11:37 - 14/12/2016
Kể khổ cuối năm
Hôm cuối tuần, rảnh, có dịp “tám” với mấy doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm ở quán càphê với chủ đề xoay quanh sức mua mới, hay chưa năm nào không khí mua sắm cuối năm lại ảm đạm như năm nay.
Hàng hoá, nguyên liệu thì hãy còn chất đống trong kho. Nhà phân phối không dám “ôm” hàng. Người sản xuất, như nông dân chăn nuôi, thì đang khóc ròng vì heo, gà ế ẩm, giá giảm dưới chi phí.
Bàn riết đầu ra không xong, họ quay sang “kể khổ” chuyện cuối năm bị cơ quan quản lý “quan tâm”, thăm viếng quá nhiều. Có doanh nghiệp bảo rằng, nội trong tháng 12 này, họ phải tiếp cả thảy bốn cấp chính quyền, từ xã, huyện, thành phố đến trung ương… tới kiểm tra.
Giám đốc một doanh nghiệp bị “hành” nói trên làm trong lĩnh vực kinh doanh giết mổ, kể mới sáng sớm đã nhận được cuộc gọi của đoàn kiểm liên ngành xã, yêu cầu xuống kiểm tra lò mổ về vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm và môi trường dịp tết.
Mặc dù cuối năm, bận bịu trăm công ngàn việc, hàng hoá lại đổ về nhiều, nhưng họ đã gọi rồi, không thể từ chối. Thế là phải tiếp.
Một đoàn cán bộ liên ngành xã có bốn năm người, vào lò mổ kiểm tra cả buổi sáng. Họ làm việc cũng rất có trách nhiệm. Kiểm tra, soi xét từng góc cạnh của các khu. Có chỗ nào dơ bẩn là nhắc nhở liền.
Đoàn xã vừa qua thì tới đoàn huyện, nội dung kiểm tra cũng đặt trọng tâm vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm; soi xét tất cả các loại giấy tờ…Lần này, đoàn huyện có thêm người bên phòng thuế. Cuối năm mấy anh thuế cũng ngỏ ý xuống kiểm tra “chốt” lại sổ sách lần cuối.
Thôi, thì cũng đành tiếp hai đoàn, nội dung na ná như nhau xem như là đã xong trách nhiệm, chị giám đốc nghĩ vậy, rồi cứ thế an tâm lo công việc kinh doanh cuối năm.
Ai dè, tuần kế tiếp, chị lại nhận liên tiếp hai cuộc gọi, một của thành phố, một của trung ương, yêu cầu sắp xếp lịch để họ làm việc. Nội dung trọng tâm vẫn y như đoàn xã và huyện. Chỉ là vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm dịp tết.
Đến đây thì hết kiên nhẫn. Chị rít lên: “Ủa! Tại sao ngày thường không kiểm tra mà cứ dè năm cùng tháng tận mới dồn dập như vậy?” Nhóm bạn, trong đó có tôi, không nhịn được cười. “Thì cuối năm tui mới rảnh, còn bà bận như thế nào thì tui không cần biết!”, một anh bạn chen vào.
Đành rằng, tết là dịp kinh doanh xôm tụ. Hàng hoá nhiều hơn, nguy cơ thật giả, sạch bẩn cũng gia tăng. Nhưng trong thời gian ngắn mà có cả bốn cấp chính quyền, cùng quan tâm đến một chủ đề, rồi xuống bắt doanh nghiệp phải bỏ thời gian tiếp, giải trình… thì quá đáng.
Tôi hỏi chị giám đốc: “Vậy kiểm tra có mắc lỗi nào không, có phải chung chi không?” Chị chỉ cười trừ. Một sự im lặng có thể hiểu được.
Cũng chủ đề bị cơ quan chính quyền “hành” cuối năm, giám đốc một doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản ở Tiền Giang, kể có đến hơn 20 doanh nghiệp trong tỉnh vừa bị đoàn kiểm tra của tổng cục Môi trường về tận địa phương để “lên lớp” việc làm không tốt khâu xử lý nước thải. Đoàn này do một phó tổng cục trưởng dẫn đầu, kiểm tra bốn tỉnh gồm An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ và Tiền Giang.
Cuối năm bận bịu mà họ đi cả đoàn, xuống bốn địa phương, kiểm tra cặn kẽ từng nhà máy, từng khu công nghiệp xem ai làm chưa tốt xử lý nước thải. Hôm về Tiền Giang, mời doanh nghiệp lên nghe kết luận và hăm he phạt ông doanh nghiệp này, ông doanh nghiệp kia, vị giám đốc trên nói ông đứng giữa hội trường cự lại, vì cho rằng các quyết định và cách kiểm tra thiếu minh bạch, công tâm.
“Họ kết luận chúng tôi ký hợp đồng với đơn vị xử lý bùn thải không có chức năng, nhưng chính đơn vị này do địa phương giới thiệu cho chúng tôi. Năm ngoái, ký với doanh nghiệp khác có 10 triệu đồng/tháng, năm nay là 30 triệu mà nói chúng tôi ký sai là sao? Chưa kể là tại sao, ngày rộng tháng dài không đến kiểm tra mà cuối năm lại đổ xô vào như vậy?”, vị giám đốc bức xúc.
Giám đốc một nhà máy đường ở miền Tây còn kể, cuối năm là dịp doanh nghiệp phải khổ sở, bị ép làm từ thiện. Từ giữa tháng 12 âm lịch trở đi, doanh nghiệp liên tục nhận được đề nghị của cơ quan này, tổ chức kia ở địa phương đề nghị hỗ trợ quà tết, tiền tết.
Chuông điện thoại liên tục đổ, cuộc gọi đến thì kiểu như: alô, nhà máy đường A phải không, tui ở bên hội cựu chiến binh, cho xin gặp giám đốc. Alô, em bên hội phụ nữ xã, gọi điện xin anh mấy suất quà cho chị em phụ nữ nghèo của xã ăn tết. Em ở bên hội người già, hội người mù, hội trẻ em khuyết tật… Hay là, ê chú, anh ở cơ quan của tỉnh, 23 tháng chạp cúng ông táo, cơ quan tổ chức tiệc cuối năm, chú hỗ trợ anh đồ uống cho anh em liên hoan nhá…
Kể khổ hoài sẽ không bao giờ hết. Đó mới chỉ là ở giới hạn địa phương, doanh nghiệp bị cơ quan, đoàn thể thăm hỏi, bị hành đã thấy khổ rồi. Đến lượt doanh nghiệp, dù bất đắc dĩ, cũng phải sắm vai đi thăm hỏi lại cấp trên mới thấy cơ cực hơn.
Doanh nghiệp nào làm ăn nhỏ thì chỉ phải “thăm hỏi tết” ở địa phương, làm ăn lớn hơn xíu, có mối quan hệ rộng hơn xíu thì phải chạy xa xa ra tận phía ngoài.
Có vị giám đốc doanh nghiệp, từ 15/12 âm lịch là phải “gác” lại công việc, hoặc giao cấp phó quản lý mới đủ thời giờ chạy đi chỗ này, chỗ kia thăm các anh, các bác. Thật là, rõ tội cho doanh nghiệp Việt.
Bảo Anh
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này