15:37 - 06/09/2017
Sống chung với mùi hôi thối
Sau khi nâng công suất xử lý nước thải lên 10.000 m3/ngày đêm, tình trạng ô nhiễm các con kênh càng nặng hơn và thủ phạm – khu công nghiệp An Nghiệp – vẫn “im lặng”.
Ông Lâm Huỳnh Minh Thoại, phó chủ tịch UBND xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, lo lắng nói: “Ngay cả con kênh 20 trước giờ sạch nhất, nhưng cũng đen ngòm vì nước thải xả ra từ khu công nghiệp An Nghiệp. Ngày 28/8 nguồn nước ô nhiễm lan ra đến tận đầu kênh chợ Phú Tân. Bảy tuyến kênh trên địa bàn xã Phú Tân, trên 15km đã bị ô nhiễm nặng, ảnh hưởng 250 hộ dân”.
Đứng trước con kênh Xây Chô đã không thở nổi vì mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, nhưng ông Liêu Phô, ở ấp Phước Hoà, khẳng định chưa ăn thua gì so với ở kênh thẻ 25.
Tuyến kênh thẻ 25 là nơi tiếp nhận nguồn nước thải ô nhiễm từ khu công nghiệp đổ vào kênh 30/4. Từ đây, nguồn nước ô nhiễm hoà tan vào các tuyến kênh Xây Chô, kênh 20…
Kênh 30/4 là đại công trình thủ công đầu tiên đưa nước ngọt từ sông Hậu về Sóc Trăng sau năm 1975, đã trở thành nơi hứng nguồn xả thải!
Ông Liêu Phô nói rằng ở kênh thẻ 25, nước đen và hôi thối kinh khủng, ai vô đó lâu một chút đều bị nhức đầu, khó thở hết.
Ông Lâm Hiệp và nhiều người như Liêu Phô không biết khu công nghiệp An Nghiệp đang có chuyện gì? Tại sao nhà máy xử lý nước thải (giai đoạn 2) được khánh thành ngày 26/5/2017, công suất xử lý từ 4.000 nâng lên 10.000m3/ngày đêm, tình trạng ô nhiễm môi trường các tuyến kênh rạch xung quanh lại trầm trọng hơn, khu vực “khó ở” hơn.
Từ đầu kênh Xây Chô, băng qua kênh 30.4 là đã tới đầu kênh thẻ 25, nhưng không thể đi sâu hơn nữa vì quá nặng mùi. Từ đây có thể nhìn thấy bốn cống lớn đang xả nước đen ngòm ra kênh thẻ 25.
Ông Lý Sil, ở ấp Phước Thuận, xã Phú Tân, cho biết: “Hôm đẩy xuồng ra kênh, về tắm cỡ nào cũng ngứa ngáy, nổi mẩn đỏ
cả người”.
“Mấy năm trước tình trạng này cũng từng xảy ra, tôi cũng được mời lên đối thoại, nhưng tình hình chẳng những không khá hơn mà càng về sau, càng đen và thúi hơn trước nữa”, ông Ngô Sóc Kha, ngụ cùng ấp với ông Sil, nói ban đêm mùi thối tới mức không thở nổi. Dân ở đây chịu đựng đã lâu rồi, nhưng nói không ai nghe.
Ông Thoại, phó chủ tịch UBND xã Phú Tân, khẳng định lãnh đạo UBND xã đã phản ánh với ban quản lý khu công nghiệp An Nghiệp, mời họ khảo sát đánh giá thực trạng và có hướng khắc phục, nhưng đến nay vẫn “im lặng đáng sợ”.
bài, ảnh Đức Toàn
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này