14:23 - 03/02/2016
Sài Gòn ngập tràn hoa Tết
Từ chiều 22 tháng chạp, đủ sắc màu hoa đã tràn xuống đường, vào công viên. Trên bến Bình Đông (quận 8), ghe thuyền chở hoa từ các tỉnh miền Tây ken đặc dòng sông.
Những con đường bán hoa quen thuộc với người dân Sài Gòn như Phạm Văn Đồng (Thủ Đức) Thành Thái (quận 10), Trần Xuân Soạn (quận 7)… hoa chất đầy vỉa hè. Công viên Gia Định (Phú Nhuận), Làng Hoa (Gò Vấp)… hoa bắt đầu phủ kín.
Sắm hoa tết…
Sáng ngày 1/2 (nhằm 23 tháng chạp), không khí sắm hoa tết bắt đầu sôi động. Bến Bình Đông trở nên chật chội. Mai kiểng với đủ loại kích cỡ có giá trung bình từ vài trăm cho đến vài ba triệu đồng.
Quất kiểng có dáng cao lút đầu người, đường kính hai người ôm có giá lên đến hàng chục triệu đồng, loại trung trung có giá chừng 1 triệu đồng, cây “nhí nhí” có giá vài ba trăm ngàn đồng. Chợ hoa bến Bình Đông còn có cúc, hoa hướng dương, thược dược bung hoa vàng rực.
Các công viên như 23/9, Lê Văn Tám (quận 1), Hoàng Văn Thụ (Tân Bình), Phú Lâm (quận 6)… đã xuất hiện nhiều điểm bán đào được đưa từ các tỉnh miền Bắc vào.
Hiện các cây đào vẫn được bọc nilông kín vì theo những người bán, do các tỉnh phía Bắc đang trong đợt rét đậm, khi đưa vào Sài Gòn gặp nắng nóng nên việc bọc nilông giúp hoa đào không bị thâm nụ, tránh nở bung. Hiện hoa đào có giá trung bình 1,5 – 4 triệu đồng/gốc, nhiều cây có giá 15 – 25 triệu đồng… tuỳ kích cỡ và kiểu dáng.
Ở những công viên này có cả những gian hàng bán các loại phong lan và địa lan từ Đà Lạt về. Giá của các loại hoa lan khá cao, nếu là địa lan trung bình từ 3 – 3,5 triệu đồng/chậu…
Năm nay, Dalat Hasfarm chuẩn bị một lượng hoa khá dồi dào, khoảng 500.000 chậu hoa tết các loại, tăng 40% so với ngày thường và tăng khoảng 25% so với năm ngoái. Ngoài hoa cắt cành cao cấp như tulip, ly Đà Lạt, hồng Đà Lạt, cẩm chướng, cát tường, cúc Đà Lạt, layơn, các loại lan, hồng môn, thiên điểu, hồng sa mạc…, còn có hoa đầu xuân, đào Alex… nhập khẩu.
Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ, các chủ cửa hàng cho biết, lượng hoa đổ về chợ đã tăng 20% so với ngày thường, giá nhiều loại hoa cũng tăng từ 10 – 30%.
Chị Ngân – shop hoa nhà văn hoá phường 1 cho biết, ngoài hoa ly, cúc, hồng, cẩm chướng, cát tường, salem, lan Thái, cẩm tú cầu, hướng dương, thuỷ tiên… năm nay nhiều cửa hàng nhập về hoa ngoại như GreenWicky, Calimero, hoa mẫu đơn, dạ lan hương, tulip, ilex đỏ và vàng, phi yến, allium… Dù giá hoa ngoại cao hơn hoa nội từ 30.000 – 50.000 đồng/bó, nhưng nhờ màu sắc bắt mắt, chưng được lâu nên thu hút khách.
Tắc năm nay không đẹp. Tại công viên Gia Định, công viên Làng Hoa…, thỉnh thoảng mới gặp một vài chậu có thế đẹp “truyền thống”, nghĩa là “trên nhọn dưới bè, xung quanh là trái”. Phần lớn, tắc năm nay nhỏ cây, ít trái và để phát triển tự nhiên.
Nhưng giá tắc năm nay cao hơn năm ngoái, thấp nhất cũng 300.000 đồng, những chậu tắc có bàn tay chăm chút khoảng chừng 2 triệu đồng trở lên.
Mai được mùa!
Đường Phạm Văn Đồng (Thủ Đức) lâu nay vẫn được biết đến là địa điểm bán mai của các nhà vườn trồng mai ở TPHCM. Năm nay, chủ vườn mai Năm Đông ở khu phố 7 (phường Linh Đông, Thủ Đức) đưa mai lên cầu Gò Dưa để bán chứ không còn “nằm lì” ở vườn như những năm trước. Mai Năm Đông được đánh giá là đẹp nhất Thủ Đức nhờ sắc vàng, cánh dày, bông đều.
Năm nay, dường như nụ cười đã trở lại với ông Năm Đông khi khách hàng ngoài Bắc vào đặt hàng hơn 1.000 chậu. Cả cái tết năm ngoài, ông chỉ bán đi Bắc chưa đầy trăm chậu. Hiện nay, số mai còn lại để bán cho người dân thành phố ở vườn Năm Đông không còn nhiều.
