09:51 - 23/01/2019
Miền Tây hối hả bung hoa tết
Một tuần trước rằm tháng chạp, nhiều người kinh doanh hoa kiểng ở An Giang đã chở mai gốc, kiểng lá bày dọc bờ sông Long Xuyên.
Đường hoa ở Cần Thơ tuy còn yên ắng, nhưng không khí bung hoa tết đã rần rần ở làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp), vùng hoa kiểng Bến Tre…
“Chiến dịch” hàng ra chợ
Tài vùng hoa Chợ Lách, Bến Tre, ông Bùi Thanh Liêm, trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, nói năm nay nhà vườn dự kiến đưa ra thị trường hơn 12 triệu chậu hoa kiểng gồm mai vàng, cúc mâm xôi, cây kiểng thú 12 con giáp… Theo ông, năm nay nhà vườn Chợ Lách chọn giống đa dạng, giá cả từ bình dân đến cao cấp, tập trung vào các mặt hàng hoa treo và hoa nở dài ngày, khoảng 4 – 5 triệu giỏ/chậu. Mai vàng, tắc kiểng, bông giấy tạo dáng, mẫu mã đẹp vẫn giữ mức ổn định từ 900.000 đồng – 1,5 triệu đồng giỏ mỗi loại. Kiểng thú, kiểng xanh, bon sai, kiểng cây ăn trái… tuỳ loại có giá khác nhau.
“Ngành chức năng huyện Chợ Lách đã hoàn tất việc đăng ký lô bán hoa ở TP Bến Tre.Nhà vườn cũng đăng ký xong điểm bán ở các chợ hoa xuân tại TP.HCM (quận 2, quận 4, quận 8, chợ Bình Điền và Biên Hoà, Đồng Nai”, ông Liêm chia sẻ.
Theo phòng nông nghiệp Bến Tre, địa phượng đã bố trí thêm 1.088 lô bán hoa kiểng, giá thuê 1,5 – 1,7 triệu đồng/lô. Tổ hoa kiểng ấp Phú Hội của ông Trương Văn Bình (Cái Mơn, Chợ Lách) có 43 thành viên, năm nay đưa ra chợ hoa trên 21.000 sản phẩm, nhưng ai cũng ngại đưa hàng lên Sài Gòn bán, vì chi phí gì cũng đắt đỏ, giá thuê lô lại cao gấp đôi ở một số tỉnh lân cận nhưBiên Hoà (Đồng Nai), Thủ Dầu Một (Bình Dương).
“Tết là cơ hội làm ăn của nhà vườn làm hoa kiểng, nhiều năm trước tụi tui hay đưa về Sài Gòn vì có nhiều cơ hội, giá cao, nhưng ai cũng nghĩ vậy nên dội chợ”, ông Bình nói. Ở Cái Mơn, huyện Chợ Lách, ông Bình đã bán cho thương lái trên 80% sản lượng hoa kiểng tại vườn (500 – 600 gốc mai, 200 chậu tắc kiểng). Giá mai tàn từ 800.000 đồng – 1,2 triệu đồng/cây; loại 300.000 – 500.000 đồng và loại nhỏ vài chục ngàn đồng. 20% còn lại đang lần lựa, vì các nhà vườn bán ở thị trường Biên Hoà, Đồng Nai có thể được giá hơn.
Ở làng hoa Sa Đéc, ông Trần Văn Tiếp, xã Tân Quy Đông, nói 30.000 giỏ hoa tết của gia đình có khách đặt trên 60%. Năm ngoái, ông Tiếp thành công với 2.000 chậu dưa tí hon (dưa pepino). Năm nay ông hy vọng sả tím, Salem, Zinnia Pot & Bedding, cây tình yêu và lúa tím thu lợi cao vì tính độc, lạ. Đến thời điểm này, dạo một vòng làng hoa Sa Đéc, thấy nhà vườn chuẩn bị nhiều loại kiểng quý, chuẩn bị “xô” hàng như: me chua, gỗ lũa, khế sần, nguyệt quế, linh sam, khế cổ… chăm sóc bằng phương pháp sinh học thay vì phân thuốc hoá chất, nên chắc người mua sẽ yên tâm hơn.
