15:35 - 07/03/2016
Góc xuân bình yên Beira, Colombo
Tuy nhiên, chịu khó một chút vẫn dễ tìm thấy nhiều góc lặng, xanh đẹp bình yên. Nhất là khi mùa xuân về trên quốc đảo.
Viên ngọc Beira ở Colombo
Sát biển, cách Ấn Độ Dương vài trăm bước chân là các hồ lớn nhỏ chấm phá thêm nét cho Colombo. Trong đó, giữa trung tâm phố nhiều cao ốc mọc nhanh từ sau nội chiến chấm dứt, hồ đẹp Beira như viên ngọc xanh điểm tô cho thủ đô quốc đảo.
Đổ ra đại dương, nối vào phố bằng các kênh rạch lớn nhỏ, những ngày trăm năm cũ Beira từng là khu trung chuyển, phân phối hàng hoá tấp nập nhộn nhịp. Những cảng lớn hiện đại mọc lên trả lại bình yên, để hồ xanh giờ trở thành điểm đến yêu thích cho cư dân bản địa, ở một thành phố còn chưa nhiều lắm những điểm vui chơi giải trí.
Đám quạ quàng quạc vài chỗ ven hồ làm du khách Âu – Mỹ khó chịu, nhưng chịu khó tìm hiểu chút ít về tôn giáo vùng Nam Á này sẽ thấy đó là chuyện nhỏ.Mà cũng có ngay đám cò, diệc, cốc, bồ nông hiền lành nhút nhát, thoáng mấy bóng chim lạ đẹp… làm điểm bù trừ cho lũ quạ. Bầy cá dạn người tung tăng lội.
Hồ xanh phẳng lặng phố phường soi bóng. Những con phố bình yên nhiều hẻm nhỏ cỏ hoa. Những con đường lát đá sạch sẽ quanh ngày râm mát bởi nhiều cội già sừng sững. Chiếc cầu treo be bé. Hòn đảo tí teo nhiều hoa cỏ giữa hồ, nơi nhiều đôi tình nhân khẽ giương mắt tò mò nhìn khách giang hồ bụi bặm lủi thủi một mình ở nơi không nên đến một mình…
Tất cả như nhấn chìm, giấu nhẹm những ồn ào chát chao phố thị Colombo không xa ngoài kia, chỉ lắng lại những thanh bình yên ả như tưởng thưởng cho khách tha phương tìm đến.
Bình yên chùa nổi Seema MalakaMột điểm cộng cần tách riêng là ngôi chùa nổi Seema Malaka giữa hồ. Ngôi chùa được xây nên vào những năm 1970 trên ngôi chùa xưa vừa chìm xuống, bởi vị kiến trúc sư Geoffrey Bawa tài hoa bậc nhất Sri Lanka và cả châu Á bấy giờ.
Nhỏ nhắn, thoáng chút dáng dấp những cổ tự đã đâu đó 24 thế kỷ tuổi tác miền cố đô Anuradhapura qua những hành lang thanh thanh nối các gian điện.
Từng gian điện thờ lại tinh xảo thoảng dáng đền Răng Phật nổi tiếng miền Kandy. Nhưng không uy lẫm với đá xám và rêu phong thời gian mà thanh thoát kiến trúc hiện đại gỗ nâu trầm lợp mái xanh thoáng đạt. Càng hợp hơn với màu xanh của gương hồ ngay dưới chân chùa.
Các hoạ tiết phù điêu tinh xảo trên tường, cửa, thanh giằng… làm phông nền đẹp tôn vinh những nét hiền từ cao quý của những pho tượng Phật cả bên trong và rất nhiều bên hiên chùa. Thiết kế thông thoáng nhiều lá sách không chỉ để những tia nắng lung linh nhảy nhót tô thêm nét huyền bí trên những gương mặt Phật khi từ bi lúc thoảng nét nhẹ mỉm thâm trầm.
Lũ gió mát rười rượi từ đại dương không xa, ngay bên gương hồ gần cũng theo đó luồn vào rúc rích rủ rỉ. Nét giao hoà tôn giáo cũng thấy rõ nơi xứ sở thường tự hào gọi là “thuần Phật” này qua pho tượng vị thần đầu voi Ganesh đặt nơi trang nghiêm nghi ngút khói hương.Kế bên là những tượng thần nữ Apsara xinh đẹp và đầy phồn thực, đưa thêm chút duyên xinh làm dịu dàng mềm không gian cửa Phật nghiêm cẩn.
Dù nổi lên giữa hồ, hiên chùa vẫn rì rào gốc bồ đề xanh toả bóng râm mát khuôn viên thờ phụng, nơi cúng dường khấn nguyện của thiện nam tín nữ, nơi khách đường xa dừng chân để lòng trần lắng lại trong thoáng hương trầm nhẹ ru tiếng kinh kệ.
Tôi đến Colombo những ngày giêng, tháng ít mưa nhất của miền đất quanh năm đón những cơn gió, lũ mây sũng nước từ Ấn Độ Dương bay về. Cây lá ở Colombo, ở ven hồ, quanh chùa vẫn xanh bời bời. Dưới cội bồ đề già cùng những người dân lành thành kính dâng lễ tôi “tạm” dừng bước giang hồ lắm sân si buổi chiều đó.
Trong tiếng lá reo hoà với tiếng phướn cờ phần phật, bên những nụ cười ấm, câu chào thân không lời của người dân viếng chùa, tôi sao nhớ quá đỗi những ngày xuân xưa bình yên quê nhà đầu năm đi lễ. Những mùa xuân cũ có bao giờ lại về?
Đã có nhiều chuyến bay giá rẻ đến thủ đô Colombo, Sri Lanka, nhưng phải trung chuyển ở Bangkok, Kuala Lumpur hoặc Singapore. Vừa chấm dứt cuộc nội chiến đẫm máu vài năm, làn sóng khách du lịch bắt đầu đổ về đảo quốc xinh đẹp nên các dịch vụ chưa theo kịp. Đi theo tour sẽ phù hợp cho du khách lớn tuổi hơn vì các phương tiện giao thông cho khách tự túc khá chật vật, dù giá rẻ. Sri Lanka còn giữ được rất nhiều di tích xưa cũ quý giá, môi trường tự nhiên phong phú và đặc biệt nhiều miền Phật tích, nhưng tất cả đều nằm ở ngoại vi Colombo nên du khách thường lướt qua nơi này. Tuy nhiên, nếu có thêm chút thời gian Colombo cũng sẽ là điểm dừng chân thú vị, nhất là khi hoà vào cuộc sống thường ngày, bề bộn, ít nhiều chao chát nhưng lại rất chân tình, thường thấy ở những người dân biển, đảo.
bài, ảnh Thái Hoãn
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này