11:57 - 05/01/2017
Nghĩa cử của anh lơ xe
Sáng nay, sau khi đi qua ba chuyến xe buýt thì trong túi chỉ còn 1.000 đồng không đủ để bắt chuyến xe buýt thứ tư quay về. Tôi đứng xin 5.000 đồng ở trạm xe buýt nhưng không ai cho.
Những khuôn mặt lạnh lùng từ chối sau chiếc khẩu trang. Xe buýt đến, tôi suy nghĩ một phút: giờ nhảy lên hay đứng chờ xin cho được tiền và rồi tôi quyết định nhảy lên khi xe vừa lăn bánh. Lên đó dễ xin hơn đứng trạm, có thể người ta nghĩ mình lừa đảo.
Lên xe buýt tôi ngồi cạnh một em sinh viên và nhờ trả tiền xe buýt giùm. Bạn sinh viên nói chỉ có 2.000 đồng, xin thêm người khác đi. Cầm 2.000 đồng định xin thêm 2.000 nữa thì anh thu tiền đã đến kế bên. Tôi đưa tiền nói mình chỉ có 3.000 đồng, mắt đảo quanh để xin thêm 2.000 nữa thì anh soát vé khoát tay nói: “Có mấy đồng mà!”, rồi anh xé vé đưa.
Cô lớn tuổi ngồi bên nói anh phụ xe tốt tính quá, cổ đi nhiều xe rồi, người ta đuổi xuống không cho đi đâu. Bữa trên tuyến số 9, có bà già đưa không đủ tiền, người ta chửi đuổi quá trời, cổ thấy tội quá nên trả cho bà già mấy ngàn.
Anh soát vé còn hỏi tôi xuống trạm đó còn đi đâu nữa không và đếm tiền đưa thêm. Tôi nói đến đó là về nhà rồi mà ảnh vẫn hỏi đi hỏi lại mấy lần xem có cần thêm tiền để đi tiếp không.
Cô ngồi bên khen ảnh quá chừng. Ảnh nói con toàn cho mấy người không có tiền đi quá giang, còn cho thêm tiền nữa.
Nhận 2.000 của anh xe buýt tốt bụng, tôi xúc động, cảm kích đến trào nước mắt. Thầm cám ơn những tấm lòng tốt vẫn còn.
Và tôi nhớ người thương của mình đã từng cho mình gấp mấy trăm lần 2.000, và còn nhiều hơn thế, nhưng mỗi ngày vẫn chịu ngồi nghe mình càm ràm, cằn nhằn. Vậy mà mình chưa một lần xúc động, cảm kích hay rơi lệ gì cả. Còn thấy chuyện đó là bình thường, là hiển nhiên. Thậm chí còn chưa như ý, còn giận hờn… Giờ thấy mình thiệt tệ. Bây giờ tôi đã học cách chấp nhận lời từ chối của người khác, học cách chấp nhận sự không hoàn hảo của mình, chấp nhận những phần tối trong mình.
Hiểu rằng con người có lúc này lúc khác. Họ có khó chịu, họ cư xử chưa tốt với mình vì trong họ có những khó khăn, có những phần tối. Mình nên thông cảm, gột rửa và giữ phẩm chất của mình thay vì phản kháng lại.
Xin nhắn thêm thông tin về anh xe buýt dễ mến ấy ở trên xe 51B-163.08 tuyến xe 14.
Tâm Bùi
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này