09:17 - 28/09/2017
Nhận sai, mới mong có ngày sửa
Sau suốt thời gian im hơi lặng tiếng, cuối cùng chiều 22/9, phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ – đường sắt (PC67) cũng đã tổ chức buổi cung cấp thông tin…
Tại buổi cung cấp thông tin, hàng loạt câu hỏi được các cơ quan báo chí nêu ra nhằm làm rõ sai phạm ở đâu để tìm cách chấn chỉnh tới nơi, tới chốn. Nhưng câu trả lời thì có lẽ bạn đọc đã thấy là không đi vào trọng tâm, mà chỉ mang tính giãi bày và hỏi ngược, hay bắt báo chí phải chứng minh bằng được sai phạm.
Cụ thể, lý giải về hiện tượng “người lạ” theo chân cảnh sát giao thông (CSGT) khi làm việc, vị trưởng phòng PC67 lại đưa ra lập luận kiểu tại họ chứ không phải tại mình. Nào là hiện nay người dân có sự quan tâm rất lớn đối với hoạt động CSGT, do đó, khi tổ công tác làm việc có rất nhiều người hiếu kỳ đứng xung quanh theo dõi CSGT. Rồi một số đối tượng thấy tổ công tác đang làm việc không dám đi ngang qua mà dừng cách xa 100m để theo dõi. Hay có những nhóm đối tượng khác theo dõi CSGT để thông báo cho các xe tải, doanh nghiệp né. Cuối cùng, vì người hành nghề xe ôm ban đêm theo chân CSGT để chờ người vi phạm bị thu xe liên hệ chở đi về…
“Việc người dân xuất hiện và giám sát CSGT không vi phạm và không cấm kể cả người ta được phép quay phim, ghi hình”, ông Phong khẳng định.
Đọc tới đây, hẳn nhiều người không khỏi bức xúc với cách lý giải trên, bởi tin rằng rất nhiều người ở TP.HCM đã bị “người lạ” trong vai xe ôm lao vào hoạnh hoẹ khi dám chất vấn lại lực lượng CSGT thổi mình vì lý do gì.
Tiếp đến từ câu trả lời trên, dư luận có quyền nghi ngờ về việc thực sự cầu thị của lực lượng CSGT TP.HCM trong việc chấn chỉnh những sai phạm trong lực lượng, bởi ai cũng thấy, nhưng chỉ có người đứng đầu ngành này ở TP.HCM lại không thấy. Chuyện không thấy sai còn xuất hiện trong câu chuyện trạm thu phí Cai Lậy. Số là, khi báo chí phanh phui trạm này đặt sai vị trí, thì ít nhất một lãnh đạo của tỉnh Tiền Giang liền lên phân trần tỉnh không liên can, không dính dáng và đổ hết tội cho người khác. Để rồi khi báo chí tiếp tục dấn sâu vào vụ việc thì mới lòi ra tỉnh có liên can. “Quan” tỉnh còn giấu sai như vậy thì làm sao chấn chỉnh được cấp dưới của mình.
Một câu chuyện khác, mới đây nhất, hơn 150 người mua căn hộ dự án Tân Bình Apartment, toạ lạc tại số 32 Hoàng Bật Đạt, phường 15, quận Tân Bình, do công ty TNHH Đầu tư bất động sản Tân Bình làm chủ đầu tư, “lên ruột” khi phát hiện chủ đầu tư “chất” thêm hai tầng, liền báo cáo gấp với các cơ quan liên quan, trong đó, cụ thể là thanh tra sở Xây dựng. Vụ việc không được giải quyết thoả đáng, nên giữa tháng 9, UBND TP.HCM đã có văn bản thanh tra toàn diện dự án này.
Đáng nói, theo cách nói của sở Xây dựng TP.HCM là chung cư này đã “lén lút” chất thêm tầng, qua mặt thanh tra xây dựng. Cách giải thích này đúng là lại khiến những người mua dự án trên thêm một lần nữa “lên ruột”. Họ “lên ruột” cũng đúng thôi, bởi nó có cái gì đó hài hài, chối tội. Dù thực tế ai cũng biết công trình bự sự vậy thì làm sao có cửa qua mắt được “quan” thanh tra, nếu vị quan và ngành này không cố tình… lơ.
Với các kiểu “đổ” sai như trên thì thử hỏi đến bao giờ mới có ngày sửa.
Quân Minh
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này