11:00 - 08/01/2016
‘Sờ cái tròn tròn’
“Người xưa cho thầy bói mù sờ voi là có cái ý nhị của nó, bởi con voi nó lớn và hình dạng thì đủ loại cột, vòi, méo, dẹp… Còn quả cầu của ông sờ đâu cũng tròn thì có gì hay”.
Tối nay, khi hai vợ chồng đã lên giường ngủ, chú Tám xe ôm khều vợ:
– Bà à, nhân dịp đầu năm mới, từ nay mỗi đêm tui sẽ kể bà nghe một câu chuyện, như nàng Sheherazade trong Ngàn lẻ một đêm.
– ???
– Chuyện bữa nay có tên là Sờ cái tròn tròn.
– Hứ! Tính nói trây hả ông?
– Đâu có! Chuyện có thiệt, đang thời sự nghen bà. Một quả cầu lạ rớt xuống trái đất, năm ông thầy bói mù sờ voi năm nào lại được mời tới.
Thím Tám:
– Thôi đi ông ơi, kể chuyện không duyên dùng chút nào. Người xưa cho thầy bói mù sờ voi là có cái ý nhị của nó, bởi con voi nó lớn và hình dạng thì đủ loại cột, vòi, méo, dẹp… Còn quả cầu của ông sờ đâu cũng tròn thì có gì hay.
– Ậy! Thì bà cứ nghe đi đã.
Ông thầy đầu tiên sờ xong, phán: Cái này nó giống một mảnh khinh khí cầu.
Ông thứ hai: Không, nó đích thị là cái bình hình cầu, bằng kim loại.
Ông thứ ba: Tôi đoán chắc nó từ ngoài không gian rớt xuống. “Nói vậy cũng nói!”, ông thứ tư lập luận – “Nghe nói trên vật thể lạ này có chữ, để nhờ ai sáng mắt đọc giùm thì biết ngay ấy mà”.
Ông thứ năm nói đang chỉ đạo làm rõ coi đó là vật thể gì, chỉ biết chắc nó không phải của địa phương.
Túm lại, bà biết cái tròn tròn đó là cái gì chưa? Tui sớt trên in tẹc nét thì thấy nó y chang mấy cái đã rớt xuống vài nơi khác như Nam Phi, Mỹ. Nó là quả cầu chứa nhiên liệu để đẩy tên lửa phóng vệ tinh…
Thím Tám (khò khò)
Chú Tám (lầm bầm):
– Cái bà này thiệt, đang tính tạo cho bả bất ngờ phút cuối bằng cách kêu bả thay năm thầy bói mù sờ voi bằng năm tướng nhà báo sờ voi mà bả ngủ mất tiêu rồi!
Người hóng chuyện
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này