15:48 - 09/09/2018
Dựng lên cho có tụ?
Chuyện con sông Đồng Nai đang kêu cứu trong tuyệt vọng với nạn ô nhiễm, cát tặc… khiến hàng triệu cư dân TP.HCM đang sống trong tâm trạng nơm nớp lo sợ.
Vì sao hàng triệu cư dân TP.HCM phải lo sợ? Theo số liệu mà tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) thống kê, hiện tại đơn vị này đang sử dụng nguồn nước sông Đồng Nai với lưu lượng khoảng 1.150.000m3/ngày đêm để xử lý, cung cấp nước sạch cho hàng triệu người dân TP.HCM.
Đặc biệt, SAWACO khẳng định qua đánh giá chất lượng nước thô hàng năm, nguồn nước sông Đồng Nai mỗi năm càng xấu hơn với hàm lượng chất hữu cơ, amoni, vi sinh và kim loại nặng. Hơn nữa, nguồn nước thô sông Đồng Nai xấu hơn vào mùa mưa, khi lượng nước thải công nghiệp, sinh hoạt từ thượng nguồn đổ về, cộng với tình trạng sạt lở; nên có những ngày nước có màu đỏ nhưng vẫn phải lấy xử lý, vì hiện chưa có nguồn nước dự phòng (!).
Lãnh đạo SAWACO nhận định, dù doanh nghiệp này đã có nhiều ứng dụng công nghệ để ứng phó với tình trạng nguồn nước ngày càng ô nhiễm ở sông Đồng Nai, nhưng không thể “chạy đua” công nghệ để xử lý nước được.
Vậy trách nhiệm của chính quyền địa phương, của các tổ chức được lập ra để bảo vệ sông Đồng Nai ở đâu khi để nguồn nước ngày càng ô nhiễm? Đến nay, hai tổ chức được lập ra để bảo vệ con sông này là ban Quản lý quy hoạch (QLQH) lưu vực sông Đồng Nai (thành lập năm 2001) và uỷ ban Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai (uỷ ban sông Đồng Nai) thành lập cuối năm 2008, gần như hoạt động theo kiểu cho có.
Quân Minh (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này