
09:25 - 01/03/2017
Lại chuyện bầu… bì
Đã nói thăm dò dư luận trong các cuộc tranh cử chẳng khác nào tánh tình chị em, thay đổi phát chóng mặt.
Cho nên hồi giữa tháng, ngay cả phe nhóm của François Fillon còn muốn ông rút lui trong trật tự khỏi bon chen bầu bán cho mệt, vì cái vụ bà vợ Pénelope của ông đã từng lĩnh lương mà chẳng động đậy ngón áp út, khiến vụ việc mang tên PénelopeGate. Ấy vậy rồi tuần sau thì ông phát ào ào, dám nhờ… cướp được ấn đền nào đó chăng?
Ăn đứt Emmanuel Macron rồi, nhưng vẫn nhìn lưng Marine Le Pen ở vòng 1. Còn vòng 2 thì khỏi nói, gia đình Le Pen sẽ mang nỗi buồn tàn thu là hễ bước tới ngưỡng cửa điện Élysée là ngã.
Lời vàng ngọc
Fillon rầu rầu (là đoán vậy) tâm sự, nếu bị điều tra vì vụ vợ con… ăn xổi này thì sẽ dẹp tiệm luôn. Với kinh nghiệm bản thân từ thời làm bộ trưởng ngân khố, Eric Woerth đã khuyên Fillon hãy đi tới cùng, vì khi “bị điều tra thì mình vẫn còn được coi như vô tội”. Đó là nguyên tắc tư pháp xứ Tam tài.
Nhưng tinh thần Fillon tăng ào ạt hơn bao giờ là nhờ tự ý mời cựu Tổng thống Sarkozy ăn trưa, để hé mở cùng bầu tâm sự. Người ta khó tưởng tượng cảnh này. Fillon mang tiếng là người “kiêu ngạo”, “kín miệng như hến”, lại đi mở lòng với người từng cộng tác và cả chục năm nay không thể nhìn mặt hay nói với nhau mà không hằn học.
Sarkozy đã từng thù ghét Fillon muốn chết trong thời gian đứt gánh với vợ trước Cécilia, mà Fillon nỡ lòng nào lạnh tanh không một lời chia sẻ. Đáng giận thiệt. Nhóm Fillon nói chữa “François luôn luôn không biết xử sự”. Ủa, vậy lên Tổng thống thì xử sự làm sao?
Là Fillon bóp bụng đi lùi một bước để cứu vãn tình hình cái ghế mà ông muốn leo lên, cũng là cứu đảng hữu. Và Sarko luôn khả ái với ai nhún gối, nên đối xử rất ưu ái ngọt ngào, còn hứa sẽ hiện diện trong các buổi tranh cử của Fillon, nhưng cũng khôn khéo móc thêm rằng nếu vụ khủng hoảng PénelopeGate trôi qua êm ái. Đủ khiến Fillon cảm động rưng rưng.
Ông Cựu cũng khuyên phải đi tới cùng. Vì cũng với kinh nghiệm bản thân, các vụ lùm xùm tiền bạc trong khi tranh cử năm 2012 mà ông Cựu từng bị điều tra rồi không hề hấn gì, đủ chứng tỏ “bị điều tra không phải là bằng chứng có tội”.
Bữa ăn trưa này nặng ký tương đương số phiếu mà nếu Sarko ứng cử sẽ nằm trong thùng, chưa tính là ông Cựu còn có khoảng 60 – 70 ông bà nghị viên trung thành, con số tương đương với số nghị viên chống đối. Nếu Fillon muốn tụ hợp cả gia tộc thì không thể làm mà không có bàn tay Sarko nhúng vào, vì ông Cựu có “ổ cứng” chắc chắn ở các cử tri phe hữu.
Bố Già
Nhiều người cười khì bảo rằng Sarko diễn trò cái tôi ích kỷ. Ông tự cho mình là điển hình cuối cùng của phe hữu, tự cho mình là vua. Bạn bè thì tủm tỉm rằng bây giờ thoát khỏi vòng sống chết bầu bán nên ông rảnh rang quan tâm tới người kế nhiệm. Rằng câu chuyện mà ông muốn kể là: vị minh triết già Sarko được cầu khẩn khắp nơi.
Chớ thật ra chỉ vì Sarko đang buồn chán cực kỳ, ít tung tăng, ít được truyền thông nhắc tới ngay từ cái liếc mắt, giờ có người mong giúp một tay thì ông sướng bằng lên tiên. Sự nghiệp chính trị đã vào hộp niêm phong rồi, chẳng lẽ cam tâm nhìn mình ngày ngày xuống cấp, bèn muốn đóng vai Bố Già cho gia đình phe hữu, làm người bảo hộ che chở Fillon.
Theo Con Vịt Bị Xiềng (lại cũng con nhỏ lắm mồm!) thì sau bữa cơm trưa đó, ông Tổng thống bling bling này đưa ngay nỗi niềm riêng tư của Fillon ra công cộng, tuyên bố: Fillon hoàn toàn mất phương hướng, dồn dập hỏi những gì phải làm, thiếu điều ghi chép tất cả! Và ông Cựu khuyên gì?
Khuyên nên làm thoả thuê tính tò mò của giới truyền thông: mỗi ngày tung ra một đề nghị gây sốc mới. Chẳng biết có nghe lời không, nhưng sáng hôm sau Fillon phóng trở lại cuộc tranh luận hạ mức trưởng thành pháp lý xuống tuổi 16!
Xuân Sương (Paris)
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này