11:27 - 02/11/2017
Thức đêm ‘đào mướn hextracoin’, thấy ghê ghê!
Trong tháng 10, giới sinh viên tại Sài Gòn rộ lên chuyện đi “đào mướn hextracoin” cho các cá nhân với hành tung rất kỳ ảo.
Thế Giới Tiếp Thị giới thiệu với độc giả một bài viết của một sinh viên năm thứ 4 của một trường đại học chuyên ngành kỹ thuật tại Sài Gòn, đã tham gia “đội quân đào mướn hextracoin”.
Một phút 800.000 đồng!
Một buổi chiều đầu tháng 10/2017, một người bạn cùng khoá xô cửa hỏi: “Mày có muốn kiếm tiền không? Có việc làm dễ lắm mà lương cao, có thể kiếm được 800.000 đồng trong 1 phút nếu mày may mắn”. Là sinh viên năm thứ 4, tôi đã trải qua vô số việc làm từ đơn giản tới phức tạp, nhưng chưa bao giờ một công việc có mức lương cao như vậy.
Theo lời của người bạn, công việc đơn giản như thế này: xuất hiện ở một địa điểm cụ thể (sẽ được báo vào buổi chiều của ngày hôm trước) vào lúc 2h30, đúng 3h, dùng máy tính đăng nhập và nhập một mã (code) rồi chờ đợi trong vòng 1 phút để xem kết quả. Nếu may mắn, trên màn hình máy tính sẽ hiển thị một chuỗi giá trị nào đó, vậy là được nhận 800.000 đồng. Còn nếu không hiển thị mã, vẫn được nhận 200.000 đồng. Người bạn nhấn nhá để rủ rê: “Đây là cơ hội không thể hấp dẫn hơn cho những sinh viên như tụi mình. Mà chỉ làm trong tháng 10 thôi. Chịu khó thức đêm (chuyện thức đêm quá thường tình với sinh viên), sáng hôm sau ngủ bù, chiều đi học”. Vừa cần tiền, lại nghe công việc quá dễ dàng, tôi gật đầu. “Vậy thì tối nay bắt đầu nhen”, người bạn nói.
Tối về kể chuyện có việc làm, ba người bạn chung phòng cười ngất, vì họ đã nhận lời làm chung công việc như tôi qua tin nhắn điện thoại!
Rủ cả bạn gái “đào mướn”
Tôi thức đến 2h sáng. Chạy lên một địa điểm đã được thông báo vào chiều hôm trước. Đó là một quán net khá lớn ở làng đại học, chuyên dành cho dân ghiền game online. Đúng 2h30, có một anh thanh niên mỏng người mở cửa, ra dấu cho tôi dẫn xe vào. Bên trong là một bãi đỗ xe khá rộng, đã có hơn 20 chiếc xe máy đậu sẵn. Bước vào trong phòng máy, toàn những gương mặt trẻ, có cả những cô gái cùng trang lứa. Một người bạn trong nhóm thì thào: “Mấy em đó là bồ và em gái đó”.
Mỗi người được giao một máy tính và một chai nước ngọt tuỳ chọn. Nhiều anh trai (tôi tạm gọi là “kỹ thuật viên” lớn hơn chừng 5 – 7 tuổi), đến từng bàn điểm danh rồi hướng dẫn chi tiết cách thức “đào mướn”. Chúng tôi vào một phần mềm tương tự để tập cho thành thục, vì công việc này đòi hỏi nhanh tay gõ mã code.
2h45, chúng tôi được nhắc nhở tập trung, tắt hết các website không liên quan và thử kiểm tra đường truyền internet. 2h55 chúng tôi bị nghe những tiếng hét đinh tai nhức óc của các anh trai huấn luyện yêu cầu mọi người tập trung.
Đúng 3h là bắt đầu vào web. Tôi tập trung gõ phím và nhấn F5 liên tục. Chưa đầy một phút, đã có người hét lên khi “đào được một đoạn code”. Cũng không ít người thở dài tiếc nuối. 1 phút trôi qua, các anh kỹ thuật viên đi tới từng máy để kiểm tra, sau đó đưa tiền công cho 1 phút lao động. Ngày thứ nhất, tôi không thành công nên chỉ nhận được 200.000 đồng. Với tôi, đó là số tiền lớn nên tặc lưỡi: “Vậy là ngon rồi”.
Đêm thứ hai, cũng như đêm đầu tiên. Số lại đen nên chỉ nhận được 200.000 đồng. Nhưng đêm thứ ba, tôi may mắn “đào được đoạn mã” giá 500 USD nên nhận được 800.000 đồng. Dù hứa với bạn sẽ làm tròn tháng nhưng quá mệt mỏi, cộng với áp lực thi hết môn nên tôi chỉ làm đúng một tuần rồi nghỉ. Những người bạn vẫn tiếp tục.
Trước khi viết câu chuyện này, tôi có vào mạng để tìm hiểu về hextracoin là gì. Thấy nó giống giống với bitcoin. Có thông tin viết rằng, vì hextracoin muốn sớm được lên sàn chứng khoán nên cần huy động lượng vốn lớn. Vì lẽ đó mà có chương trình đặc biệt để kích thích người chơi. Nghe nói, nếu đào được đoạn code giá 500 USD sẽ bán được 1.500 USD. Nhớ lại chuyện đào mướn, trong phòng máy có 20 người đào mướn, đêm nào cũng có 6 – 7 người trúng. Có người trúng liên tục 2 – 3 đêm liền. Vì mức lợi này mà nhiều người mướn chúng tôi đào hextracoin trả công quá hấp dẫn, nhưng họ đâu có lỗ nếu không muốn nói là giàu. Nhưng mà đừng ham. Sao thấy ghê ghê…
Trong khi đại học FPT vừa hình thành ý tưởng thu học phí sinh viên nước ngoài bằng “tiền” bitcoin, ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chính thức khẳng định: “Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam. Việc phát hành, cung ứng, sử dụng bitcoin và các loại tiền ảo làm phương tiện thanh toán là hành vi bị cấm, có thể bị phạt tiền và truy cứu trách nhiệm hình sự”.
bài, ảnh Ksor Tam
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này