16:00 - 02/01/2016
Cầu thủ không phải cứ xuất ngoại là ngon
TTTG.VN – Bầu Đức hào hứng tuyên bố, trong một tháng ông đã “gả đi ba người con” sang nước ngoài. Điều này chứng tỏ lò đào tạo cầu thủ của ông đã bắt đầu gặt được những thành quả nhất định.
Điều bầu Đức nói đúng, nhưng cũng có điều, nó không phải là “nguyên chiếc bánh mì”.
Bầu Đức đã không trả lời câu hỏi, sau khi đưa ba cầu thủ chủ chốt của mình sang nước ngoài, HAGL đã chuẩn bị gì để ở V-League, họ không phải vất vả trụ hạng như mùa bóng 2015, mùa bóng mà HAGL có đầy đủ các cầu thủ tốt nhất.
Thật ra, điều này cũng dễ hiểu bởi, HAGL cũng vừa tiếp nhận hai cầu thủ từ hai câu lạc bộ Nhật Bản gửi sang “đối ứng” thi đấu cho HAGL. Tiếc rằng, cả hai cầu thủ này đều không phải là cầu thủ chủ chốt của hai đội bóng chỉ chơi ở giải hạng nhì ở Nhật Bản. Thế nên, khó mà nói được chất lượng món “hàng gửi” này có thật sự tốt hay không, có giúp ích gì được cho HAGL hay không.
Và cũng vì cách đổi cầu thủ cho nhau giữa HAGL và hai câu lạc bộ Nhật Bản, nhiều người đã không tin lắm vào chất lượng của vụ chuyển nhượng của Công Phượng và Tuấn Anh.
Nó khá giống như mối quan hệ hợp tác làm ăn giữa đội Công An TPHCM và Lifan – Trung Quốc hồi năm 2001. Khi ấy Huỳnh Đức sang Trung Quốc thi đấu và bù lại, Đại Liên giúp Công An TPHCM bằng cách đưa cầu thủ của họ sang. Mấu chốt của các cú chuyển nhượng này là sự giao hảo hoặc có thể cao hơn là những hợp đồng kinh tế, chuyên môn chỉ là chuyện để… nói với thiên hạ.
Thế nhưng, trường hợp tiền vệ Xuân Trường của HAGL sang Incheon – Hàn Quốc lại là một điều khác, đáng mừng hơn nhiều. Tất nhiên, như ông chủ tịch đội bóng nói thẳng, ở Incheon Hàn Quốc hiện giờ có khoảng 40.000 lao động Việt Nam, đây là số khán giả tiềm năng.
Tuy nhiên đó chỉ là một phần của thương vụ bởi ông Seung-Min Woo, đại diện truyền thông cho câu lạc bộ Incheon, cho hay: “CLB Incheon đã tìm hiểu kỹ về năng lực của tiền vệ HAGL trong hai năm qua, trước khi quyết định ký hợp đồng. Thậm chí, phía câu lạc bộ đã tìm hiểu thêm một vài cầu thủ trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan nhưng cuối cùng họ chọn Xuân Trường vì họ tin chuyên môn Trường có thể đáp ứng được”.
Nghiêm túc hơn, phía Incheon còn bay sang Việt Nam và chọn bệnh viện độc lập để trực tiếp kiểm tra sức khoẻ của Xuân Trường, điều mà Tuấn Anh hay Công Phượng không phải bận tâm lắm. Nhưng lại là điều cần thiết và phải làm ở bất cứ lần chuyển nhượng nào ở các câu lạc bộ trên thế giới nếu họ muốn bỏ tiền mua cầu thủ để
thi đấu chứ không phải để làm… event.
Chuyện còn đáng mừng hơn khi Công Phượng, Tuấn Anh chỉ thi đấu ở giải hạng nhì, còn Xuân Trường được mua bởi một câu lạc bộ tham vọng đang chơi ở giải cao nhất của Hàn Quốc. Điều này đồng nghĩa với việc Xuân Trường sẽ phải khó khăn hơn trong việc cạnh tranh vị trí, nhưng cũng đồng nghĩa Trường sẽ học được nhiều hơn. Người hâm mộ cũng hào hứng hơn khi trông chờ theo từng bước trưởng thành của Trường.
Xuất khẩu cầu thủ cũng như xuất khẩu lao động hoặc du học thôi. Cũng dăm bảy đường lắm chứ không đùa.
Tất Đạt
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này