08:43 - 23/11/2017
Khổ dài dài với ‘hai ông’ điện, nước!
Ít nhất hai tháng qua, vỉa hè, lòng đường Võ Văn Tần đã trở thành vật “tế thần” cho việc đào xới. Ban đầu là ông điện ngầm hoá. Khi ông điện vừa đào xới xong, lại tiếp tục đến “ông nước” đào xới.
“Tôi chịu hết nổi cảnh thi nhau xới tung vỉa hè, lòng đường, lòng hẻm của hai ông điện và nước rồi. Mạnh ai nấy đào. Đào bất chấp giờ giấc, tái lập thì thôi rồi chẳng khác nào bôi bẩn bộ mặt đô thị từ đường cho đến hẻm…”, ông Nguyễn Văn Thành, một hộ buôn bán ngay mặt tiền đường Võ Văn Tần (phường 6, quận 3, TP.HCM) bức xúc.
Thi nhau xới tung vỉa hè
Theo ông Thành, ít nhất hai tháng qua, vỉa hè, lòng đường Võ Văn Tần đã trở thành vật “tế thần” cho việc đào xới. Bụi, bẩn, nhếch nhác. Ban đầu là ông điện ngầm hoá. Khi ông điện vừa đào xới xong, đường Võ Văn Tần lại tiếp tục gánh chịu đợt đào xới của “ông nước”. Ông nước dời đồng hồ là lúc vỉa hè trước mỗi nhà có một phui đào dài khoảng 2m từ đường ống cái vào đến mép nhà dân.
Gạch lót vỉa hè được đào lên nhưng tái lập tạm bợ bằng xà bần trông rất phản cảm, chưa kể những vết đào đường trở thành cái bẫy chực chờ người đi bộ. Để đảm bảo an toàn, một vài cửa hàng phải để biển cảnh báo. “Mặt tiền ngổn ngang cũng tạo hình ảnh xấu khiến nhiều khách hàng chẳng muốn ngó ngàng gì các cửa hàng buôn bán trên tuyến đường này”, bà Hạnh, một người bán cơm bình dân ở đoạn đường trên, nói. Bà chia sẻ thêm: trời nắng thì vỉa hè đầy bụi bẩn, nhiều người phải lấy vòi xịt rửa vỉa hè để còn buôn bán; còn trời mưa thì ngồi trong nhà cũng coi chừng hứng trọn nước bẩn bắn lên từ một chiếc xe máy leo vỉa hè rồi chạy trúng viên gạch “bấp bênh” lót tạm bợ.
“Cứ nhớ đến chuyện dời đồng hồ nước ở con hẻm 525 Huỳnh Văn Bánh, phường 14, Q. Phú Nhuận là tôi lại lên… cơn điên”, chị Đào, ngụ con hẻm trên, nói. Theo chị, toàn con hẻm này cách nay bốn tháng chẳng khác nào bãi chiến trường với đất đá chất thành đống trước cửa từng nhà sau khi đơn vị thi công đào lên thay đồng hồ nước. Ban đầu, dù bụi và dơ dáy, nhưng ai cũng thông cảm cho đơn vị thi công với lời hứa sẽ tái lập lại đàng hoàng và đẹp đẽ. Nhưng người dân lầm. “Giờ, trước cửa nhà mỗi người có thêm một vệt dơ, bởi họ tái lập quá cẩu thả. Có những nhà, sau tái lập đã lộ ra một “lỗ chuột” khoét sâu vào tận móng nhà. Gọi điện thoại thông báo cho đơn vị di dời đồng hồ nước thì chờ hoài chẳng ai xuống khắc phục. Cuối cùng vì an toàn phải tự bỏ tiền thuê thợ làm lại. Làm ăn vậy hỏi anh không lên “cơn điên” cũng uổng”, chị Đào bức xúc tuôn một mạch, và đặt luôn câu hỏi: Sao ngành nước lại có cái kiểu thích thì đưa vào nhà, không thích lại kéo ra đường như vậy?
Không lẽ chỉ biết chịu đựng!
Theo lý giải, việc để đồng hồ nước trong sân, trong nhà dân sẽ gây khó khăn cho việc đọc chỉ số tiêu thụ nước. Do đó, chủ trương của ngành cấp nước là phải dời ra ngoài để tiện lợi cho ghi chỉ số nước, cũng như việc kiểm tra, cắt nước khi cần thiết. Vậy sao trước đây đồng hồ nước nằm ngoài nhà dân thì ngành nước lại đưa vô rồi giờ lại dời ra? Trả lời câu hỏi này, những người thi công dời đồng hồ nước nói rằng: trước kia, đồng hồ nước thường làm bằng đồng nên hay bị mất cắp, còn bây giờ đồng hồ làm bằng nhựa không có giá trị đáng kể. Mặt khác, theo quy định hiện nay, đồng hồ nước được lắp đặt miễn phí, nó không còn là tài sản cho người dân nên người dân không phải lo lắng về chuyện trộm cắp nữa!
Có lẽ vì cái “tiện” trên mà hiện ngành nước TP.HCM với các công ty cổ phần cấp nước trực thuộc tổng công ty Cấp nước Sài Gòn đang ráo riết dời cho bằng hết đồng hồ nước ra ngoài. Điều này đồng nghĩa với việc vỉa hè, lòng hẻm còn bị đào xới dài dài. Tương tự, theo kế hoạch ngầm hoá của tổng công ty Điện lực TP.HCM trong giai đoạn từ năm 2016 – 2020 sẽ ngầm hoá 650km lưới điện trung thế, 1.150km lưới điện hạ thế. Điều này tương đương với mỗi năm có khoảng 100 – 150km lưới điện trung thế, 200 – 250km lưới điện hạ thế được ngầm hoá, và chừng đó lòng đường, vỉa hè sẽ được đào lên.
“Ngành nước nói tiện thì nghe tiện vậy. Thế nhưng chuyện ngành nước, chi phí thi công lắp đặt là do ngành nước bỏ ra là tui không chấp nhận. Nói vậy là nói… láo”, ông Thành bực tức chia sẻ. Bởi theo ông Thành, dù tiền người dân không đóng khi di dời đồng hồ, nhưng tiền đó đã được tính vào chi phí đầu vào của giá nước. Rõ ràng tiền đó là tiền người dân đóng, chứ làm gì có chuyện ngành nước đóng.
Không bực tức như ông Thành, chị Đào chỉ mong ngành điện và nước làm đúng cam kết cũng như chỉ đạo của chính quyền TP.HCM. Đó là các đơn vị như điện lực, cấp nước, viễn thông phải phối hợp với nhau để cùng thi công một lượt để bớt ảnh hưởng đến sinh hoạt, buôn bán của người dân. Tuy nhiên, theo chị Đào thì sự phối hợp này rất hiếm hoi, do các bên đều đưa ra lý do là có kế hoạch riêng của mình. Do đó, các “ông” lớn cứ đào đường cho được việc của mình còn người dân thì tiếp tục chứng kiến vỉa hè, lòng đường, lòng hẻm bị xới tung.
Giang Thanh – Minh Anh
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này