08:57 - 21/01/2016
Cuối năm đi chợ tết người nghèo
Thị trường đó dường như nhiều năm qua vẫn không thay đổi, phản ánh một bộ phận người dân vẫn “rơi lại” dù kinh tế tăng trưởng.
Đại hạ giá”, “xả hàng cuối năm”, “mua hai tặng một”… Thiên hạ chen nhau bán hàng. Có những gian hàng với chiều dài hàng chục mét. Nhưng cũng không ít gian hàng có bề ngang chừng… bốn tấc, treo lủng lẳng vài chục cái áo, cái quần người lớn có, trẻ em có.
Đó là những cảnh dễ dàng tìm thấy trên đường phố vào những ngày cuối năm này. Khu phố gần công viên Lê Thị Riêng (quận 10, TPHCM), với vỉa hè rộng, đã trở thành “chợ trời” nhộn nhịp nhất trong năm. Nơi đây, dập dìu kẻ bán người mua. Quần áo các loại, từ chiếc quần soóc cho đến bộ váy, chiếc áo sơmi còn thơm nguyên mùi vải… có giá từ 10.000 – 100.000 đồng.
Ở khu phố này, nhiều nhất vẫn là giày dép, từ dép nhựa cho đến giày tây với giá rẻ đến ngỡ ngàng. Dép nhựa, 10.000 đồng/đôi. Giày tây, giày thể thao bóng lộn, nếu mang vào buổi tối, chắc không ít lời khen nhưng có mức giá dao động từ 120.000 – 200.000 đồng. Nếu chịu khó “dày mặt” trả giá, có thể rẻ hơn vài chục ngàn đồng…
Đối diện “chợ trời” là những chiếc xe di động chuyên bán phụ kiện cho smartphone và tablet mà xuất xứ không nói ai cũng biết: Trung Quốc, với giá vài chục ngàn đồng. Đã mua phụ kiện từ những chiếc xe này, không thể đổi lại vì người bán cũng thuộc nhóm di động, nay đây mai đó.
Bắt đầu từ ngã tư Nguyễn Văn Cừ – Nguyễn Trãi (quận 5), có người khẳng định rằng, đã 30 năm nay, con đường Nguyễn Trãi là khu chợ đêm bán hàng tết lớn nhất mảnh đất Sài Gòn. Tết năm này cũng vậy, từ đầu năm dương lịch, hàng hoá bắt đầu tràn xuống đường. Từ chiếc nón bảo hiểm, cho đến giày dép, túi xách, nịt…
Tất nhiên mặt hàng nhiều nhất vẫn là quần áo các kiểu, chủ yếu là áo sơmi nam, váy nữ, quần jeans… Nếu mua lẻ, 50.000 đồng/áo, còn mua sỉ 100.000đồng/ba cái áo. Chẳng biết chất lượng như thế nào, chỉ nhìn thấy người mua chen lấn nhau…
Các khu có đông công nhân, khu lao động nghèo, gần cổng khu công nghiệp hay nhà máy lớn cũng nhộn nhịp. Vài tuần nay, chợ Hạnh Thông Tây (Gò Vấp) bắt đầu nhộn nhịp trở lại.
Mới tối trời, khách nườm nượp không có chỗ chen chân với những mặt hàng đã trở nên quen thuộc của ngôi chợ này hàng chục năm qua, từ giày dép, quần áo thường, áo khoác và những mặt hàng trang trí cho giới nữ: kẹp tóc, túi xách và hàng chục thứ “hầm bà lằng” khác. Giá nhiều mặt hàng ở khu chợ này quá mềm: áo – 40.000 đồng/ cái, quần từ 80.000 – 120.000 đồng/cái.
Nhìn hàng đoán người mua
Còn về khu công nghiệp Linh Trung, Bình Đường (Bình Dương và Thủ Đức), tối đến dưới ánh đèn, từng lớp công nhân đổ ra đường. Giá một cái balô xinh xắn, người bán kêu 100.000 đồng, khỏi trả giá.
Thuỷ, công nhân công ty may Thái Bình mua bốn cái balô, cô nói đây là quà tết cho mấy đứa cháu ở quê tận Thái Bình. Ngoài balô, Thuỷ còn mua ba đôi giày thể thao, giá 70.000 đồng/đôi; bốn cái áo sơmi “xuất khẩu” mỗi cái 120.000 đồng và một đôi dép – cô nói là quà tặng mẹ.
Ba tuần nay, nhóm bạn làm công ty Thái Bình của Thuỷ cũng tranh thủ mua hàng “đại hạ giá cuối năm” ở chợ Dĩ An làm quà tết. Những ngày này, đi khắp các con đường ở khu chợ Dĩ An, không khí như ngày hội. Người bán, kẻ mua tấp nập.
Khách hàng của những “mặt hàng cuối năm” rất dễ nhận ra, đó là người dân nghèo đô thị và công nhân. Tranh thủ ngày đi làm, đêm đến, họ túa ra đường, dạo quanh các khu phố, sà vào các gian hàng giảm giá để sắm đồ. Dường như, với đồng lương ít ỏi, việc chờ đến cuối năm để được mua hàng giảm giá là thói quen của họ.
Có người tranh thủ mua hàng để sử dụng cho cả năm. Có người dành dụm quanh năm để mua hàng làm quà tết cho người thân ở quê. Và cứ thế, có cung ắt có cầu. Với lao động nghèo, vài chục ngàn đồng cũng quý. Còn với người bán, những ngày này, đôi khi một đôi dép chỉ cần thách giá 20.000 đồng…
Một khách hàng tại khu chợ trời đêm ở Cách Mạng Tháng Tám nói với Thế Giới Tiếp Thị: “Nhiều mặt hàng ở đây hợp với túi tiền của người nghèo. Tết cũng có chút gì mới nên nhiều năm nay, muốn mua sắm gì cho bản thân và gia đình, cứ canh vào dịp tết đến đây mua sắm. Biết là hàng không tốt nhưng vậy cũng quý với người nghèo rồi”.
Bà Thuỵ Chi (Bình Thạnh, TPHCM) nói: “Từ nhiều năm trước, từ Bình Thạnh chạy qua Nguyễn Trãi để mua đồ tết. Dù hàng không đẹp nhưng rẻ và nhiều mẫu mã!”
Nhìn bề ngoài, hàng hoá đại hạ giá cũng “bóng bẩy” không kém hàng xịn có giá cao. Một chiếc balô nhỏ nhắn làm bằng chất liệu da simili có giá 100.000 đồng cũng được may khá cẩn thận.
Bà Minh, chủ shop túi xách ở chợ Dĩ An, Bình Dương nói giá thành công cán, nguyên liệu, dây khoá… hết khoảng 70.000 đồng. Cơ sở bỏ sỉ 80.000 đồng, người bán ăn lời 20.000 đồng, tuy lớn nhưng dịp này có trăm người bán nên doanh số cũng… thấp chứ không cao.
Ông Vương Vũ, chủ một doanh nghiệp may mặc nhỏ, giải thích: “Để có được giá thấp như vậy, các đầu mối may hàng chợ mua vải lỗi hoặc vải thừa từ các công ty lớn với giá từ 15.000 – 20.000 đồng/kg, sau đó đặt hàng cho các mối gia công, rồi bán ra với giá 30.000 – 40.000 đồng/chiếc áo. Dù hàng không được chăm chút đường kim mũi chỉ nhưng đó là hàng sản xuất tại Việt Nam”.
Song Minh – Hoàng Bảy
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này