Theo đánh giá của ông Năm Đông và nhiều nhà vườn khác, thời tiết năm nay thuận lợi cho cây mai phát triển. Hơn tháng trước tuy có lạnh vào ban đêm, ban ngày nắng nóng nhưng như vậy cũng chưa đủ làm mai bung nụ sớm. Giá mai năm nay có tăng hơn năm ngoái, nhưng khách hàng sẽ hài lòng có được chậu mai sai nụ, nở đúng ngày tết.
Dạo thêm một số vườn mai tên tuổi ở Thủ Đức như Hai Còn, Bảy Sơn, Văn Đông… (phường Linh Đồng, phường Tam Phú) không khí mua bán mai cũng khá sôi động. Điểm chung của các vườn mai tết năm nay là có nhiều chậu mai lớn, bề thế.
Ông Hồ Văn Đông, lão nông trồng mai nổi tiếng ở phường Tam Phú (Thủ Đức) đưa 200 chậu mai lên đường Phạm Văn Đồng, nói: “Năm nay đã bán 1.000 chậu mai cho thương lái phía Bắc vào đặt từ tháng 11 âm lịch, với giá trung bình từ 800.000 đồng– 4 triệu đồng/chậu. Ông Hồ Văn Đông xác nhận, điểm khác biệt của mùa mai năm nay là chậu mai nào cũng đẹp, sai nụ, nụ to chứ không “nín” như năm ngoái.
Năm nay, loại hoa đặc biệt nhất ở bến Bình Đông vẫn là mai kiểng từ Chợ Lách (Bến Tre) lên. Nhiều khách hàng nói rằng, trong vài tết gần đây, mai kiểng năm nay đẹp nhất. Thời tiết thuận lợi giúp cho chậu mai phát triển “như ý” nhà vườn. Mai nhiều nụ, nụ to, cánh mai dày, sắc vàng, bông đều ở tất cả cành.
Ông Sáu Nhỏ, nhà vườn trồng mai ở Chợ Lách đưa mai lên bến Bình Đông từ 20 tháng chạp. Mấy ngày nay, ông đã bán được vài chục chậu mai, theo ông, năm nay có thể bán hết hàng chứ không phải chở về vườn như năm ngoái.
Tết năm nay lên hàng muộn, sáng 23 tháng chạp mới xuống hàng nhưng theo Quyết (Ba Tri, Bến Tre) sẽ bán được hàng vì lượng mai năm nay ở công viên Làng Hoa (Gò Vấp) không nhiều.
Quyết cho biết, giá mai Bến Tre năm nay thấp nhất là 500.000 đồng/chậu, còn cao nhất là 4 triệu đồng. Tin rằng sẽ bán được hàng nhưng theo lời Quyết, vì ít tiền nên “cắm trại” ở Làng Hoa, cũng là vựa mai của đất Sài Gòn nên mức độ cạnh tranh rất cao.
Hoa tết muộn
Những tết trước đây, từ rằm tháng chạp, hoa đã rải rác xuống đường. Nhưng năm nay, tận đến ngày 21 – 22 tháng chạp, vẫn chưa thấy hoa đâu!
Lẻ loi một vài chậu mai xuất hiện trên đường Phạm Văn Đồng (Gò Vấp) với tấm biển “cho thuê hoặc bán”. Ông Linh mang cúc từ Ninh Hoà (Nha Trang) cho biết, xe chở hoa đến từ chiều ngày 20, nhưng phải đến chiều 22 mới tháo ra khỏi xe; vì ban quản lý công viên Làng Hoa chính thức mở barie để chủ hàng mang hoa vào vị trí đăng ký, cũng như cho khách được đi xe vào trong công viên để mua hoa.
Ông Quốc Cường, lái xe ôm nay chuyển sang chở thuê, tỏ vẻ ngậm ngùi: “Mấy năm trước, giờ này (23 tháng chạp) là làm mệt nghỉ, chạy liên tục.
Còn năm nay, đến giờ này vẫn chưa thấy ai mua bán gì. Ngó bộ năm nay hoa lại ế”. Cũng theo nhận xét của ông Cường, mấy năm trước có nhiều hoa ế vì chủ vựa đem hàng nhiều, còn năm nay, ít hàng nhưng cũng sẽ ế vì chợ hoa mở muộn!
Có một bến Bình Đông “trên hoa dưới thuyền”, công viên 23.9 (quận 1), đường song hành xa lộ Hà Nội (quận 2) nhộn nhịp kẻ mua người bán, còn những địa chỉ quen thuộc khác, vẫn còn đìu hiu.
Công viên Gia Định vẫn còn nhiều khoảng trống. Công viên Làng Hoa cùng chung số phận…
Chợ hoa tết 2016 đang diễn ra tại 128 điểm trên đường phố tại 21 quận, huyện trên địa bàn TPHCM. Trong đó quận 10 có số lượng chợ hoa tết nhiều nhất là 21 điểm, quận Thủ Đức có 19 điểm, huyện Cần Giờ có 18 điểm, quận 8 có 13 điểm… Trung tâm TPHCM có ba chợ hoa tết được tổ chức tại công viên 23/9, Lê Văn Tám và Gia Định. Chợ hoa “trên bến dưới thuyền” dọc bờ kè Trần Xuân Soạn, bến Bình Đông và chợ hoa tết tại chợ đầu mối Bình Điền đã hoạt động từ 24/1 (tức 15 tháng chạp).
Hoàng Triều – Văn Bảy
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này