16:42 - 21/01/2016
Tham nhũng, con buôn tinh vi hay ăn bẩn xảo quyệt?
Hai tiêu đề trên của các báo nếu đọc riêng lẻ thì chẳng có gì, nhưng xếp cạnh nhau thì rõ ràng lại là chuyện lớn, là chuyện đáng phải “giải phẫu” để tìm ra con buôn hay kẻ ăn bẩn, ai xảo quyệt, ai tinh vi hơn ai?
Xem ra con buôn thua kẻ ăn bẩn là cái chắc, và bằng chứng là con buôn dù có vượt qua cửa cơ quan chức năng để tuồn hàng ra chợ, vẫn không thể che mắt được tất cả những người sành ăn, sành mặc, sành uống và sành hút – bằng chứng là đã có nhiều con buôn bị “tó”, khi bị người dân phát hiện tố cáo; còn kẻ ăn bẩn – tức tham nhũng – thì mười năm qua không ai lộ diện.
Chẳng thế mà, khi tiếp xúc cử tri ở TPHCM, hầu hết các đại biểu quốc hội – toàn là những người đương chức lớn – hầu hết đã phải thừa nhận tham nhũng giờ quá tinh vi. Ai cũng biết có nhưng không thể bắt!
Trở lại câu chuyện hàng lậu, hàng giả, hàng nhái tràn lan dịp cận tết, nhiều người đã nói thẳng nếu không có hối lộ, tham nhũng thì không thể có tình trạng buôn lậu và hàng giả, hàng nhái nghiêm trọng như hiện nay.
Có lẽ chuyện này là chuyện khó phủ nhận của các cơ quan chức năng khi đối diện với người tiêu dùng. Bởi hối lộ, tham nhũng và buôn lậu tuy hai nhưng lại là một.
Ai cũng biết, ăn hối lộ, tham nhũng đẻ ra buôn lậu, và buôn lậu cũng là một trong những mảnh đất màu mỡ nhất nuôi dưỡng cho những kẻ ăn bẩn nhanh béo. Hậu quả của chúng gây ra chính là làm suy yếu nền kinh tế, mất lòng tin trong dân.
Nói có sách, mách có chứng, giờ ở TPHCM, ai cũng có thể dễ dàng mua được bao thuốc lá ngoại nhập không tem, rượu ngoại các loại không tem khi ghé các cửa hàng trên phố.
Dân ai cũng thấy, cũng mua nhưng khi chất vấn những đơn vị liên quan quản lý địa bàn thì đều được cho hay: giờ mới biết! Kết quả của chuyện giờ mới biết là cơ quan chức năng phạt vạ cơ sở bán, còn bản thân người quản lý, theo dõi địa bàn – ăn lương để làm việc này – vô can; và nực cười hơn nữa là không chừng khi báo cáo thành tích các vị ấy lại đem cái chiến công bị ép làm ra làm điển hình.
Đến đây chắc không cần phải đặt câu hỏi ai xảo quyệt hơn ai, thì bạn đọc cũng đã rõ mười mươi rồi.
Công Anh
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này