các ngọn đồi. Đầu tiên là đi bộ từ khách sạn Romantik – nơi chúng tôi ở ngay sau nhà ga Grindelwald, đến gần cuối thị trấn thì có một con đường rẽ lên núi. Ngồi trên hệ thống cáp treo dài, tay tôi chụp hình không ngớt, “em đã đến xứ sở mà chỉ cần nhìn thôi, em đã muốn ghi lại tất cả mọi thứ nơi đây, bằng trí nhớ giới hạn thì không đủ, vì vậy em đã bấm máy ảnh suốt chuyến đi, bất kỳ phong cảnh nào cũng khiến em giơ máy ảnh lên, ngoảnh đầu về phía nào cũng thấy một bức tranh đẹp”, tôi đã viết thưcho người thân khi trở về nhà.
Roland tiếp tục dẫn chúng tôi đến một khu vực đi bộ đường dài ngay khi bước ra từ cáp treo. Đến đỉnh, chúng tôi ùa ra như trẻ nhỏ đón nắng trên đỉnh núi tuyết bao la rồi cảm giác cheo leo cây cầu treo giữa núi. Tôi thậm chí không dám mở mắt cho đến một lúc định thần, thấy dưới chân mình là những thác nước tạo bởi băng tan và trên đầu mình bầu trời xanh thăm thẳm, chung quanh mình các ngọn núi bao bọc. Tôi thầm ước mình có thể bay.
First Flyer, đó chính là hiện thực mà tôi đã mơ. Và đó cũng là trải nghiệm đầu tiên của chúng tôi khi cô gái người Thuỵ Sĩ vòng dây qua người giữ chặt tôi lại trên một trên độ cao 45m và đẩy chúng tôi ra khoảng không để… đu với chiếc dây trong không khí có chiều dài 800m.
Rồi được cánh chim nâng lên để bay qua những đỉnh núi với tốc độ 70km/g như trò bay với cánh chim đại bàng có tên First Glider, khiến tôi hồi hộp nhất. Ngay từ lúc đầu nằm dưới bụng chim, tôi nghi ngờ vào chính sự vững vàng của mình, đôi bàn tay và bàn chân tôi liệu có còn chắc chắn? Cuối cùng, sau khi đã nằm thả lỏng dưới bụng chim khi người chuẩn bị cho chúng tôi nói: “Tất cả đều rất ổn, các bạn hãy buông mình vào không trung”. Tôi đành… buông mình vào không trung như anh ấy nói, thật kỳ lạ, tôi thấy phía dưới mình là núi và đôi tay mình đã lẫn vào đôi cánh của đại bàng: Tôi kinh ngạc vì mình đang bay!
Chiếc xe ba bánh trượt núi là trò chơi khá mạo hiểm cho người đi lần đầu. Bạn phải chịu khó tập điều khiển tay lái cho vững trong tư thế ngồi bệt trên xe. Nhưng bù lại, thật dễ dàng để thắng xe nếu bạn cho chân xuống. Nhưng cho chân xuống rồi mới thấy là không khả thi bằng tập điều khiển tay lái vòng theo con đường núi phủ đầy hoa cỏ dại mùa xuân. “Ở Việt Nam mà chơi trò này là mọi người sẽ nhao nhao lên sao không làm hàng rào chắn, lỡ ai chạy lao thẳng xuống núi thì sao?”Tôi cho rằng Hanh, cậu quay phim nói đúng.Lúc đầu, nhìn đường dốc quanh co, một bên là núi, một bên là lũng sâu, tôi hơi… ớn.
Nhưng đi một đoạn và từ từ làm chủ tay lái, tôi đã quẹo được những đường cong ôm sát lấy núi thích thú vô cùng! Chưa kể thấy những tay lái lụa chạy vèo vèo lượn tròn kia tôi càng khâm phục. Tất nhiên, có thể họ là dân ở đây, đã chơi trò này nhiều lần và thú thật là, nếu đã một lần bạn lái chiếc xe này ngắm núi và đồng cỏ hoa mùa xuân châu Âu trên đỉnh Jungfrau này, ước muốn cho lần sau, lần sau nữa sẽ luôn là cảm giác thèm thuồng… được sống để tiếp tục đến đây.
Và đến trò đi xe scooter thả dốc xuyên qua thung lũng hoa, càng gần đến đoạn cuối xuống chân núi, bạn gần như bị một cảm giác “sốc” vì vẻ đẹp thiên nhiên tận cùng này và muốn đi nữa mà không bao giờ có điểm dừng. Trò chơi này, ngày nhỏ, những bạn ở nơi có đồi cao hay núi đều biết. Chiếc xe hai bánh nhỏ, dùng một chân đẩy lấy trớn cho xe lăn bánh, có thắng chân luôn, rất tiện và an toàn, và cũng tuyệt vời cho cảm giác… lướt đi trong gió nữa. Có khi chỉ một vài phút dừng chân nghỉ bên vệ đường cũng sẽ bị ngây ngất bởi hoa cỏ và sự chuyển động của những con cừu có bộ lông trắng xoá, hay con lừa có gương mặt hài hước đang đung đưa đôi tai lắng nghe tiếng thắng xe của bạn. Có tin là ánh nhìn của một nàng bò cái đang tuổi xuân xanh cũng khiến tôi… rung động hay không? Khi tôi giơ máy ảnh chụp, nàng còn liếc tôi một cái muốn rụng… tim.
Bạn có thể liên hệ với cô Hồ Như Thảo – 0908463138 Saigontourist để có chuyến đi tuyệt vời lên đỉnh núi tuyết Jungfrau – Thuỵ Sĩ
Ngân Hà (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này