17:38 - 01/12/2015
Vỉa hè lại nhộn nhịp
Từ cuối tháng 11, hoạt động buôn bán trên các lề đường vỉa hè trở nên nhộn nhịp hơn. Đây là diễn biến mang tính quy luật hàng năm.
Cuối tháng 11, vỉa hè của con đường Nguyễn Oanh (Gò Vấp, TP.HCM) đã trở nên nhộn nhịp kẻ bán người mua. Chủ yếu là những mặt hàng quen thuộc của người lao động nghèo: quần áo rẻ tiền từ 30.000 – 100.000 đồng/cái, thú nhồi bông, chăn – drap – gối cũng với giá vài trăm ngàn…
Khá sôi động hơn cả là ba dãy nhà bạt đặt trước khoảng sân rộng của Sài Gòn Mall. “Ở trong bán ế quá, cuối năm trung tâm khuyến mãi cho các gian hàng được dựng lều bạt để bán thêm…”, một nhân viên vừa lụi cụi dọn hàng, vừa kể chuyện.
Chưa tới 5g chiều mà Tùng đã trải tấm bạt trên vỉa hè trước nhà sách Phương Nam để bán giày, từ hàng mới đến hàng cũ với giá từ 100.000 – 300.000 đồng/đôi. Xăm trổ đầy mình và mái tóc hai màu nhưng giọng hiền khô, Tùng kể cuối năm bán đắt hơn những ngày thường.
Đường Cộng Hoà (Tân Bình), bắt đầu từ Lăng Cha Cả cho đến ngã tư An Sương. Những cửa hàng kinh doanh quần áo, gối, bàn ghế, điện tử… đã lấn ra vỉa hè trưng bày thêm hàng để bắt mắt người mua. Còn những người bán “di động” lại chọn mặt tiền của những công ty hay công sở làm điểm bán hàng, vì không phải nộp bất kỳ loại tô thuế nào, nhưng phải chờ công sở đó đóng cửa mới được bày hàng để bán. “Thường là 7g tối mới bày hàng ra. Bán cho đến 10 – 11g, có khi đến 12g mới dọn hàng về ngủ”, chủ một sạp bán giày, cho biết.
Con đường Tây Thạnh, bắt đầu từ cổng khu công nghiệp Tân Bình (Tân Bình, TP.HCM), là khu chợ trời quen thuộc hàng đêm của hàng chục ngàn công nhân, nay đã bắt đầu mở rộng không gian và hàng hoá để bán hàng cuối năm.
Song Minh
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này