10:33 - 04/05/2018
Trác táng giữa Sài Gòn, phải có người chịu trách nhiệm
Cần xem lại vai trò của các tổ kiểm tra liên ngành, xem xét làm rõ trách nhiệm của cảnh sát khu vực… Nếu quả thật họ có bao che, tiếp tay.
Sự thật trần trụi việc những nữ tiếp viên nhà hàng không mặc nội y, khiến dư luận không thể hoài nghi: nếu không có bảo kê thì các điểm ăn chơi truỵ lạc khó tồn tại suốt thời gian dài như vậy được!
Khó tồn tại là vì, với những nơi kinh doanh nhạy cảm, hiện phân cấp gần mười đơn vị quản lý trực tiếp.Trong đó, có đoàn liên ngành cấp phường, cấp quận và cấp thành phố. Chưa kể, theo quản lý ngành dọc còn có lực lượng công an, phòng chống tệ nạn, sở Kế hoạch và đầu tư… Một phường được biên chế khá đông công an, họ nắm rõ từng đối tượng tội phạm, chẳng lẽ lại “không nghe, không hay, không thấy, không biết đến việc các nhà hàng tổ chức truỵ lạc”. Do đó, dư luận nghi ngại các điểm đen ăn chơi đã có sự “thông cảm” của cơ quan chức năng? Thậm chí, nhiều cán bộ quản lý rất có thể còn bắt tay với chủ nhà hàng để cho “điểm đen” tồn tại?
Qua rà soát luật, hiện hành lang pháp lý, biện pháp chế tài đối với các tệ nạn trên vẫn còn bỏ ngỏ. Biện pháp phạt hành chính chỉ mang tính “chữa cháy”, không răn đe triệt để, nên yêu cầu phải quy kết trách nhiệm hình sự trực tiếp đối với chủ kinh doanh. Bên cạnh đó, việc một số cán bộ biến chất, bảo kê cho hoạt động kinh doanh karaoke có tiếp viên, nên dẫn đến việc tồn tại các tụ điểm nhà hàng “thác loạn” là rất có thể.
Nhiều ý kiến người dân thành phố kiến nghị, để khu trung tâm – bộ mặt của TP.HCM bớt các tụ điểm ăn chơi trác táng, đến lúc phải truy trách nhiệm, thậm chí cách chức cán bộ phụ trách địa bàn, phụ trách lĩnh vực “nhạy cảm” ở quận 1 và quận 5. Xem lại vai trò của các tổ kiểm tra liên ngành, xem xét làm rõ trách nhiệm của cảnh sát khu vực… Nếu quả thật họ có bao che, tiếp tay.
Nguyễn Anh (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này