Ông Nguyễn Hoàng Võ Mộng Kha, ở khóm Tân Mỹ, phường Tân Quy Đông, TP Sa Đéc, nói phương pháp cũ không hiệu quả nên năm nay ông lấy giống mới như cúc đồng tiền – cấy mô, cúc Pico… từ trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao Đồng Tháp. Cây giống có sức đề kháng tốt, ít sâu bệnh, nên 15.000 giỏ trong đại gia đình đang phát triển tốt. Giá bán dự kiến cũng tăng 1.000 – 3.000 đồng/giỏ.
Bán hoa kèm du lịch
Dọc bờ sông Long Xuyên (An Giang) nhà vườn đã chở mai gốc, kiểng lá, các loại hoa trồng chậu ra bán. Còn ở bến Ninh Kiều, duy chỉ có Shop Sen đá Cần Thơ nhận lô ngày 12 tháng chạp, nhà vườn được dọn hoa ra bán đúng ngày rằm. Anh Nguyễn Minh Tuấn đang bày hàng, nói đã thuê lô thì dọn ra bán sớm. Năm nay, giá thuê lô không tăng, nhưng diện tích thu nhỏ lại.
“Dọn sớm ngày nào phát sinh thêm chi phí ngày nấy”, bà Huỳnh Kim Phượng, làng hoa Bà Bộ (Cần Thơ) tính trì hoãn tới 22 âm lịch mới chở hoa ra đường Hoàng Văn Thụ, nói: tiền ăn uống, mướn người bán, giữ đồ ít gì cũng 500.000 đồng/ngày. Bà Phượng thuê lô ở vị trí cố định mười mấy năm nay, giá 1,5 triệu đồng/lô như năm ngoái. Riêng người mới thuê phải chịu tăng giá thuê 5 – 10% tuỳ vị trí, mức tăng tối thiểu 100.000 đồng/lô (9m2).
Ông Đoàn Hữu Bốn, làng hoa Bà Bộ, thuê lô ở đường Hai Bà Trưng, bến Ninh Kiều, cho biết giá thuê năm nay 3,6 triệu/lô, ông thuê ba lô nên được giảm còn 10 triệu đồng (12m2). Chi phí vận chuyển không tăng, nhưng tiền thuê người bán phải 300.000 đồng/người/ngày, ông Bốn nói.
Không cứ mang hoa đi bán để rồi phải lo toan chi phí, năm nay, người trồng hoa Sa Đéc vừa bán hàng cho thương lái, vừa chăm sóc vườn đón du khách ngắm hoa. Nhà vườn bắt đầu thu vé 20.000 đồng/khách từ ngày 17/1/2019. Tại đường hoa đoạn Sa Nhiên – Cai Dao (dẫn vô làng hoa), chị Nguyễn Thị Bé Hai, thành viên câu lạc bộ hướng dẫn viên du lịch làng hoa Sa Đéc, khẳng định khách du xuân về đây sẽ đáng đồng tiền, vì có nhiều điểm mới như đài ngắm hoa tươi (cao 18m), rất nhiều giống mới, có điểm trưng bày sản phẩm khởi nghiệp, có dịch vụ hỗ trợ, cách trồng từ cây giống kháng sâu bệnh cho bà con…
Giá hoa không cao hơn năm ngoái
Dạo quanh các làng hoa miền Tây, giá năm nay cơ bản không cao hơn năm ngoái. Chẳng hạn như cúc mâm xôi khoảng 110.000 – 120.000 đồng/cặp; các loại kiểng lá khoảng 60.000 – 70.000 đồng/cặp; mai vàng từ vài triệu đồng cho đến hàng chục triệu đồng mỗi cây… Khách ở miền Tây chuộng giá rẻ nên cúc, vạn thọ, ớt… có giá mềm.Khách Sài Gòn thích cúc Đà Lạt, cúc mâm xôi, ly ly, mai và kỳ hoa dị thảo, dù giá bán cao hơn chút đỉnh. Sa Đéc có 110/527ha trồng các loại hoa mới, lạ phục vụ tết Nguyên đán 2019, anh Cao Văn Hưởng, ở làng hoa Sa Đéc, chuyên đóng hàng đi Hà Nội năm năm nay, nói: Ở ngoài đó người mua xài sang hơn nên cây phong thuỷ không thuê lô bán trực tiếp, vì không quen đường xa, khó kiểm soát chi phí. Anh dành nhiều thời gian đón khách vào vườn hoa nhà mình.
Hoàng Lan – Ngọc Bích (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này