14:13 - 29/03/2017
FaceCar – Tan biến một giấc mơ hoang
Ngày 26/3/2017, dự án khởi nghiệp FaceCar của ông Trần Thanh Nam (còn gọi là Nam Trần) đã mang tên mới: Vivu. Về ngữ âm tiếng Việt, tên mới có âm thanh của gió, của những chuyến rong chơi… và cũng đồng nghĩa với câu chuyện “1 tỉ USD” đã chết!
Điều đầu tiên nhận ra tư cách pháp nhân mới của FaceCar là biểu tượng của ứng dụng này trên các thiết bị di động từ hai màu đen và vàng đã chuyển thành màu đỏ với hai dấu lớn hơn (>>) “lao về phía trước”!
Theo lời của bà Nguyễn Phan Hoài Xuyên, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần phát triển công nghệ Vivu, ông Trần Thanh Nam là một trong 13 cổ đông sáng lập của Vivu. Về công việc, ông Nam phụ trách phát triển sản phẩm.
Tại buổi “thay tên đổi họ” của FaceCar, bà Xuyên tuyên bố “đã chuẩn bị sẵn nguồn tiền để tiếp tục nâng cấp thêm nhiều tính năng mới, giúp choVivu có thể cạnh tranh với Uber và Grab”.
Còn ông Nam cũng có những phát ngôn “ớn lạnh”: “Bắt đầu từ đầu tháng 4 tới, Vivu sẽ có sự lột xác với nhiều cải tiến trong tính năng để tạo sự khác biệt với các đối thủ. Ngoài những tính năng như: được trả giá, đi nhờ xe sang giá rẻ, gọi xe và tài xế bất kỳ mình thích, không tăng giá trong giờ cao điểm…, sắp tới Vivu sẽ xuất hiện tính năng mới, thanh toán bằng Zalo Pay, VTC Pay, OnePay…”.
Nhớ lại câu chuyện cũ không xa, cách đây ba tuần, trong lần ông Nam gặp gỡ với vài nhà báo để trấn an dư luận về tuyên bố “đầu tư 1 tỉ USD vào dự án khởi nghiệp FaceCar” của nhà đầu tư Mai Vũ Minh, chủ tịch tập đoàn Sapa Thale (Đức), ông Nam cũng hùng hồn nói về dự án khởi nghiệp của mình: “Được nhà đầu tư Mai Vũ Minh cam kết đầu tư với số tiền mà chính tôi cũng không bao giờ dám nghĩ đến, sẽ là điều kiện quan trọng để FaceCar lớn nhanh hơn. Để FaceCar tồn tại và phát triển, chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm. Từ câu chuyện thương hiệu, thị trường, quản trị hệ thống, đội ngũ tài xế, chăm sóc khách hàng…”.
Đến lượt ông Minh nói về tiến trình giải ngân nguồn vốn “1 tỉ USD”: bắt đầu từ tháng 3/2017, sẽ bắt đầu giải ngân 40% nguồn vốn trên trong thời gian sáu tháng…, ông Nam còn cười tươi!
Trên trang Facebook cá nhân, ông Nam đã từng viết: “Trên thế giới, có lẽ cũng rất khó tìm thấy có một nhà đầu tư nào đã dành trọn năm ngày để thuyết phục nhà sáng lập của một dự án khởi nghiệp, là hãy dành trọn niềm tin cho họ. Tôi đã tính tới việc không nhận vốn đầu tư và sẽ bước đi trên con đường đầy chông gai mà theo một số người nhận xét, tôi không biết lượng sức mình. Nhưng tôi đã bị thuyết phục bởi chiến lược đầu tư dài lâu nhằm đưa trí tuệ Việt ra ngoài biên giới”.
Cách đây mấy ngày, chẳng hiểu cơ sự gì mà hai bên kéo nhau chửi trên Facebook, sau đó, rút hết những lời nhục mạ, lại “ôm hôn thắm thiết”, tính tiếp chuyện tương lai…
Nói về mối quan hệ “Nam – Minh và 1 tỉ USD”, ông Nam xác nhận với phóng viên Thế Giới Tiếp Thị: “Tui đã bị lừa”, “Minh thực tế chẳng phải tỉ phú gì cả, chỉ là quảng cáo bản thân để làm việc khác”, “Nó nói 1 tỉ USD là để quảng cáo thôi”, “không muốn nói về Minh nữa”…
Nam còn cho biết thêm, ngay từ đầu, Vivu đã muốn đầu tư vào FaceCar nhưng gặp “tỉ phú USD” Minh nên tạm thời đứng bên ngoài, nay thấy cơ hội, liền nhảy vào…
Vạn sự khởi đầu nan. FaceCar đã gặp nạn. Liệu hậu vận với Vivu có suôn sẻ? Lại phải chờ thời gian trả lời. Còn bây giờ, quá sớm…
bài, ảnh Thịnh An
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này