08:36 - 24/02/2017
Người Sài Gòn chia sẻ toilet – thêm giải pháp trị tiểu bậy
Trong khí thế hừng hực của phong trào tìm phạt hành vi tiểu bậy – mong nó đừng chỉ là phong trào, ngoài việc phạt và xây thêm toilet, còn có giải pháp toilet chia sẻ.
Đường sá Bangkok, Thái Lan luôn đông đúc, kẹt xe dài dài cũng chẳng kém nhưng làm gì có những hình ảnh mở cửa xe hơi cho con nít, và cả người lớn, đi tè giữa đường. Nhưng, ở bển cũng hiếm thấy các nhà vệ sinh công cộng, kiểu kiốt trên đường phố như ở mình hiện giờ. Vậy, họ đã giải quyết việc đó như thế nào mà mình chưa làm được?
Trước tiên là hệ thống siêu thị hiện đại với những nhà vệ sinh sạch sẽ, miễn phí – hy vọng chúng ta sẽ làm được trong tương lai khi kênh phân phối này mở rộng hơn. Kế tiếp, sự bắt buộc phải có nhà vệ sinh miễn phí ở mỗi cây xăng. Đây là điều chúng ta vẫn chưa làm được tại Hà Nội, TPHCM, dù không khó nếu đưa vào quy định bắt buộc. Đầu tư một nhà vệ sinh thì thấm vào đâu so với chi phí xây dựng và lợi nhuận của cây xăng. Sự đan xen của hệ thống nhà vệ sinh ở rất nhiều công viên lớn nhỏ, bến xe, trạm MRT (tàu điện ngầm), BTS (tàu điện trên không), bến đò, phà – cũng nhiều hơn so với mình… đều tham gia vào việc giải toả nhu cầu thiết yếu khi đang lỡ đường đó.
Nhưng, việc làm rất nhiều người chúng ta ngạc nhiên là sự tham gia của toàn dân vào việc này – ở đây chưa nói đến ý thức của những người “đang có nhu cầu”. Thực ra, cũng không ít người Việt biết đến giải pháp đó.
Khi lần đầu biết, ngạc nhiên đem chuyện “lạ” về nhà chia sẻ, nhà báo Ngữ Yên cho biết, từ thập kỷ 1990 khi anh sang đó trao đổi nghiệp vụ với đồng nghiệp ở tờ Thailand Times cũng đã thấy rồi. Hơn 20 năm trước anh cũng đã từng sửng sốt như hôm tôi lê la tìm hiểu văn hoá ẩm thực lề đường Thái Lan và được chỉ sang khách sạn 5 sao bên kia đường khi hỏi thăm nhà vệ sinh. Quá thắc mắc, hỏi kỹ mới biết, chuyện này là đương nhiên, bình thường của hệ thống khách sạn, nhà hàng xứ này trong việc phục vụ tất cả những người đang lỡ đường.
Chuyện quan trọng hơn rất nhiều là sẽ chẳng có hệ thống nhà vệ sinh công cộng nào lớn mạnh, rộng rãi bằng hệ thống khách sạn, quán xá từ 5 sao đến ăn uống, cà phê cà pháo rộng rãi… đó. Và tiết kiệm được bao nhiêu chi phí, nhân lực… Cả những việc dư luận từng lên tiếng như kinh phí xây những những nhà vệ sinh lên đến vài tỉ đồng (!?).
Chúng ta có làm được không? Thiết nghĩ không dễ nhưng cũng không quá khó. Nếu cần thiết, đó nên là quy định bắt buộc cho hệ thống quán xá nhà hàng như mắc cửi ở Sài Gòn, chứ nói đến hệ thống khách sạn, nhà hàng cao cấp thì hơi phức tạp trong việc gửi xe… Sau đó là kêu gọi sự chung tay của mọi người.
Sài Gòn nổi tiếng bao dung với những quán cơm 2.000 đồng, bánh mì, thùng nước, quần áo miễn phí… giờ cho người lỡ đường dùng ké nhà vệ sinh của hàng quán mình – cùng với bao nhiêu khách hàng khác cũng đang sử dụng, thì có gì là to tát, khó khăn lắm đâu. Hơn nữa, hầu hết các hàng quán đều có người coi xe, dọn dẹp… thì các vướng mắc đang gặp ở các kiốt vệ sinh hiện giờ sẽ không còn.
Nói đi cũng phải nói lại về vấn đề mà nhiều người cũng khá bức xúc, là ý thức của những người lỡ đường. Đó là câu chuyện khác, liên quan nhiều lĩnh vực trong việc “trăm năm trồng người”, không chỉ của xã hội mà cả gia đình… Nhưng qua việc những người bán vé số, hàng rong… đã rất ý thức khi sử dụng nhà vệ sinh miễn phí – có dán thông báo ngay trước hiên, của một quán cà phê trên đường Hoàng Sa, quận 1, Sài Gòn cho thấy sự khả thi của việc mở rộng mô hình này. Cũng cho thấy việc bắt đầu chung tay sẻ chia cùng cộng đồng của người Sài Gòn. Thiết nghĩ không vì bất cứ lý do nào mà bỏ qua quy định, áp dụng, nhân rộng những giải pháp này?
bài, ảnh Thái Trần
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này