08:10 - 03/01/2016
Trà dư face hậu: Ngoại hạng Anh, nhìn xuống dưới mà học
TTTG.VN – Đột nhiên, từ “sốc” vắng trên môi các nhà bình luận giải bóng đá Ngoại hạng Anh.
Nếu bạn sốc khi Watford hạ Liverpool ba bàn không gỡ, khi Norwich rời sân Old Trafford của Manchester United với 3 điểm, khi Leicester vượt qua Chelsea trong trận cuối cùng Jose Mourinho ngồi ghế huấn luyện viên (HLV) đội này và mới nhất là vào ngày tặng quà 26/12 (Boxing Day), Southampton tặng Arsenal bốn bàn không gỡ thì càng theo dõi bóng đá Anh, bạn càng ngất ngư, nên cất trạng thái sốc đi.
Trong bốn tháng qua, hàng ngàn giờ và hàng triệu từ được sử dụng để tìm câu trả lời tại sao các đội bóng nhỏ nổi loạn như vậy khi gặp các đội bóng lớn.
Thuyết phục nhất là tất cả các đội Premier League đều cố gắng tối đa để được dự phần vào mùa tới là mùa đầu tiên gói truyền hình nội địa giữa các đội chơi giải này với các kênh truyền hình Sky và BT được kích hoạt, với giá trị 5,134 tỷ bảng Anh trong ba mùa bóng. Cộng với các gói truyền hình khác thì đội bét nhất Premier League cũng thu được 100 triệu bảng mỗi mùa bóng.
Giả thiết khác là các HLV làm việc tại Premier League thông minh hơn, chiến thuật tinh vi hơn, có nhiều công cụ hiện đại để tiếp cận công việc, biến đội bóng của mình cải thiện về thể lực và kỹ thuật trong thời gian rất ngắn.
Cùng lúc đó, các đội bóng chiếu trên lâm vào cảnh trì trệ. Liverpool và Manchester United tệ hại từ vài năm trước, Chelsea rớt xuống vài tháng qua. Tottenham và Arsenal không cải thiện được bao nhiêu. Manchester City không tồi hơn nhưng hầu như cũng chẳng tốt hơn chút nào, như đã đụng trần rồi.
Một cách giải thích khác là trong khi các câu lạc bộ nhỏ ngày càng chiêu mộ được nhiều cầu thủ tốt, thì các đại gia ở thành phố London và Manchester không tậu được những siêu cầu thủ để tạo sự vượt trội hẳn so với các đội bóng còn lại. Các siêu cầu thủ chọn Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich và cả Paris Saint-Germain trước khi tính tới các đội Premier League. Thảo nào ra châu Âu mấy mùa bóng gần đây, các đại gia nước Anh toàn đầu hàng sớm.
Nhưng nhìn kỹ vào các cú sốc từ đầu mùa, có thể chúng xuất phát từ nguyên nhân rất bóng đá. Các đội bóng nhỏ thành công nửa đầu mùa này như Leicester, Crystal Palace, Watford, West Ham hạ được các đội bóng lớn do họ đều thực thi một kiểu chơi: phòng thủ chặt, hấp thu mọi sức ép, vẫn giữ sự chặt chẽ khi không có bóng rồi bắt đầu bung đội hình ra phản công khi cướp được bóng.
Bàn thắng của chân sút Jamie Vardy trong trận Leicester hoà Manchester United trên sân Old Trafford là thí dụ: ba đường chuyền, năm lần chạm bóng, bàn thắng.
Trong khi đó, các đại gia vẫn chơi theo kiểu đại gia để giữ cái mặt đại gia của mình: kiểm soát bóng, áp đặt thế trận, tìm những kẽ hở… và rồi bế tắc trước đối thủ nhỏ con. Goliath không thể dùng vũ lực để chiến thắng mọi lúc được. Nhiều khi phải sử dụng cả ngón đòn của chính David mới thấy đường đến chiến thắng.
Đến nửa sau Premier League, không ngạc nhiên nếu thấy các đại gia ít tích cực cầm bóng hơn, lùi lại yêu cầu các đối thủ nhỏ của họ phiêu lưu hơn, và như vậy họ có cơ hội hơn.
Trong thế giới mới, những luật lệ cũ không còn nhiều sức nặng. Các đại gia đừng quá trông mong vào việc chơi theo kiểu của mình và chiến thắng. Để duy trì ngôi thứ đầu, họ phải nhìn xuống dưới mà học từ chính các đối thủ nhỏ.
Thái Hà
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này