09:18 - 24/01/2016
Nỗi buồn thị trường Trung Quốc bên ruộng dưa hấu
Bệnh “vác mai đi đào” khiến vụ dưa hấu năm nay làm người dân Ninh Sơn khánh kiệt vì giá dưa chỉ còn bằng 1/10 năm ngoái.
Mùa dưa hấu tết năm nay ở huyện Ninh Sơn không phải là “ngày mùa vui thôn trang” khi một sào dưa hấu lỗ năm, sáu triệu đồng.
Nếu như năm trước đúng là “ngày mùa vui thôn trang”, năm nay với diện tích thừa thắng xông lên – tăng gấp đôi, nông dân lại vướng vào căn bệnh trầm kha “vác mai đi đào”.
Ông Lê Hà, một người trồng dưa hấu ở xã Lương Sơn, tính nhẩm: “Chi phí đầu tư trồng một sào dưa hấu khoảng 10 triệu đồng. Nếu thu hoạch 5 tấn/sào, nhưng chỉ có khoảng 500kg đạt dưa loại một bán được một triệu đồng, số còn lại giá thấp hơn nhiều, thì nông dân lỗ từ 5 đến 6 triệu đồng/sào”.
Nông dân Đặng Văn Giỏi ở thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn ngồi giữa đống dưa hấu vừa thu hoạch chất ngay bên vệ đường, kể: vợ chồng tôi vào thôn Tân Lập, xã Lương Sơn thuê năm sào đất và vay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 50 triệu đồng để trồng. Tưởng lãi vụ này, ai dè tổng số tiền bán hết dưa đã thu hoạch của 5 sào, chỉ thu được 9 triệu đồng. Không biết lấy tiền đâu để trả nợ ngân hàng.
Trồng dưa hấu luôn luôn không khác gì chuyện đánh bạc, vì đầu ra của nông sản này chủ yếu phụ thuộc vào Trung Quốc, một thị trường luôn luôn là ẩn số về quy mô.
Năm nay thương lái từ các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi vào Ninh Thuận thu mua dưa hấu để xuất khẩu qua Trung Quốc với số lượng không nhiều, giá bấp bênh và thời gian thu mua không ổn định.
Nông dân ngày càng bế tắc đầu ra. Cùng với đó, giá dưa hấu mỗi ngày một rớt, vì nếu chậm thu hoạch đúng hạn, dưa sẽ hỏng chỉ còn cách cho gia súc ăn.
Nguyễn Thị Xuân, một người mua dưa hấu ở Quảng Ngãi cho biết: “Tôi mua dưa của nông dân Ninh Thuận nhiều mùa rồi, tuy nhiên vụ này giá rất thấp, biết chắc là nông dân bị lỗ nặng, nhưng giá thị trường sao thì mua vậy, chẳng biết làm gì hơn”.
Theo những người dân gắn bó với cây dưa hấu nhiều năm, để sản xuất có lãi, giá dưa thấp nhất phải ở mức 5.000 đồng/kg.
Thời điểm này năm trước, giá dưa hấu ở mức kỷ lục – từ 10 nghìn trở lên/kg, nhiều người trồng dưa thu lãi tiền tỷ.
Năm nay, được đà dân trồng dưa hấu đua nhau mở rộng diện tích. Nhiều người ở huyện Ninh Sơn vào tận huyện Bác Ái cách đó vài chục cây số thuê hàng chục ha đất để trồng dưa bán Tết, bất chấp khuyến cáo của ngành nông nghiệp địa phương.
Theo lãnh đạo UBND huyện Ninh Sơn, qua nhiều năm theo dõi tình hình, và xác định, chi phí đầu tư trồng dưa hấu cao so với các loại cây trồng ngắn ngày khác cộng với giá bán không ổn định, nông dân dễ gặp rủi ro và rất khó mà thoát nghèo nhờ dưa hấu.
Ủy ban cho biết, đã chỉ đạo các xã không khuyến khích bà con nhân rộng diện tích. Tuy nhiên, do thấy năm trước được mùa trúng giá, cho nên năm nay, nông dân bất chấp mọi cảnh báo để mở rộng diện tích hơn 300 ha – gấp đôi diện tích trồng năm trước.
Hiện tại, huyện và các xã tích cực liên hệ với doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để thu mua dưa cho nông dân, tuy nhiên, vẫn đang bí đầu ra.
Trước đây đã từng có vụ dưa hấu bị thiên tai, thị trường đã được vận hành theo định hướng “lòng tử tế, tương thân tương ái”. Nhưng đó là một kiểu thị trường méo mó, không thể tồn tại lâu bền.
Hơn nữa, căn bệnh “vác mai đi đào” ai cũng thuộc, những nông dân trúng lớn năm trước không chắc gì họ tiếp tục đầu tư lớn trong năm nay.
Nạn dân dưa hấu năm nay chỉ là những kẻ thực sự thấy người ta ăn khoai vác mai đi đào, không có tích lũy vụ trước để trả nợ vụ này.
Khởi Thức
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này