
08:59 - 15/09/2017
Bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn cho học sinh – khoản phí nên mua
Tranh cãi về việc nhà trường thu bảo hiểm y tế học sinh, vì là khoản tiền khá lớn đối với gia đình nghèo. Tuy nhiên, ở góc độ nào chúng ta sẽ thấy khoản thu này thật sự cần thiết? Một ý kiến của bà Nguyễn Thanh Thuý, hội trưởng hội quán Các bà mẹ, TP.HCM.
15 năm cho con đi học, khoản kinh phí dành cho việc mua bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm tai nạn (BHTN) là hai khoản tiền tôi ưu tiên nộp ngay cho nhà trường để mua cho con. May mắn thay, trong suốt 15 năm qua, các con tôi chưa bao giờ phải sử dụng đến dịch vụ này.
Trong nhiều năm, tại hội quán Các bà mẹ, chúng tôi (bao gồm nhiều ân nhân là các mẹ, các cô, các dì, các anh chị em và các con), ngoài khoản đóng góp để nộp tiền học phí cho những đứa trẻ nghèo, hiếu học (giáo dục bao giờ cũng được ưu tiên hàng đầu), thì y tế, chăm sóc sức khoẻ là khoản tiền mà chúng tôi thường chắt chiu để chia sớt cùng những người cha, người mẹ và những đứa con.
Có quá nhiều trường hợp lâm vào cảnh khốn cùng khi bỗng nhiên em sinh viên vào học ba đến bốn tháng rồi mà vẫn chưa đóng tiền BHYT, khi bị viêm phổi cần phẫu thuật và nằm điều trị dài hạn, chúng tôi phải cùng nhau vận động kinh phí hỗ trợ cho việc điều trị. Tai nạn do các con đi học ở các bậc mầm non, tiểu học hay THCS đều vận động, chạy nhảy rất nhiều nên đôi khi trượt té, gãy tay chân… là chuyện thường gặp. Những lúc đó, đôi khi người gây tai nạn cũng nghèo túng quá, không có khả năng bồi thường, có bảo hiểm chi trả viện phí đến 80% cũng rất đỡ chi phí cho cả hai bên.
Với những người đi làm ở các công ty, nhứt là công ty đa quốc gia thường được mua bảo hiểm của các hãng riêng với mức phí khá cao, và họ cũng mua BHYT bắt buộc nữa. Tôi đã từng tham gia mua theo dạng này, công ty sẽ mua cho nhân viên bảo hiểm sức khoẻ với nhiều quyền lợi đi kèm, còn BHYT bắt buộc mua. Lúc đầu, tôi cũng thấy khó chịu, nhưng sao nghĩ lại thấy cũng hợp lý, vì đây cũng là cách để những người có bệnh được sử dụng khoản đóng góp của mình (đâu có ai muốn bệnh đau). Nên tôi càng vui khi thấy cả năm mình chẳng đụng tới cái thẻ này.
Khi tôi được học về cân đối ngân sách chi dùng trong gia đình, ở nước ngoài trong bảng phân bổ chi phí sinh hoạt trong gia đình, luôn luôn có khoản dành cho chăm sóc sức khoẻ, BHYT. Hiện tại ở nước ta, việc tham gia BHYT tự nguyện cũng chỉ ở mức thấp. Thiết nghĩ, việc thu phí tại nhà trường trong mỗi năm học mới vẫn là cách hay nhất để vận động người dân tham gia. Về phần nhà trường, dẫu sao cũng có nhân viên kế toán, thủ quỹ lo việc thu chi, cũng như có người hỗ trợ thủ tục thanh toán trong những trường hợp cần chi trả. Vậy tôi thấy đây là việc làm đúng, không có gì đáng phàn nàn. Chỉ xin lưu ý một số người lớn, nhiều khi hay lạm dụng thấy có thẻ đóng tiền vô rồi nên chăm chăm đi khám dù những bệnh cảm xoàn, đau đầu, sổ mũi vẫn cứ lạm dụng nốc cả nắm thuốc, tháng nào cũng đến các trung tâm y tế, bệnh viện… cái gì quá cũng không tốt.
Và đơn vị y tế cứ minh bạch, có cơ chế và phục vụ tận tình, người dân ắt có niềm tin và ủng hộ dịch vụ công.
Thanh Thuý (hội quán Các bà mẹ)
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này