07:55 - 09/01/2016
Họa sĩ Đinh Cường đã vĩnh viễn rời xa ‘chốn tuyệt vọng’
Một người thân của họa sĩ Đinh Cường cho biết, ông đã trút hơi thở cuối cùng tại một bệnh viện ở bang Virginia – Hoa Kỳ vào 9h40 ngày 8/1 giờ Việt Nam (21h40, ngày 7/1 giờ Virginia).
Sinh thời họa sĩ Đinh Cường viết về cuộc đời nghệ thuật của mình: “Nghệ thuật là đời sống riêng biệt, hiếm hoi. Tôi đã vẽ trong mọi hoàn cảnh, nơi chốn. Không biết để làm gì? Có lúc gần như tuyệt vọng, đôi khi thấy mình được cứu rỗi. Và tôi lại tiếp tục vẽ, tiếp tục suy nghiệm…”
“Xin đừng bắt tôi giải nghĩa tranh. Nó hiện ra đó và tôi đã hụt hơi, mệt mỏi. Thế giới xa lạ được dựng lên từ một hồi ức hay một bắt gặp vụt đến, rồi loang dần trên mỗi khoảng không đen”.
“Khoảng không mà tôi đã đối diện trong những ngày tháng sống chìm lỉm câm nín, mỏi mòn, xô dạt tôi về gần với hư vô, tiếng vọng bi thảm của một hồi chuông lạ”.
“Xin ghi nhớ một góc hành lang, nơi tôi đã đặt giá vẽ, đêm nào mưa bão thổi qua hay cơn nóng của một mùa hạ sắp tàn. Nơi đó tôi đã mài nhẵn ý thức, ném từng vô vọng, đổ từng hơi thở xuống những khung vải vốn hiền từ”.
“Mỗi bức tranh là một hơi thở. Và nó thành hình tức là tôi đã chết. Tôi trở lại cùng người làm kẻ thưởng ngoạn. Nhìn sự mới lạ như lần đầu tiên mới đến. Xin hãy cảm, chớ đừng bao giờ tìm hiểu”
Họa sĩ Đinh Cường tên thật là Đinh văn Cường, sinh năm 1939 tại Thủ Dầu Một, Bình Dương. Cuộc sống của ông tiếp nối ở Sài Gòn, Huế, Đà Lạt và cuối cùng là ở Mỹ.
Ông là cựu học sinh trường Trung học Pétrus Ký, Sài Gòn sau đó tốt nghiệp Cao Đẳng Mỹ Thuật Huế năm 1963. Sau khi trở thành họa sĩ danh tiếng tại Sài Gòn trong thập niên 60, 70 ông còn là họa sĩ được trưng bày trên rất nhiều bảo tàng của thế giới.
Ngoài ra, ông còn viết rất nhiều: Thơ, tiểu luận về hội họa, hoặc hồi ký, tạp ghi về bằng hữu được đăng trên các tạp chí văn học nghệ thuật. Ông đã xuất bản tại Việt Nam tập sách “Trịnh Công Sơn: Thư tình gửi một người”, năm 2011.
Ngân Hà
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này