07:30 - 10/03/2017
Ăn theo mổ tim bẩm sinh
Tại bệnh viện Nhi Đồng 2, TPHCM, L., 30 tuổi, đến từ Ninh Thuận, cầm trên tay chiếc thẻ ATM từ một người lạ cho, lòng đầy phân vân.
Anh nói: “Con tôi bị bệnh tim bẩm sinh nặng chuyển từ bệnh viện sản sang đây ba ngày thì đã có người gọi hứa giúp mổ tim. Họ đưa cho tôi thẻ ATM này và nói nếu có ai chuyển tiền vào thì cùng họ ra ngoài lãnh tiền, nhưng tôi nghĩ có gì bất thường ở đây”.
Một bác sĩ chuyên ngành phẫu thuật tim nói: “Những kẻ này thường đóng vai người thân trà trộn vào tận các khoa phòng, thấy phụ huynh nào “lơ ngơ” thì đến bắt chuyện, hứa hẹn quyên tiền rồi xin chụp hình. Sau đó chúng đăng hình lên Facebook để kêu gọi mọi người đóng góp. Tiền nhận được chúng lấy hết, may ra cho lại người nhà chút ít”.
Có lần bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM phải họp báo để làm rõ chuyện một em bé sinh non, mắc bệnh tim nặng cùng một số bệnh khác được một số người đăng rầm rộ trên Facebook để xin tiền từ thiện. Nhưng theo bệnh viện, ca bệnh này được bệnh viện mổ hoàn toàn miễn phí.
Không thể kể hết bao nhiêu Facebook sống khoẻ nhờ ăn theo chuyện mổ tim nói riêng và chữa bệnh nói chung. Quản lý các Facebook này một mặt lân la các bệnh viện để “săn lùng” bệnh nhân nặng, mặt khác theo dõi tin tức trên truyền thông, phát hiện ca bệnh nào “tiềm năng” thì bập vào khai thác.
Điều dưỡng một bệnh viện nhi nói: “Những người này nhẵn mặt ở đây. Họ rất hung dữ nên nhân viên y tế không dám dây vào. Báo bảo vệ bệnh viện làm việc thì họ biến mất một thời gian rồi sau đó xuất hiện lại, đâu cũng vào đấy”.
Bác sĩ Phạm Thị Hằng, trưởng phòng tổ chức cán bộ bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM, khẳng định chuyện bệnh nhi bị kẻ xấu lợi dụng hình ảnh, thông tin để làm từ thiện là chuyện không ít. Bà nói: “Bệnh viện không quản lý những chủ Facebook này và cũng không có quyền cấm đoán họ. Chúng tôi chỉ kêu gọi mọi người cảnh giác về chuyện này”.
Nhưng không chỉ bị kẻ ngoài xã hội lừa gạt, đôi khi mổ tim bẩm sinh còn bị chính người trong cuộc hoặc những tổ chức danh giá lợi dụng.
Kh., một bác sĩ của bệnh viện đa khoa Kiên Giang, có lần nói với tôi: “Người dân sống tại các đảo xa ở đây lam lũ suốt ngày kiếm tiền. Nhà nghèo, trẻ con không đến trường mà cũng không đi khám bệnh. Vì thế nhiều trẻ bị bệnh tim bẩm sinh mà không hề biết, bệnh nặng lên, khi phát hiện được thì rất khó chữa”.
Vì lý do này, những đoàn khám tầm soát bệnh từ xa đến rồi trở về với những cái tên bệnh nhân được hứa hẹn chữa trị thật đáng quý. Nhưng chuyện gì cũng có những mặt trái.
N., một bác sĩ hiểu chuyện cho biết: “Các quỹ từ thiện lớn sau khi huy động được một nguồn tiền chi cho mổ tim sẽ phân bổ lại cho những bệnh viện có năng lực số tiền tương đương với một số ca. Để sử dụng tiền này, bệnh viện phải bỏ công đi tầm soát. Thực tế có những ca bệnh nhẹ không đáng mổ, có thể giải quyết bằng cách khác, hoặc khi lớn lên bệnh nhân tự khỏi, nhưng bệnh viện vẫn cho vào danh sách mổ để đạt chỉ tiêu”.
P., một bác sĩ từng tham gia khám tầm soát bệnh tim, nói: “Có bệnh viện lập khoa mổ tim ra nhưng hoạt động không đủ “doanh số” nên phải đi khám để “nhặt” bệnh nhân về. Ca nào tìm được nguồn tài trợ thì làm, chưa có nguồn thì để bệnh nhân chờ đó. Nguồn này được huy động trực tiếp, hoặc thông qua các cá nhân hoặc tổ chức khác, nhưng nhận xong phải “thối” lại tiền cho người giới thiệu 10 – 20%”.
Làm từ thiện đang là nghề làm giàu cho một số người. Khá rành hoạt động của vài tổ chức từ thiện lớn, bác sĩ N. cho biết các tổ chức này vận hành rất suôn sẻ bởi các giám đốc chuyên nghiệp. Hàng năm họ đưa ra một bản báo cáo với những con số rất đẹp để thuyết phục mạnh thường quân tiếp tục cho tiền. Nhưng con số này chính xác đến đâu thì ít ai biết được.
Dương Cầm
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này