10:01 - 02/08/2017
Thời đại Facebook: Ném đá không thèm giấu tay!
Mạng xã hội đang dần trở thành nơi dung dưỡng đủ các thói hư của xã hội, nhất là cái tính “hiếu chiến” sẵn sàng lao vào “đánh hội đồng” người khác, dù mình chẳng biết nguồn cơn câu chuyện thực hư thế nào – đó là những gì có thể đúc kết sau hàng loạt vụ “ném đá” tập thể diễn ra công khai trên mạng xã hội thời gian gần đây.
Nói vậy liệu có oan cho những người ném đá? Thưa không oan chút nào! Bằng chứng sống của chuyện này thể hiện rõ nét nhất qua việc cư dân mạng tới tấp “đánh hội đồng” chính quyền khi trên Facebook cá nhân của bà B.Th.Th.H. (ở Hà Nội) chia sẻ công khai việc con trai 15 tuổi của chị khi đang chơi đàn violon ở bờ hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) đã bị lực lượng công an quát tháo, nạt nộ yêu cầu dừng, bắt thu dọn đàn đi về, với lý do chưa có giấy phép biểu diễn. Bà H: “Việc cháu đang kéo đàn mà công an ra doạ dẫm, nạt nộ với con tôi là một hình ảnh vô cùng xấu xí”. Từ đây, không cần biết nguồn cơn vụ việc rất nhiều người lao vào “sỉ vả” chính quyền sở tại. Để rồi khi bà H. nhận sai do nhiều người “tỉnh táo” việc kéo đàn của con bà H. là có xin tiền; việc chính quyền không xúc phạm con bà H. mà chính người chồng của bà H. đã có thái độ chống đối gây phản cảm thì cái đám đông “đánh hội đồng” ấy chẳng phải chịu trách nhiệm gì, mà chỉ coi đó là một cơn gió thoảng cho đời thêm… xấu!
Cái trò ném đá không thèm giấu tay hiện nay còn thể hiện ở rất nhiều tình huống, nhiều thành phần. Chẳng hạn vì ghét người bạn hơn mình, đã có những người nghĩ ra chiêu trò lấy ảnh của bạn chụp ở những nơi sang trọng để gắn vào vài dòng kiểu “miền Trung đang đói khát vì lụt mà sinh viên lại sang chảnh thế này đây”. Rồi một chàng trai nào đó vô tình chạy qua hiện trường vụ tai nạn, bị chụp hình đưa lên mạng với dòng chữ “thanh niên giờ vô cảm trước nỗi đau của người khác”… Và hậu quả là, cô gái bị cho là sang chảnh, hay chàng trai bị cho là vô cảm lập tức bị “đánh” tới tấp.
“Không hiểu sao giờ người ta dễ dàng nhìn vào hiện tượng mà phán xét người này độc ác, người kia vô cảm. Giống như vừa năm trước, một khách mời trong chương trình “Ai là triệu phú” vì không trả lời được canh cua nấu với rau đay, liền bị chửi không thương tiếc, trong khi trong cuộc sống đâu phải điều gì ta cũng biết hết, hiểu hết”. Đến cả một bác sĩ tâm lý thuộc hàng có tiếng ở TP.HCM cũng phải thốt lên như vậy và nói: một lời chê bai có thể chưa mang lại nhiều tác động tiêu cực, nhưng khi một đám đông hung hãn lao vào “đánh” thì hậu quả thật khó lường.
Và để xảy ra tình trạng này phải nói là có phần không cương quyết của nạn nhân (chưa tố cáo tới cùng mà luôn chọn cách lánh xa đàm tiếu), cũng như có phần lỗi không nhỏ từ các cơ quan quản lý (chưa điều chỉnh xử lý kịp). Bởi luật đã quy định những dòng tin nhắn trạng thái trên Facebook có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí xử lý hình sự nếu xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm người khác. Cụ thể, theo nghị định 174/2014 thì hành vi này sẽ bị phạt tiền 10 – 20 triệu đồng. Nếu làm ảnh hưởng tâm lý khiến người khác nghĩ quẫn, có thể bị đưa đi cải tạo không giam giữ từ ba tháng đến hai năm (điều 121 bộ luật Hình sự).
Hãy để những đúc kết của ông bà xưa “lời nói đọi máu” được “duy trì” nhằm mục đích giúp người nay uốn lưỡi trước khi nói, thì không còn cách nào khác là phải xử nghiêm những người đăng thông tin sai sự thật. Và quan trọng hơn cả là con người với nhau phải biết thông cảm và thấu hiểu! Còn cứ xem chuyện “đánh hội đồng” trên mạng là chuyện nhỏ của cư dân mạng, thì đúng là nguy cho xã hội.
Quân Minh
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này